10/05/2021 22:17 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cùng biên giới chống dịch COVID-19: Mang tấm lòng bạn đọc Tuổi Trẻ tới Hà Tiên

K.NAM
K.NAM

TTO - Vượt gần 300km từ TP Cần Thơ, những món quà là tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã được chở đến tận các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Hà Tiên.

Cùng biên giới chống dịch COVID-19: Mang tấm lòng bạn đọc Tuổi Trẻ tới Hà Tiên - Ảnh 1.

Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang tiếp nhận quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.TOẢN

Ngày 10-5, đại diện báo Tuổi Trẻ đã đến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, các chốt phòng chống dịch số 8, số 42, thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang trao nhiều suất quà của chương trình Cùng biên giới chống dịch COVID-19.

Đây là hoạt động nhằm kịp thời động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biên giới phần nào khắc phục khó khăn, gian khổ và hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, giữ bình yên cho nhân dân.

Thay mặt báo Tuổi Trẻ, nhà báo Hoàng Trí Dũng - trưởng Văn phòng đại diện vùng Tây Nam Bộ - đã trao số quà gồm 500 chai gel sát khuẩn, 2.500 cặp găng tay, 12.500 khẩu trang, 50 võng dù, 100 đèn pin chiếu sáng, thực phẩm thiết yếu (nước suối, thực phẩm đóng hộp...).

Đặc biệt, còn trao 10 phần quà cho bà con vùng biên giới Mỹ Đức, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tích cực hỗ trợ lực lượng biên phòng chống dịch trong thời gian qua. Trị giá 100 triệu đồng (đợt 1) do doanh nghiệp và bạn đọc báo Tuổi Trẻ chung tay đóng góp cho chương trình.

Cùng biên giới chống dịch COVID-19: Mang tấm lòng bạn đọc Tuổi Trẻ tới Hà Tiên - Ảnh 2.

Các chiến sĩ làm nhiệm vụ ngăn dịch tại chốt số 42, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Kiên Giang tiếp nhận quà của bạn đọc Tuổi Trẻ trao tặng - Ảnh: K.NAM

Thay mặt lãnh đạo Biên phòng Kiên Giang, đại tá Huỳnh Văn Đông - chính ủy Bộ đội biên phòng Kiên Giang - đã gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc và báo Tuổi Trẻ đã dành nhiều phần quà rất ý nghĩa thiết thực động viên kịp thời lực lượng bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch trên bộ và trên biển.

Theo đại tá Đông, đến nay tỉnh Kiên Giang đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng: quân sự, biên phòng, công an, hải quân, cảnh sát biển, dân quân tự vệ để tuần tra khép kín đường biên giới bộ dài 56km và vùng biển rộng ước tính khoảng 1.500km2 tiếp giáp với Campuchia.

Từ đầu năm tới nay, Kiên Giang đã phát hiện 41 vụ nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh với 191 người cả đường bộ và đường biển.

Cùng biên giới chống dịch COVID-19: Mang tấm lòng bạn đọc Tuổi Trẻ tới Hà Tiên - Ảnh 3.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà cho người dân tuyến biên giới Hà Tiên - Kam Pot chung tay cùng chiến sĩ ngăn nhập cảnh trái phép - Ảnh: K.NAM


Cùng biên giới chống dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia, trong đó có các nước giáp Việt Nam. Lực lượng bảo vệ biên giới, ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang túc trực 24/24 giờ, nỗ lực hết mình trong nhiều khó khăn.

Báo Tuổi Trẻ sẽ hỗ trợ khẩn cấp trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch tuyến biên giới. Đặc biệt, chương trình sẽ hỗ trợ những cư dân ở biên giới có hoàn cảnh khó khăn đang hỗ trợ lực lượng chức năng vùng biên cùng phòng chống dịch COVID-19.

Bạn đọc ủng hộ chương trình Cùng biên giới chống dịch COVID-19 có thể ủng hộ kinh phí hoặc các sản phẩm thiết yếu (trang thiết bị y tế phòng chống dịch: khẩu trang, nước sát khuẩn; nhu yếu phẩm, thực phẩm...), trang thiết bị hỗ trợ tuần tra (chăn, màn; lều trại di động; đèn soi sáng...) cho chương trình.

Quà tặng, kinh phí ủng hộ chương trình, các công ty, đơn vị và bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - ĐT: 028.39973838) hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

Ngoài ra, có thể chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung chuyển tiền: "Cùng biên giới chống dịch COVID-19".

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

Hứa Vĩ Văn vẽ tranh gây quỹ cho chiến sĩ biên giới chống dịch

TTO - Triển lãm của Hứa Vĩ Văn trưng bày những bức tranh vẽ biển nhưng lại hướng đến những người đang phòng chống dịch bệnh ở vùng núi tỉnh An Giang.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Dân phản ánh địa phương cho doanh nghiệp 'biến đường thành hội chợ'

Việc biến con đường gần trường học thành "hội chợ" gây cản trở giao thông khiến người dân bức xúc. Chính quyền nói đã lỡ tổ chức.

Dân phản ánh địa phương cho doanh nghiệp 'biến đường thành hội chợ'

Tôi cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thực hiện rất khó khăn

Tôi quyết định áp dụng việc cấm điện thoại ở nhiều buổi học hơn, với hy vọng kéo dần các bạn về trạng thái tư duy học tập độc lập cần có.

Tôi cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thực hiện rất khó khăn

Tạm dừng công việc tài xế xe buýt ép nhau gây tai nạn ở TP.HCM

Mới đây nạng xã hội lan truyền clip 2 xe buýt chèn ép nhau gây tai nạn trên đường Kinh Dương Vương khiến người dân bức xúc.

Tạm dừng công việc tài xế xe buýt ép nhau gây tai nạn ở TP.HCM

Đề xuất không công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất, chờ đợi trong dè dặt?

Hà Nội đang đề xuất thí điểm không cần công chứng hợp đồng tặng cho nhà, đất trong các dự án bất động sản.

Đề xuất không công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất, chờ đợi trong dè dặt?

Vụ 'hố tử thần' mọc trong resort 5 sao Hội An: Yêu cầu chủ công trình khắc phục

Sau khi tiếp nhận phản ánh của chủ resort 5 sao về việc công trình xây dựng bên cạnh thi công gây hư hại nhiều hạng mục lưu trú, chính quyền ở Hội An đã cho kiểm tra, yêu cầu có giải pháp kè chắn an toàn để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Vụ 'hố tử thần' mọc trong resort 5 sao Hội An: Yêu cầu chủ công trình khắc phục

Người bán chiếm vỉa hè còn đuổi: 'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?'

'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?' - hai vợ chồng hét lên ầm ĩ. Rồi họ tiếp tục văng tục.

Người bán chiếm vỉa hè còn đuổi: 'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar