31/01/2014 17:00 GMT+7

Công nhân reo hò đón Chủ tịch nước đến nghe tâm sự

  BẢO HÀ - MỸ THƯƠNG
  BẢO HÀ - MỸ THƯƠNG

TTO - Trong nắng xuân nồng ấm, sáng nay 31-1 (tức ngày mùng 1 tết âm lịch), hàng trăm công nhân tại TP.HCM đã được gặp gỡ, chia sẻ những buồn vui, mơ ước của mình với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Phóng to
Chủ tịch nước thăm hỏi ân cân gia đình các công nhân - Ảnh: Bảo Hà

Lương Thị Oanh, 28 tuổi, công nhân công ty Huê Phong đã reo lên rằng: “28 năm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên con được gặp ngài Chủ tịch thực sự mà không phải nhìn trên truyền hình”.

Bộn bề lo lắng

Trong tiếng vỗ tay, reo mừng của công nhân công ty TNHH Huê Phong (Q.Gò Vấp) và nhà lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bước tới trò chuyện ân cần, vui vẻ với từng công nhân. Trước sự động viên, khích lệ của Chủ tịch nước, những niềm vui, nỗi buồn của mỗi công nhân đã được mạnh dạn bày tỏ cùng vị lãnh đạo của đất nước. Với công nhân nào, Chủ tịch nước cũng nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao không về quê ăn Tết?”. Và, mỗi công nhân lại mang tới cho Chủ tịch nước một lý do đắng lòng.

Công nhân khu chế xuất Tân Thuận tặng Chủ tịch nước bức thư pháp tự viết - Ảnh: Bảo Hà
Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng đoàn cán bộ Thành phố đã đến chúc tết, động viên và tặng quà cho các kĩ sư, công nhân đang trực tiếp lao động trên ba công trình trọng điểm: cầu Lê Văn Sỹ (Q.3), cầu Bông (Q.Bình Thạnh), cầu Hậu Giang (Q. 6). Bí thư Lê Thanh Hải kêu gọi anh em công nhân cố gắng làm việc để công trình sớm được hoàn tất, đưa vào phục vụ người dân. Ba cây cầu trên đều được triển khi thi công theo dự án xây mới lại 4 cầu nội đô TP.HCM. Theo lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, cả ba công trình này dự kiến sẽ đồng thi công và hoàn thành vào trước tháng 9-2014. Để đảm bảo việc lưu thông của người dân, 250 kỹ sư, công nhân đã lao động liên tục, không nghỉ Tết.

Nam công nhân tên Tùng ở Khu chế xuất Tân Thuận tâm sự với Chủ tịch nước rằng anh rất buồn vì làm công nhân ở đây đã nhiều năm mà lương vẫn thấp, không tăng được bao nhiêu, chẳng dám về nhà.

Những thông tin về bảo mẫu, giáo viên mầm non hành hạ trẻ em cũng khiến anh, chị, em công nhân đứng ngồi không yên mỗi ngày đến xưởng.

Trong buổi gặp mặt Chủ tịch nước, nhiều công nhân đã mang theo cả những đứa con nhỏ bé như để minh chứng nỗi bất an của chính mình. “Tôi không biết con mình có được ăn no không, có bị dọa, bị đánh hay bị làm hại gì về mặt tinh thần hay không. Mỗi ngày chỉ biết sáng mang con đến chiều lại đón con về. Khi đưa con đến lớp gửi trẻ rồi đến nhà máy tôi đều không yên tâm”, anh Tùng chia sẻ.

Điều khiến Chủ tịch nước khá bất ngờ là dù khu ký túc xá dành cho công nhân của công ty Huê Phong và Khu chế xuất Tân Thuận khá mới mẻ, khang trang nhưng nhiều công nhân nữ vẫn muốn ra ngoài thuê nhà sống. Họ đã thẳng thắn kiến nghị chủ tịch nước bình ổn giá cả thị trường từ giá lương thực, thực phẩm, đồ tiêu dùng đến giá điện nước sinh hoạt.

"Kẻ vô lương tâm ít thôi"

Lo lắng thật nhiều, nhưng khi được Chủ tịch nước hỏi về những kiến nghị, ước mơ thì các công nhân lại rất dè dặt.

Những công nhân trẻ ở công ty Huê Phong chỉ mong sao bữa cơm hàng ngày được tăng khẩu phần, chất lượng hơn nữa để có sức lao động.

“Với mỗi nỗi niềm, từng lo lắng, cả những ước mơ nhỏ nhất, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đều chăm chú lắng nghe và tự tay ghi chép lại cẩn thận. Sau đó, Chủ tịch dặn dò những cán bộ lãnh đạo TP.HCM trong đoàn đi cùng phải giải quyết triệt để và khắc phục tối đa khả năng có thể.

Chủ tịch nước cho rằng: “Đối với chuyện gửi trẻ, lo lắng là đúng. Gần đây có chuyện một số bảo mẫu đánh đập, ép trẻ quá tàn nhẫn. Nhưng anh, chị, em cứ yên tâm, ở đời những kẻ vô lương tâm ít thôi, những người có lương tâm vẫn nhiều hơn. Tôi đề nghị lãnh đạo thành phố phải quan tâm đến sự lo lắng của các anh chị em. Nhân đây, chị Hà Phó bí thư Thành Ủy cũng phải đề nghị Sở Giáo dục thành phố siết chặt lại, chỉ đạo quận huyện khi cấp giấy phép hoạt động cho các nhà trẻ phải xem xét đạo đức bảo mẫu kỹ càng”.

Kết thúc buổi trò chuyện, Chủ tịch nước chúc anh em công nhân có công việc tốt, thu nhập ổn định thường xuyên nâng cao tay nghề để đứng vững trên đôi chân của chính mình.

  BẢO HÀ - MỸ THƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar