22/02/2020 13:16 GMT+7

Cuộc đoàn tụ nghẹn ngào sau 47 năm thất lạc của 3 chị em trên dưới 100 tuổi

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau là năm 1973 rồi thất lạc nhau gần nửa thế kỷ do loạn lạc dưới thời Khmer Đỏ ở Campuchia, người này cứ tưởng người kia đã chết.

Cuộc đoàn tụ nghẹn ngào sau 47 năm thất lạc của 3 chị em trên dưới 100 tuổi - Ảnh 1.

Bà Bun Sen (trái) và bà Bun Chea trong ngày đoàn tụ sau 47 năm thất lạc - Ảnh: CCF

Theo Đài BBC, hai chị em gái ruột, người em Bun Sen đã 98 tuổi, còn người chị Bun Chea cũng đã 101, vừa đoàn tụ lần đầu tiên sau 47 năm thất lạc.

Bà Bun Sen còn được gặp người em trai đã 92 tuổi sau rất nhiều năm nghĩ em mình đã chết. Người em trai đang sống cùng làng với người chị Bun Chea.

Họ thất lạc nhau năm 1973, hai năm trước khi Pol Pot lên nắm quyền ở Campuchia. Ước tính khoảng 2 triệu người đã bị thảm sát dưới chế độ Khmer Đỏ của Pol Pot.

Nhiều gia đình tan tác trong giai đoạn này. Cha mẹ, con cái, anh chị em tan đàn xẻ nghé, lưu lạc khắp nơi.

Cuộc đoàn tụ nghẹn ngào sau 47 năm thất lạc của 3 chị em trên dưới 100 tuổi - Ảnh 2.

Bà Bun Sen cũng được gặp lại người em trái (bên trái) nay đã 92 tuổi - Ảnh: CCF

Bà Bun Sen mất chồng dưới thời Pol Pot và sau đó sống gần khu bãi rác Stung Meanchey tại thủ đô Phnom Penh.

Cuộc đời bà là những chuỗi ngày nghèo khổ sống bên bãi rác, thu gom ve chai ở đây bán kiếm tiền chăm sóc cho mấy đứa con.

Cuộc đoàn tụ nghẹn ngào sau 47 năm thất lạc của 3 chị em trên dưới 100 tuổi - Ảnh 3.

Bà Bun Sen sống nhiều năm qua ở gần bãi rác Stung Meanchey - Ảnh: SATOSHI TAKAHASHI

Bà vẫn luôn nói với các con về mơ ước được thăm lại ngôi làng có nhà của cha mẹ khi xưa ở tỉnh Kampong Cham, cách thủ đô Phnom Penh gần 150km về phía đông.

Nhưng rồi vì quá nhiều chuyện, trong đó có lý do tuổi cao sức yếu, không thể đi lại, hành trình tìm về quê nhà của bà Bun Sen ngày càng xa xôi.

Cuộc đoàn tụ nghẹn ngào sau 47 năm thất lạc của 3 chị em trên dưới 100 tuổi - Ảnh 4.

Hai chị em bà Bun Chea (trái) và Bun Sen đi chơi Phnom Penh với nhau sau khi gặp lại - Ảnh: CCF

Tổ chức phi chính phủ Cambodian Children's Fund đã hỗ trợ bà Bun Sen từ năm 2004 và cũng bắt đầu giúp bà tìm lại người thân thất lạc.

Rồi họ bất ngờ khi phát hiện chị gái bà Bun Sen và em trai bà vẫn còn sống ngay tại ngôi làng của họ ở quê nhà Kampong Cham.

Sau gần nửa thế kỷ lạc nhau, mãi tới tuần trước bà Bun Sen mới gặp lại chị gái Bun Chea và em trai.

"Tôi bỏ làng đi rất lâu và chưa bao giờ trở lại. Tôi luôn nghĩ các anh chị em chết rồi", bà Bun Sen nói.

"Được ôm chị gái lúc này thật nhiều ý nghĩa. Và lần đầu tiên em trai chạm vào tay tôi, tôi đã khóc", bà Bun Sen nghẹn ngào xúc động.

Cuộc đoàn tụ nghẹn ngào sau 47 năm thất lạc của 3 chị em trên dưới 100 tuổi - Ảnh 5.

Bà Bun Chea (trái) cùng em Bun Sen đi chơi trên sông Tonle Sap ở Phnom Penh - Ảnh: CCF

Chồng bà Bun Chea cũng bị quân Khmer Đỏ sát hại, bỏ lại bà và 12 đứa con. Bà cứ đinh ninh em gái mình đã chết.

"Tôi có 13 người thân thích đã bị Pol Pot giết và chúng tôi cứ nghĩ nó cũng bị giết rồi. Thời gian trôi nhanh quá - bà Bun Chea nói - Chúng tôi vẫn nói chuyện về nó nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp lại", bà tiếp.

Giờ thì hai chị em đang cùng nhau bù đắp lại những khoảng thời gian đã mất. Tuần này họ rủ nhau đi thăm thú ở thủ đô Phnom Penh.

Chế độ Khmer Đỏ tàn bạo nắm quyền tại Campuchia giai đoạn 1975-1979 đã tiến hành những cuộc thảm sát cướp đi khoảng 2 triệu sinh mạng người dân Campuchia.

Chính quyền Pol Pot đã bắt hàng triệu người dân Campuchia rời bỏ thành phố về làm việc trên những cánh đồng tập thể ở nông thôn.

Liên Hiệp Quốc đã tham gia hỗ trợ thành lập tòa trọng tài xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ còn sống kể từ năm 2009.

Tuy nhiên chỉ có 3 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị kết án là Kaing Guek Eav, người quản lý nhà tù tai tiếng Tuol Sleng; Khieu Samphan - cựu chủ tịch nhà nước Khmer Đỏ và Nuon Chea - nhân vật quyền lực số 2 trong chính quyền Khmer Đỏ.

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Noun Chea chết ở tuổi 93

TTO - Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) thông báo cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea đã chết ở tuổi 93, gần một năm sau khi bị tuyên án tù chung thân vì các tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh và tội diệt chủng.

D. KIM THOA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ông Trump tuyên bố áp thuế 30% với EU và Mexico từ 1-8

Ngày 12-7, Tổng thống Trump công bố sẽ áp mức thuế 30% với hàng nhập khẩu từ Mexico và Liên minh châu Âu (EU) kể từ ngày 1-8, sau nhiều tuần đàm phán mà không đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện.

Ông Trump tuyên bố áp thuế 30% với EU và Mexico từ 1-8

Đài Loan tập trận 10 ngày, đưa hệ thống HIMARS của Mỹ ra công viên

Ngày 12-7, quân đội Đài Loan bắt đầu triển khai một trong những vũ khí tấn công mới và chính xác nhất của hòn đảo này: hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất.

Đài Loan tập trận 10 ngày, đưa hệ thống HIMARS của Mỹ ra công viên

Mỹ phát hiện, bắt một CEO chuyển 'thiết bị tinh vi' sang Iran

Một người đàn ông Iran, cũng là thường trú nhân tại Mỹ đã bị bắt tại Los Angeles với cáo buộc xuất khẩu "thiết bị điện tử tinh vi" từ Mỹ sang Iran, vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Mỹ phát hiện, bắt một CEO chuyển 'thiết bị tinh vi' sang Iran

Cần đặt quan hệ Việt - Mỹ trong bức tranh chung

Quan hệ Việt - Mỹ trong 30 năm qua cũng có lúc thăng lúc trầm, nhất là khi nói tới một vài lĩnh vực cụ thể và tại một vài thời điểm cụ thể.

Cần đặt quan hệ Việt - Mỹ trong bức tranh chung

Nga đổi chiến thuật, tấn công ồ ạt vào các thành phố xa tiền tuyến của Ukraine

Ukraine tố Nga phóng 597 drone và 26 tên lửa tấn công miền tây Ukraine trong đêm. Nga dường như đang đổi chiến thuật khi tăng cường không kích vào khu vực xa tiền tuyến vốn từng được coi là khá an toàn.

Nga đổi chiến thuật, tấn công ồ ạt vào các thành phố xa tiền tuyến của Ukraine

Di tích liên quan chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia thành di sản văn hóa thế giới

Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng (S21), Cánh đồng chết Choeung Ek và Nhà tù M13 cũ của Campuchia chính thức được công nhận là di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp thứ 47 của UNESCO.

Di tích liên quan chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia thành di sản văn hóa thế giới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar