01/03/2020 16:18 GMT+7

Công Phượng ghi bàn, CLB TP.HCM vẫn thua CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp

TTO
TTO

TTO - Dù tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn phải đứng nhìn CLB TP.HCM gục ngã 1-2 trước CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020.

Công Phượng ghi bàn, CLB TP.HCM vẫn thua CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp - Ảnh 1.

CLB Hà Nội lần thứ 3 đoạt siêu cúp Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phải thi đấu trên sân khách, Hà Nội FC nhập cuộc khá thận trọng và họ sớm chịu tổn thất nặng nề khi hậu vệ Đỗ Duy Mạnh bị chấn thương phải rời sân và thay bằng Bùi Hoàng Việt Anh ở phút thứ 6. Còn đội chủ nhà TP.HCM chủ động tấn công với sự năng động của tiền vệ Nguyễn Công Phượng.

Ở phút 19, TP.HCM có được bàn mở tỉ số 1-0 do công của Công Phượng. Từ khoảng cách hơn 25m, Công Phượng đã tung cú sút rất đẹp mắt đánh bại thủ môn Văn Công (Hà Nội). Đây là bàn thắng thứ 3 của Công Phượng kể từ rời Sint-Truiden trở về khoác áo CLB TP.HCM.

Nhưng sau khi có được bàn thắng dẫn trước, TP.HCM đã không duy trì được sức ép và liên tục phải chống đỡ những pha tấn công của Hà Nội FC. Phút 31, tiền vệ Văn Quyết có quả căng ngang rất lợi hại bên cánh phải và hậu vệ Công Thành (CLB TP.HCM) đã lúng túng để bóng bật chân rồi đi luôn vào lưới nhà giúp Hà Nội FC gỡ hòa 1-1.

Có bàn thắng sang bằng cách biệt, Hà Nội FC càng đá càng hay và liên tục tạo nên những tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng (CLB TP.HCM). Và điều gì phải đến đã đến ở phút thứ 45, Hùng Dũng có có sút căng từ ngoài vòng cấm khiến Bùi Tiến Dũng không thể bắt dính. Ngay lặp tức, tiền đạo Pape Omar đã ập vào sút bồi ghi bàn giúp Hà Nội FC vượt lên dẫn 2-1.

Công Phượng ghi bàn, CLB TP.HCM vẫn thua CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp - Ảnh 2.

Tiền đạo Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC) đã nhận được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" với số tiền thưởng 10.000.000 đồng - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ở hiệp hai, CLB TP.HCM cố gắng dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, nhưng những pha tấn công của họ thiếu sự sắc nét để có thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Văn Công. Không những thế, họ còn nhiều lần suýt bị thủng lưới nếu Pape Omar, Văn Xuân… dứt điểm tốt hơn.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 cho Hà Nội FC và đoàn quân của HLV  Chu Đình Nghiêm lần thứ 3 nâng cao siêu cúp. Còn tiền đạo Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC) đã nhận được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" với số tiền thưởng 10.000.000 đồng. 

Đội hình xuất phát:

CLB TP.HCM: Bùi Tiến Dũng, Tùng Quốc, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Hữu Tuấn, Công Phượng, Công Hiển, Diakite, Amido Balde, Công Thành.

CLB Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Đại, Văn Xuân, Đức Huy, Dùng Dũng, Moses, Pape Omar, Văn Quyết.

CLB Hà Nội đặt mục tiêu vô địch V-League 2020

TTO - Ngày 26-2, CLB bóng đá Hà Nội đã làm lễ xuất quân tham dự mùa giải 2020. Gia hạn hợp đồng với các trụ cột, mua thêm cầu thủ mới, đội bóng thủ đô đặt mục tiêu vô địch V-League 2020.

    TTO

    Bình luận hay

    Bình luận (0)
    Tối đa: 1500 ký tự

    Tin cùng chuyên mục

    Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

    Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

    Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

    Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

    9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

    Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

    Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

    Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

    Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

    Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những nhà quản lý bóng đá Indonesia không phản ứng gay gắt với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước khi quyết định bỏ ASEAN Club Championship.

    Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

    Đâu rồi Tsitsipas?

    Từ một tay vợt nhiều tiềm năng, Stefanos Tsitsipas giờ đây đang có một sự nghiệp tụt dốc không phanh.

    Đâu rồi Tsitsipas?

    Fluminense nét đẹp của bóng đá

    Những cuộc phiêu lưu thú vị, những câu chuyện cổ tích là đặc sản của World Cup. Và xét trên tiêu chí đó, FIFA Club World Cup do FIFA dày công thai nghén đang thực sự mang dáng dấp của một ngày hội bóng đá hành tinh.

    Fluminense nét đẹp của bóng đá
    Tất cả bình luận (0)
    Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
    Được quan tâm nhất
    Mới nhất
    Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
    Tối đa: 1500 ký tự
    Avatar
    Đăng ký bằng email
    Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
    Đăng nhập
    Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
    Gửi bình luận
    Đóng
    Hoàn thành
    Đóng

    Bình luận (0)
    Tối đa: 1500 ký tự
    Tất cả bình luận (0)
    Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
    Được quan tâm nhất
    Mới nhất
    Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
    Tối đa: 1500 ký tự
    Avatar