23/06/2015 11:54 GMT+7

Công viên thành quán nhậu

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TT - Nhiều công viên mới xây dựng ở TP Huế đã bị các chủ quán nhậu chiếm dụng, bày bàn ghế trên thảm cỏ, bồn hoa.

Công viên góc đường Trần Hữu Dực giao với đường Tố Hữu (TP Huế) đã bị ba quán nhậu chiếm dụng

Cụ thể, hồ Kiểm Huệ ở khu đô thị mới Kiểm Huệ thuộc địa phận ba phường Xuân Phú, Phú Hội và An Đông (TP Huế) vừa chỉnh trang xong rất khang trang và đưa vào sử dụng từ đầu năm nay đã bị các quán nhậu lấn chiếm, trở thành “hồ nhậu”.

Con đường đi dạo vòng quanh hồ sen rộng gần 10.000m2 này vừa được lát gạch, đầu tư điện chiếu sáng vào ban đêm, nhưng người dân không thể đi dạo quanh hồ vì bàn ghế của ba quán nhậu đã choán cả lối đi quanh hồ.

Bà Nguyễn Thị Thu (P.An Đông, TP Huế) cho biết sau 10 năm bỏ hoang, hồ Kiểm Huệ đã được TP đầu tư nâng cấp rất khang trang, người dân trong khu vực rất vui, nhưng chỉ được vài tháng thì phải nhường không gian lại cho các quán nhậu. “Họ vô tư chiếm dụng công viên như của riêng. Đêm nào họ cũng bán tràn lan mà không thấy cơ quan chức năng đến xử lý” - bà Thu nói.

Tương tự, công viên ở góc đường Tố Hữu giao với đường Trần Hữu Dực cũng bị ba quán nhậu chiếm dụng. Hàng chục bàn nhậu bày ra giữa công viên mỗi chiều. Khách nhậu đến ngồi choán lối đi trong công viên, ngồi trên bãi cỏ và phóng uế ngay ở góc công viên dọc kênh Phát Lát. Một số công viên khác ở TP Huế còn trở thành “phố nhậu” sầm uất.

Công viên dọc đường Trịnh Công Sơn cạnh bờ sông Hương đã trở thành “phố nhậu” từ năm 2013. Dải công viên bờ sông An Cựu, từ cầu Bến Ngự đến cầu An Cựu dọc đường Phan Chu Trinh cũng trở thành “phố nhậu” với gần 20 quán nhậu bày bàn ghế trên thảm cỏ.

Hồ Kiểm Huệ (TP Huế) đã trở thành... “hồ nhậu” - Ảnh: N.Hiển

Ông Nguyễn Văn Cẩn, giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế, cho biết vào các buổi chiều đội trật tự của đơn vị này đều đi dẹp trật tự ở các công viên, nhưng dẹp nơi này thì nơi khác lại bày bàn ghế ra bán. Theo ông Cẩn, ở các công viên đều có nội quy, cấm buôn bán nhưng chủ quán vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả. “Dẹp các quán nhậu ở những công viên này rất khó khăn, nhân viên của chúng tôi liên tục bị ném chai bia vào người” - ông Cẩn nói.

Còn ông Ngô Anh Tuấn, phó chủ tịch UBND TP Huế, cho rằng việc bán quán nhậu trong công viên là hoàn toàn sai, chính quyền TP đã quyết liệt dẹp bỏ. Thế nhưng, chủ các quán nhậu ở công viên luôn tìm cách gây nhiều khó khăn, chống lại cả đội trật tự đô thị, trong khi chưa có chế tài để xử lý nghiêm mà chỉ dừng ở mức tịch thu hàng hóa.

Trả lời câu hỏi có hay không việc chính quyền các phường bao che để các quán nhậu tồn tại trong công viên suốt thời gian dài, ông Tuấn nói: “Chúng tôi cũng không loại trừ việc này nhưng không có nghĩa tất cả đều vậy. Cũng có một số người dân thu tiền rồi cho người khác bán quán nhậu trước nhà mình”. Ông Tuấn khẳng định TP kiên quyết dẹp bỏ ngay các quán nhậu ở những công viên nói trên và chắc chắn sẽ có thay đổi trong thời gian tới.

NGỌC HIỂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Người dân Quảng Ngãi sử dụng song song biển số xe có đầu số 76 và 82

Đối với cấp mới, người dân Kon Tum (cũ) được cấp biển 82, người dân Quảng Ngãi (cũ) được cấp biển 76.

Người dân Quảng Ngãi sử dụng song song biển số xe có đầu số 76 và 82

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự hai người ở Hưng Yên và Hải Phòng trong vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng, tỉnh Phú Thọ.

Tạm giữ hình sự 2 người vụ rút súng K54 đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Nhiều độc giả cho rằng mức xử phạt 750.000 đồng đối với nhà hàng Thu Hương (Bãi Cháy, Quảng Ninh) khi bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn là quá nhẹ.

Bán 150.000 đồng tô bún, 150.000 đồng suất bánh cuốn, bị xử phạt 750.000 đồng có thỏa đáng?

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình

Đang nhặt bó rau muống mới mua về thì một người phụ nữ phát hiện sinh vật lạ dài 30cm, nhỏ bằng que tăm, ngo ngoe, uốn tròn như lò xo.

Clip sinh vật lạ dài 30cm, lúc nhúc trong bó rau muống khiến cộng đồng mạng rùng mình
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar