28/06/2021 14:00 GMT+7
Trở lại chủ đề

Croatia có cản được 'bò tót'?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Vượt qua vòng bảng bằng chiến thắng tưng bừng ở lượt trận cuối cùng nhưng sức ép vẫn đè nặng lên vai Tây Ban Nha, khi họ chạm trán một Croatia nhiều duyên nợ ở vòng 16 đội (VTV6 THTT lúc 23h tối 28-6).

Croatia có cản được bò tót? - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Enrique vẫn bị nghi ngờ về phong độ - Ảnh: AFP

5 năm trước, Croatia từng đánh bại một Tây Ban Nha bị xem là "hết thời" với tỉ số 2-1 ở vòng bảng Euro. 5 năm sau, người ta vẫn chưa nhìn ra tín hiệu hồi sinh nào dành cho "bò tót".

Đội hình chính thua ghế dự bị

Croatia đến VCK Euro 2020 với một đội ngũ bị xem là tàn tích của kỳ World Cup 2018 đầy ấn tượng. Sau khi Mandzukic và Rakitic chia tay đội tuyển, Luka Modric, Ivan Perisic, Dejan Lovren phải oằn lưng gánh vác thế hệ trẻ kém xa họ về đẳng cấp.

Có cảm giác, những ngôi sao "thế hệ vàng" của Croatia đang bùng cháy hết mình cho kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp.

HLV Zlatko Dalic sẽ phải ganh tị với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Trong lúc ông phải gom góp toàn bộ những gì tốt nhất của một thế hệ để ra trận thì HLV Luis Enrique đang tạo ra một tuyển Tây Ban Nha lạ lùng nhất trong lịch sử.

Trước giải, HLV Enrique khiến mọi người ngỡ ngàng khi loại Sergio Ramos cùng toàn bộ các cầu thủ Real Madrid khỏi đội tuyển. Thậm chí, ông chỉ đem đến Euro 24 cầu thủ thay vì 26 như các đội khác.

Lạ lùng hơn, Enrique gần như cất hết những ngôi sao tốt nhất, có phong độ cao nhất lên ghế dự bị, để trọng dụng một đội ngũ "trò cưng". Như ở trận đấu quan trọng với Slovakia, HLV Enrique đã dùng 4 cầu thủ của Barca là Busquets, Alba, Eric Garcia và Pedri. Chỉ riêng 4 cái tên này đã đủ gây tranh cãi.

Garcia là hậu vệ kém nhất trong dàn trung vệ Tây Ban Nha mang đến giải, nhưng rồi được cho đá chính bên cạnh Aymeric Laporte. Busquets quá già, phong độ kém và chỉ vừa trở lại sau khi dính COVID-19. Pedri mới 18 tuổi. Chỉ có Alba là phần nào xứng đáng đá chính.

Cứ như vậy, Enrique đã loại từng ngôi sao và chọn vào đó một cầu thủ kém tên tuổi hơn cho mỗi vị trí. Ông dùng Unai Simon thay vì De Gea cho vị trí gác đền, sử dụng Busquets già cỗi thay vì Rodri có phong độ cực cao ở Man City.

Chọn Pedri thay cho Thiago và Marcos Llorente, hay Sarabia (chỉ dự bị ở PSG) thay cho các ngôi sao trẻ như Oyarzabal, Ferran Torres...; và gần như có niềm tin mù quáng vào Alvaro Morata.

Chờ màn so tài tuyến giữa

Tuy Tây Ban Nha hủy diệt Slovakia 5-0 nhưng sức ép vẫn đè nặng lên vai Morata - người sút hỏng quả phạt đền đầu trận. Nếu không có món quà không tưởng từ thủ thành của Slovakia (phản lưới nhà), Tây Ban Nha chưa chắc đã có trận thắng tưng bừng như vậy.

Dù vậy, sau trận, người hâm mộ vẫn chỉ trích Morata. Nhưng HLV Enrique không có động thái nào cho thấy sẽ thay Morata ở trận này.

HLV Enrique còn khiến người hâm mộ tiếc nuối với một loạt ngôi sao ở tuyến giữa. Rodri, Thiago, Marcos Llorente và Fabian Ruiz - 4 tiền vệ ngồi dự bị của tuyển Tây Ban Nha có tổng giá trị lên đến 225 triệu euro (nhiều hơn 1/3 số đội bóng dự Euro 2020).

Nên nhớ Croatia dù rệu rã vẫn đang sở hữu một Modric xuất sắc ở tuyến giữa. Gần như một tay anh đã dẫn dắt Croatia đánh bại Scotland. Ngoài Modric, Croatia còn có hai tiền vệ đẳng cấp Brozovic, Kovacic. Tây Ban Nha vì thế cần những tiền vệ giỏi nhất để tạo nên một cuộc so tài tuyến giữa.

Một thông tin chấn động trước giờ bóng lăn đã xảy đến với Croatia khi tiền đạo Ivan Perisic bị dính COVID-19. Perisic là trụ cột số 1 trên hàng công của Croatia. Anh đã ghi 2 bàn, kiến tạo 1, tức góp công trực tiếp vào 3/4 bàn thắng của Croatia ở vòng bảng.

Và như vậy, trọng trách lại càng dồn lên đôi vai của Modric. Liệu Modric có cản bước nổi tập thể "Luis Enrique cùng những học trò cưng"?

Xáo trộn kèo vì Perisic?

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Croatia, và việc Perisic vắng mặt càng đào sâu thêm khoảng cách đó.

Vì vậy, hai ngày trước, nhà cái Bet365 ra kèo khoảng 5/1 (đặt 1 ăn 5) cho khả năng Croatia thắng trong 90 phút, đến hôm 27-6, tỉ lệ kèo đã được điều chỉnh là 11/2 (đặt 2 ăn 11, tức tương đương đặt 1 ăn 5,5)

Trái lại, 2 ngày trước kèo Tây Ban Nha thắng trong 90 phút là 3/5, giờ được điều chỉnh thành 4/7. Trong khi đó, nhà cái châu Á ra kèo Tây Ban Nha chấp 1 trái.

So sánh sức mạnh của Croatia và Tây Ban Nha ở vòng 16 đội Euro 2020

TTO - Trước khi gặp nhau ở vòng 16 đội Euro 2020 lúc 23h hôm nay (28-6), tuyển Croatia lép vế hơn so với Tây Ban Nha ở nhiều chỉ số thống kế.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xác định 11/12 đội dự Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Sau loạt trận vòng loại tối 5-7, vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 đã xác định được thêm 6 đội bóng giành quyền tham dự, nâng tổng số đội lên 11.

Xác định 11/12 đội dự Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Thùy Linh vào chung kết Canada Open nhờ ngược dòng trước tay vợt Đan Mạch

Rạng sáng 6-7, tại bán kết Giải cầu lông Canada Open, tay vợt Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đầy vất vả trước Amalie Schulz để giành vé vào chung kết.

Thùy Linh vào chung kết Canada Open nhờ ngược dòng trước tay vợt Đan Mạch

Hai cặp bán kết FIFA Club World Cup 2025: Real Madrid đối đầu PSG, Fluminense tiếp Chelsea

Sau loạt trận tứ kết rạng sáng 6-7, FIFA Club World Cup 2025 đã xác định được hai cặp đấu ở vòng bán kết.

Hai cặp bán kết FIFA Club World Cup 2025: Real Madrid đối đầu PSG, Fluminense tiếp Chelsea

Real Madrid 'thót tim' giành vé cuối cùng vào bán kết FIFA Club World Cup

Rạng sáng 6-7, Real Madrid đã có trận thắng sát nút 3-2 trước Dortmund tại tứ kết FIFA Club World Cup 2025, qua đó góp mặt ở vòng đấu cho 4 đội mạnh nhất.

Real Madrid 'thót tim' giành vé cuối cùng vào bán kết FIFA Club World Cup

Musiala chấn thương rùng rợn sau va chạm với thủ thành Donnarumma

Tiền vệ Jamal Musiala gặp chấn thương rất nặng trong trận đấu giữa Bayern Munich và PSG tại tứ kết FIFA Club World Cup. Thủ thành Gigi Donnarumma của PSG đã ôm mặt khóc sau tình huống "rùng rợn" này.

Musiala chấn thương rùng rợn sau va chạm với thủ thành Donnarumma

Tuyển nữ Triều Tiên 'vùi dập' Malaysia 6-0, đoạt vé vào vòng chung kết châu Á 2026

Khuya 5-7, tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Malaysia 6-0 để chính thức giành vé vào vòng chung kết châu Á 2026.

Tuyển nữ Triều Tiên 'vùi dập' Malaysia 6-0, đoạt vé vào vòng chung kết châu Á 2026
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar