CSGT giúp dân
Thấy bé trai bị tai nạn gãy chân bên đường mà không tìm được người thân, một cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình rút tiền túi trả tiền thuê xe cứu thương đưa em đến bệnh viện kịp thời.

TTO - Thấy tiểu thương bày trái cây xuống lòng đường bán trong buổi chợ chiều cuối năm, một nhóm CSGT Công an TP Đồng Hới chỉ nhắc nhở rồi cùng tiểu thương nhặt từng trái cây bỏ vào thùng và đưa lên lề đường.

TTO - Xe tải chở hàng tấn ngô bị tai nạn, ngô đổ vương vãi khắp mặt đường. Ngay khi có mặt xử lý, CSGT huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã cùng người dân giúp tài xế thu gom toàn bộ số ngô.

TTO - Trong nhiều câu chuyện buồn như CSGT vòi tiền, mãi lộ, đánh dân… theo bạn đọc Thu Trang cũng còn đó những nghĩa cử đẹp lắm. Kể lại câu chuyện 2 lần được CSGT giúp đỡ, bạn đọc này kết luận: 'Thật vui khi có những CSGT dễ thương đến vậy'.

TTO - Ngày 26-6, bé T.T.Đ. được hai chiến sĩ CSGT đưa vào bệnh viện cấp cứu 6 đã xuất viện. Quanh nghĩa cử đẹp này của hai CSGT, Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều ý kiến ngợi khen, đóng góp bạn đọc.

TTO - Lực lượng CSGT sẽ thường xuyên có mặt tại những tuyến đường bị ngập nước do mưa và triều cường, để giúp đỡ người dân đi lại thuận lợi hơn.
