17/10/2013 04:10 GMT+7

Cứ đi sẽ thấy con đường

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Chưa từng có chút khái niệm nào về du lịch khi chọn ngành học này nhưng sau hơn 10 năm, cô gái ấy đang là quản lý của một khách sạn bốn sao giữa trung tâm Sài Gòn.

Sinh viên VN đoạt giải quốc tế ngành Nhà hàng

Phóng to
Thượng Mỹ An (thứ ba từ phải) hướng dẫn các nhân viên quan sát, chú ý từng chi tiết nhỏ trong nghiệp vụ phục vụ bàn - Ảnh: Q.L.

Cô gái ấy là Thượng Mỹ An, 31 tuổi, hiện là phó giám đốc khách sạn Continental Sài Gòn.

1 Ngày nhập học vào Trường trung học Nghiệp vụ du lịch và khách sạn TP.HCM (nay là Trường trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist), An nghĩ đơn giản là phải có một cái nghề làm vốn vì lúc đó... không đủ điểm đậu đại học. Chính An cũng từng xem đó chỉ là cách “lấy ngắn nuôi dài”, có nghề, kiếm ra tiền, rồi đi tiếp con đường đại học chưa tới được. Nhưng cơ duyên ấy lại dẫn cô bước đi trên con đường khác mà khi giật mình nhìn lại ngót đã 10 năm “ăn, ngủ và sống với du lịch”.

Những chân trời mới cứ thế mở ra trước mắt An. Học, rồi yêu, rồi mày mò khám phá và ngày càng gắn bó với du lịch tự lúc nào không biết. Cái tên Thượng Mỹ An bắt đầu có trong từ điển của trường khi lần lượt đoạt giải nhì TP.HCM, giải nhất quốc gia hội thi tay nghề trẻ rồi huy chương bạc Hội thi tay nghề trẻ ASEAN tại Indonesia trong cùng năm. “Một cảm giác tự hào vì mình đem vinh quang đầu tiên về cho trường mình, nhưng vui hơn vì mình đã chiến thắng chính bản thân và nhận ra mình đã không thể rời xa du lịch được nữa” - Mỹ An nhớ lại.

Kết quả ấy tiếp thêm tự tin để An sang Luxembourg với suất học bổng du học toàn phần tại Trường Lycée Technique Hotelier “Alexis Heck” đúng chuyên ngành nhà hàng, khách sạn đã chọn. Với An, đấy là cơ hội có một không hai để tiếp cận với “kỹ năng quản lý, điều hành, cung cách phục vụ nhà hàng, khách sạn theo chuẩn châu Âu” nên cô đã bỏ lại hết, ra đi với bước chân hăm hở của tuổi 20. Lúc đó, An đang là quản lý của một nhà hàng tiệc cưới có tiếng của Sài Gòn.

2 Cô gái ấy đúng là có duyên với các cuộc thi. Bộ sưu tập giải thưởng thi tay nghề trước đó đủ thuyết phục các thầy cô Trường “Alexis Heck” chọn An là thí sinh châu Á duy nhất vào đội tuyển của trường so tài với thí sinh đến từ nhiều cường quốc du lịch của thế giới: Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Mexico... “Tôi tạm quên đi chuyện sẽ phải so tài với thí sinh 15 cường quốc du lịch sắp tới mà chỉ biết cố tiếp thu tốt nhất những gì được các thầy cô truyền lại trong khoảng một tháng luyện thi đó. Tôi biết đó là cơ hội vàng để học cái mới trong chuyên môn về nhà hàng, khách sạn” - An kể.

Lúc công bố kết quả chung cuộc, họ không vội xướng tên người đoạt giải mà chỉ nói giải ba thuộc về một cô gái nhỏ nhắn, đến từ một quốc gia xa xôi. Và cái tên Việt Nam được xướng lên trong sự ngỡ ngàng lẫn giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc có chút tủi thân vì khi ấy chỉ duy nhất Thượng Mỹ An đến cuộc thi mà không có người thân bên cạnh. Mỹ An nhớ lại: “Cả chục thứ rượu toàn màu trắng trong được đặt trước mặt và chỉ được dùng mũi ngửi để phân loại chứ không cho nếm thử. Đây cũng là phần An có điểm thấp hơn các thí sinh khác trong cuộc thi, chứ các phần nghiệp vụ khách sạn, lễ tân, phục vụ bàn đều hoàn thành tốt”.

Một năm học tại Luxembourg qua nhanh. An về nước và trở thành giáo viên của chính ngôi trường đã nuôi lớn giấc mơ theo ngành du lịch của đời mình. Cô giáo trẻ truyền hết cho học trò những điều đã trở thành bí quyết trong suốt thời gian học, quan sát tại nhiều nhà hàng, khách sạn ở những nước châu Âu mà mỗi khi tranh thủ thời gian nghỉ của khóa học, An lại vác balô du lịch đây đó.

3 Nhiều người cũng không biết được thời gian đâu để chỉ trong vài năm, Thượng Mỹ An vừa làm tròn vai trò thủ lĩnh thanh niên của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, vừa hoàn thành giấc mơ đại học ngày trước, lại còn lập gia đình và làm mẹ của một cậu nhóc 5 tuổi. Lúc gặp An ở một vùng đồng bào dân tộc Tây nguyên, khi lại thấy An có mặt cùng đồng đội ở nước bạn Lào trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng. Vậy mà mới đây cô bạn ấy còn kịp nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh một chương trình liên kết đào tạo của VN với nước ngoài.

Gần một năm nhận nhiệm vụ phó giám đốc khách sạn Continental Sài Gòn, An nhận ra những điều cần thay đổi dù khách sạn này vừa nhận danh hiệu khách sạn xanh ASEAN và khách sạn bốn sao tốt nhất năm 2012. “Có những điều nhỏ thôi, như khi trời không đủ sáng thì phải bật đèn lên cho không gian ấm cúng, nhưng đôi lúc nhân viên lại chưa để ý lắm chi tiết này. Đó chính là những điều tôi đang âm thầm truyền lại cho nhân viên của mình mỗi ngày” - An chia sẻ. Bốn vòng kiểm tra hết các khâu của khách sạn sáng chiều, An đang cùng với giám đốc và đội ngũ nhân viên chuẩn bị cho những thay đổi, để một kiến trúc thời Pháp giữa trung tâm Sài Gòn không chỉ tôn lên nét đẹp vốn có của nó mà còn là một không gian thân thiện, gần gũi với du khách khi nghỉ chân giữa Sài Gòn.

Cứ đi rồi sẽ thấy con đường, An luôn tâm niệm như thế. Nhưng với cô gái có tên gọi khá lạ ấy, cuộc sống còn luôn là: “Phải biết sẵn sàng thích nghi với đòi hỏi của cuộc sống. Luôn vững tin tiến bước bằng sức trẻ của mình. Sợ vấp và lo ngã, điều ấy không thừa nhưng chắc chắn không thể ngăn cản khát vọng phải tìm ra và chinh phục con đường mới phía trước”.

Một đại biểu của dân

Gần ba năm qua, Thượng Mỹ An còn được biết đến trong vai trò một đại biểu trẻ của HĐND TP.HCM khóa 2011-2016. Mỗi tuần, cô đều có một buổi trực tiếp dân để nghe họ kể, kiến nghị hay chỉ đơn giản là ngồi nghe họ tâm sự chuyện gia đình, cá nhân. Nhưng chính An cũng thừa nhận mới chỉ làm tròn vai trò phản ảnh lại chứ chưa thật sự giúp bà con giải tỏa được nhiều bức xúc như họ mong muốn.

“Tôi cho rằng vẫn phải tăng số lượng đại biểu chuyên trách nhiều hơn nữa, bớt đi đại biểu kiêm nhiệm, có vậy mới đủ thời gian đầu tư, kịp thời ghi nhận, phản ảnh tâm tư, giải quyết nguyện vọng cho bà con” - đại biểu Thượng Mỹ An bày tỏ.

QUỐC LINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar