30/11/2019 09:33 GMT+7

Cụ Rốt mắng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cụ Rốt đang ngủ say thì bị Táo đánh thức dậy. Nghe Táo nói xong, cụ bực mình: 'Ta có công trạng hay không thì cả trăm năm qua ai ai cũng đã biết. Táo không có việc gì làm hả? Hay Táo rảnh quá? Hay Táo nhiều chuyện?'

Cụ Rốt đang ngủ say thì bị Táo đánh thức dậy. Cụ bực lắm.

Táo nói: Hậu bối biết cụ đang ngủ ngon, nhưng có việc gấp cần hỏi nên đành đánh thức cụ ạ!

Cụ Rốt hỏi việc gì, Táo nói số là trên cõi phây bút đang có chuyện có một số người nói cụ không có công trạng. Táo hỏi ý kiến cụ ra sao để Táo viết sớ dâng lên Ngọc Hoàng dịp cuối năm sắp tới đây.

Cụ Rốt nói Táo đã dựng cụ dậy hỏi chuyện không đâu vào đâu, làm phiền cụ. Cụ bảo: "Ta có công trạng hay không thì cả trăm năm qua ai ai cũng đã biết. Táo không có việc gì làm hả? Hay Táo rảnh quá? Hay Táo nhiều chuyện?".

Táo nói Táo không rảnh, nhưng thấy cõi mạng đang xôn xao nên hỏi cụ. Cụ Rốt mắng Táo một trận rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Nghe cụ Rốt nói, Táo sợ quá, lo không biết báo cáo Ngọc Hoàng sao đây. Nhưng Táo sực nhớ ra: Ủa, giao thừa sắp tới đâu còn chương trình Táo quân nữa, đâu còn gặp Ngọc Hoàng nữa!

Thế là Táo thở phào: May quá, không thì cũng sẽ bị Ngọc Hoàng mắng cho là Táo rảnh! 

Nỗi buồn Táo quân

TTO - Thông tin lan ra năm nay chương trình Táo quân giao thừa trên tivi không còn, các ông Táo hoang mang, buồn bã.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp ở miền Trung, dân làm thủ tục đông tới trưa

Trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp tại Đà Nẵng, các trung tâm phục vụ hành chính công đông đúc người đến giải quyết các thủ tục. Đến hơn 11h30 vẫn còn nhiều người làm thủ tục.

Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp ở miền Trung, dân làm thủ tục đông tới trưa

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar