27/11/2015 07:38 GMT+7

Cùng lượm ve chai giúp học sinh nghèo

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TT - Thoáng thấy bóng thầy Trương Minh Ngoan, bí thư Đoàn Trường THPT Phú Điền (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), đi về ngôi nhà nhỏ cuối sân trường, các học sinh liền hỏi vui: “Chủ vựa ve chai đi kiểm kê tài sản phải không ạ?”.

Vựa ve chai của thầy trò Trường THPT Phú Điền - Ảnh: N.Tài

Thầy Ngoan cười hiền rồi nhắn: “Lớp nào có ve chai thì mang xuống vựa cho thầy”.

“Thầy cô giáo hi vọng các em học sinh có thể sống chan hòa bằng tình thương yêu, san sẻ. Các em sẽ xích lại gần nhau hơn khi cùng nhận ra mình đang làm điều gì có ý nghĩa cho bạn bè của mình

Thầy TRƯƠNG MINH NGOAN

Biến ve chai thành thẻ bảo hiểm y tế

Vựa ve chai thầy Ngoan vừa nhắc chính là ngôi nhà chứa chai nhựa do học trò thu nhặt được. Thầy Ngoan là người tiếp nhận, bảo quản nên “được” phong biệt danh là “chủ vựa ve chai”. Khi số lượng ve chai nhiều, thầy trò sẽ bán rồi sung vào quỹ, mục đích cuối cùng là dành tiền mua bảo hiểm y tế tặng cho các bạn hoàn cảnh khó khăn hoặc những suất trợ cấp “nóng” ngăn chặn học sinh bỏ học.

“Có nhiều cách để học sinh tham gia như ở mỗi lớp đều có một bao đựng ve chai. Em nào uống nước có chai thì mang về lớp mình bỏ vào bao hoặc có thể tổ chức các nhóm nhỏ ra sân trường thu nhặt chai. Mô hình chỉ nhận chai do các em thu nhặt trong trường chứ không nhận tiền mặt” - thầy Ngoan lý giải cách thực hiện.

Mở cửa vựa ve chai, thầy Ngoan quét dọn cho sạch rồi lúi húi soạn lại số chai vừa tiếp nhận của buổi sáng. Chai nào còn nước sẽ trút ra cho sạch.

Thầy Ngoan đem quyển nhật ký ve chai lật lại từng trang rồi chia sẻ: “Tổng cộng 11 tuần qua thu được 16.681 chai. Trung bình mỗi chai giá 100 đồng thì mua được hơn ba cái bảo hiểm y tế rồi. Mỗi ngày các em nhặt được chừng 100 chai. Hôm nào trời nắng nóng các em uống nước nhiều hoặc buổi học hôm ấy không có tiết kiểm tra, các em có thời gian thư thả sẽ tự tổ chức nhóm nhỏ đi lượm chai nhựa trên sân, sẽ thu được nhiều hơn”.

Lát sau khi trống điểm giờ ra chơi, vựa ve chai xuất hiện thêm một số thành viên khác nào là “đội trưởng đội ve chai”, “thủ quỹ vựa ve chai”. Còn ở các lớp, học sinh mang bao ve chai của lớp mình đến quyên góp. Số lượng được ghi rất cụ thể để cuối năm tổng kết xếp hạng và dĩ nhiên sẽ có những phần quà mang tính động viên tinh thần được trao cho lớp nhiệt tình nhất.

“Hiện tại lớp 11CB1 đang là lớp “mê chai” nhất trường bởi đã lượm, đóng góp được 1.077 chai. Các lớp khác cũng đang theo sát nút” - Nguyễn Ngọc Linh, "thủ quỹ vựa ve chai”, thông báo.

Bài học từ vựa ve chai

Kế hoạch nhỏ của thầy và trò Trường THPT Phú Điền đã thực hiện suốt bốn năm qua và niềm vui lớn mang về là có gần 80 học sinh được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế từ số tiền gom góp bán ve chai. Cứ thế kế hoạch vận hành trơn tru từ năm này qua năm khác và vựa ve chai nhỏ ở góc sân trường hôm nào cũng chộn rộn tiếng cười nói.

Niềm vui của thầy cô không chỉ dừng lại ở việc ngày càng nhiều trò nghèo được tặng bảo hiểm y tế mà thông qua đó còn giáo dục các thế hệ học sinh bài học ý nghĩa về tình bạn, tinh thần đoàn kết, tiết kiệm và ý thức bảo vệ môi trường.

Trương Thị Tiểu Yến, một trong những đội trưởng "đội ve chai”, chia sẻ: “Ban đầu khi thầy cô phát động phong trào chính em cũng khá ngượng ngùng khi đi lượm chai. Sau đó chúng em lập từng nhóm, cùng nhau làm và tìm được niềm vui vì biết rằng chính mình đang giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó em không còn mắc cỡ hay ngại ngùng nữa”.

Thầy Lê Văn Út - hiệu phó Trường THPT Phú Điền - bộc bạch: “Mỗi chai các em lượm chỉ tương đương 100 đồng nhưng chính việc chung sức của hàng trăm học sinh trong trường nên thành quả thu lại không hề nhỏ. Qua đó các em học được bài học đầu tiên là sự đoàn kết. Kế đến các em sẽ quý trọng hơn đồng tiền mình xài hằng ngày vì chính các em cũng thấy rằng xung quanh mình còn những bạn rất khó khăn, cần giúp đỡ”.

Thầy Út cũng lý giải thêm với 5.000 chai nhựa bán đi mới đủ tiền mua được một bảo hiểm y tế. Thế nhưng đến nay từ nguồn “ve chai”, thầy cô và các em đã giúp đỡ được 80 học sinh có bảo hiểm y tế cùng nhiều suất trợ cấp đột xuất giúp các bạn hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học.

Nhận trò nghèo làm con nuôi

Mới đây, thầy cô Trường THPT Phú Điền còn nhất trí với kế hoạch “nhận trò nghèo làm con nuôi” trong việc hỗ trợ vật chất và giúp đỡ các học sinh trong học tập.

Theo đó, mỗi chi bộ sẽ nhận đỡ đầu 1-2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng thầy cô sẽ đóng góp một số tiền nho nhỏ gửi tặng để các em trang trải việc học tập. Hiện tại có năm học trò vừa vào lớp 10 nhận sự giúp đỡ đến hết lớp 12.

Thầy Lê Văn Trắng, một giáo viên trong trường, cho biết: “Vợ tôi cũng rất ủng hộ việc giúp đỡ thiết thực này. Bản thân tôi thấy hạnh phúc khi các em có thể gác lại một phần những lo âu thiếu thốn hằng ngày để chuyên tâm học hành”.

NGỌC TÀI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị cuốn trôi xuống kênh 30m, bám vào cành cây

Trận mưa như trút nước tối 5-7 khiến nước chảy qua đoạn đường Âu Cơ rất dữ tợn và đã cuốn một người đàn ông xuống kênh thoát nước.

Cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị cuốn trôi xuống kênh 30m, bám vào cành cây

Sẽ hỗ trợ hơn 500 cán bộ công đoàn nghỉ việc do sắp xếp

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định công đoàn sẽ bảo vệ quyền lợi của cán bộ công đoàn bị ảnh hưởng bởi sắp xếp.

Sẽ hỗ trợ hơn 500 cán bộ công đoàn nghỉ việc do sắp xếp

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Tâm lý học thể thao: Dám thua sẽ có ngày chiến thắng

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các bậc cha mẹ hiện đại là biết chấp nhận để con sai và học từ thất bại.

Tâm lý học thể thao: Dám thua sẽ có ngày chiến thắng

Lần đầu sau hơn 100 năm, người dân Pháp được bơi lội vui nhộn trên sông Seine

Ngày 5-7, người dân thủ đô Paris đã đổ xô xuống tắm trong sông Seine khi chính quyền lần đầu tiên cho công chúng bơi tại đây kể từ năm 1923.

Lần đầu sau hơn 100 năm, người dân Pháp được bơi lội vui nhộn trên sông Seine

Thanh niên bay drone cứu người nhận bằng khen chủ tịch tỉnh Gia Lai: 'Ai cũng sẽ hành động như tôi'

Sau khi nhận bằng khen và tiền thưởng từ UBND tỉnh Gia Lai và báo Tuổi Trẻ, anh Trần Văn Nghĩa đã trích một phần đến làng Bôn Jứ, xã Ia Tul, thăm và trao tặng ba em nhỏ trong vụ việc.

Thanh niên bay drone cứu người nhận bằng khen chủ tịch tỉnh Gia Lai: 'Ai cũng sẽ hành động như tôi'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar