07/06/2022 09:08 GMT+7

Củi chờ vào lò

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Giữa cánh rừng có mấy cây bị hỏng nên bị cho làm củi để đốt. Cây nào nhìn bên ngoài cũng thấy tươi nhưng điều tra kỹ thì thấy bên trong mục hết rồi, phải làm củi chứ để làm gì nữa.

Cây nào mục thì có thông báo hẳn hoi, thông báo rồi để đó chờ ngày đốt. Mấy cây củi này lo lắm, chẳng biết lúc nào tới lượt mình đây. Nhưng nghĩ thế nào rồi cũng đến lượt mình thôi, đâu có thoát được. Vả lại thủ tục đốt cũng phức tạp, cần qua nhiều giai đoạn nên mấy cây củi cũng có thời gian chuẩn bị tâm lý này nọ, thôi có gì để mai tính!

Chỉ có mấy cây củi bị đốt nhanh là hãi nhất. Mới được xác định là củi thì ngay sau đó có thông báo chiều nay giờ nọ sẽ cho vào lò ngay. Trong khi các cây xanh tươi rần rần chờ theo dõi đốt củi như thế nào thì mấy cây củi hoảng hốt, loay hoay chẳng thể chuẩn bị được gì, như cá chờ giờ lên thớt mà như muốn vỡ tim, một giờ dài hơn thế kỷ.

Nhưng mấy cây xanh nghe cho mấy củi mục vào lò nhanh vậy thì ủng hộ lắm. Thời này nào là bốn chấm không, nào là cải cách hành chính, nào là đơn giản thủ tục, phải làm nhanh thế chứ, để lâu làm gì. Đã là củi thì thế nào cũng vào lò thôi, cũng cho nhanh gọn bốn chấm không luôn, phải không?

Bạo lực gia đình

TTO - Anh đọc báo chưa, người ta đề xuất mấy ông chồng như anh cứ suốt ngày đi nhậu, để vợ cô đơn ở nhà là bạo lực gia đình. Em ủng hộ, nếu có luật em kiện anh đó nha!

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Bút bi đốt lò

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar