25/08/2024 10:05 GMT+7
Trở lại chủ đề

CSGT Hà Nội 'chạy đua' trong đêm mưa đưa trái tim người hiến tạng ra máy bay vào TP.HCM

Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội hỗ trợ các chuyên gia y tế của Hà Nội và TP.HCM, vận chuyển an toàn một trái tim của người hiến tạng ra sân bay Nội Bài trong đêm mưa lớn.

CSGT Hà Nội 'chạy đua' với đêm mưa để đưa trái tim người hiến tạng ra máy bay vào TP.HCM - Ảnh 1.

Cảnh sát hỗ trợ vận chuyển trái tim người hiến tạng ra sân bay Nội Bài - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 24-8, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội tiếp nhận thông tin từ giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, về việc đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ bảo đảm an toàn để các chuyên gia y tế vận chuyển một trái tim của người hiến tạng từ bệnh viện ra sân bay Nội Bài. 

Sau đó trái tim tiếp tục được vận chuyển bằng máy bay vào TP.HCM để kịp ghép cho bệnh nhân.

CSGT Hà Nội hộ tống trái tim ra sân bay để ‘bay’ vào phương Nam

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đại tá Trần Đình Nghĩa (trưởng Phòng cảnh sát giao thông) đã trực tiếp chỉ đạo đội tuần tra dẫn đoàn bố trí hai ô tô chuyên dụng cùng tổ công tác đến ngay Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để hỗ trợ.

10h sáng cùng ngày, kíp dẫn đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, phối hợp với các chuyên gia y tế chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về con người, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ. Phương án dẫn thử cũng được thực hiện để bảo đảm thời gian kịp đến sân bay Nội Bài để chuyển quả tim vào TP.HCM.

Lúc này nhân viên y tế chưa thể thực hiện việc lấy tạng theo kế hoạch ban đầu. Tới 17h, cảnh sát đã sử dụng xe chuyên dụng đưa chuyên gia y tế cùng mẫu bệnh phẩm "hỏa tốc" từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn di chuyển lên sân bay Nội Bài để kiểm tra mức độ tương thích, chuẩn bị phác đồ điều trị. Sau đó kíp dẫn đưa các chuyên gia y tế trở lại bệnh viện tiến hành các bước để lấy tạng.

CSGT Hà Nội 'chạy đua' với đêm mưa để đưa trái tim người hiến tạng ra máy bay vào TP.HCM - Ảnh 2.

Đoàn dẫn qua cầu Nhật Tân, trời lúc này đổ mưa lớn - Ảnh: T.N.

20h10, trời Hà Nội mưa như trút nước cũng là lúc các tổ công tác của Phòng cảnh sát giao thông bắt đầu hành trình dẫn đường để chuyển "món quà của lòng nhân ái" từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đi sân bay Nội Bài.

Do mưa lớn, một số điểm trên tuyến dẫn bị ngập úng, đại tá Nghĩa đã chỉ đạo kíp dẫn thay đổi lộ trình, và yêu cầu các đội địa bàn tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông ở các nút giao để xe chở tạng và chuyên gia lưu thông bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đến 20h40, cảnh sát đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng các chuyên gia y tế đưa trái tim được hiến tặng đến sân bay Nội Bài để chuyển vào TP.HCM ghép cho bệnh nhân ngay trong đêm 24-8.

Chiều 24-8, trong cơn mưa lớn ở Hà Nội, trái tim anh T. được các bác sĩ đưa vào thùng bảo quản, cảnh sát giao thông hộ tống ra sân bay để "bay" vào phương Nam. Trái tim này sẽ được ghép cho một bệnh nhân đang chờ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Gan của anh được ghép cho một bệnh nhân nặng ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, hai thận ghép tại Bệnh viện Xanh Pôn và giác mạc ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thế là có 5 người được cứu sống. Chỉ trong ngày 25-8, sau khi các ca ghép hoàn tất, những người bệnh nan y sẽ được sống, còn anh sẽ đi vào cõi vĩnh hằng sau khi để lại những "món quà sự sống" cho cuộc đời.

Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), đêm 22-8 bệnh viện tiếp nhận anh N.Đ.T. nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào lúc 3h15 ngày 23-8, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng và nghi ngờ bệnh nhân đã chết não.

Sau ba lần kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng bệnh nhân không thể qua khỏi.

Nhưng trước nỗi đau và mất mát to lớn là T. ra đi, gia đình anh đã đưa ra một quyết định dũng cảm và nhân văn, đó là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác.

Cảnh sát dùng xe đặc chủng đưa bé trai người Nhật nghi bị ngộ độc đến bệnh viện

Nhận tin báo bé trai quốc tịch Nhật Bản có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cảnh sát giao thông đã dùng xe đặc chủng để đưa cháu bé tới bệnh viện.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar