07/10/2006 14:51 GMT+7

Công khai thủ bút cuối cùng của nhà văn Ba Kim

LAN NHÃ (Theo china.com)
LAN NHÃ (Theo china.com)

TTO - Đã một năm kể từ khi nhà văn Ba Kim qua đời, thủ bút Viết cho Đoan Đoan của ông dành cho cháu gái mới được công khai.

Phóng to
TTO - Đã một năm kể từ khi nhà văn Ba Kim qua đời, thủ bút Viết cho Đoan Đoan của ông dành cho cháu gái mới được công khai.

Con gái của nhà văn Ba Kim, Lý Tiểu Lâm cho biết, lúc sinh tiền, nhà văn Ba Kim có đưa một bộ Ba Kim toàn tập 26 quyển cho cháu gái của ông là Đoan Đoan, và mỗi quyển ông đều viết vào đấy một đoạn thoại.

Trang Viết cho Đoan Đoan được nhà văn Ba Kim viết trên trang gác Tùy tưởng lục quyển thứ 16, đến năm nay là vừa tròn 20 năm. Do đó, việc lần đầu tiên công khai trang thủ bút này của ông càng thêm ý nghĩa.

Đoạn văn được viết vào ngày 6-1-1992 cho thấy, điều mà ông quan tâm chính là vấn đề giáo dục thanh thiếu niên. Ông viết: “Gần đây, ông thường cảm thấy mệt, giở sách ra lại không biết viết gì, không phải là ông không có gì để nói, thậm chí ông vẫn còn nợ cháu, nợ độc giả của Ngũ quyển thư một bài Tứ thuyết Đoan Đoan. Nhưng món nợ này làm sao trả được đây? Nói hay không nói thật? Đối với cuộc sống thực tại, đối với việc giáo dục và trưởng thành của thanh thiếu niên, ông có cách nhìn của ông… Ngũ quyển thư mà ông viết chưa nói sâu vào vấn đề, nhưng ông biết cháu chưa từng đọc nó một cách kỹ lưỡng. Cháu không đọc cũng không sao, tốt nhất là hãy chọn ra một phần trong số đó, đọc đi đọc lại hai lần, cháu sẽ không hối hận”.

Đăng kèm với thủ bút của ông trên tạp chí Thu Hoạch là bài 10 năm một giấc mộng được ông viết vào ngày 23-6-1995. Từ sau khi bị gãy cột sống năm 1993, rất ít khi nào ông tự tay viết lách, vì thế trang viết này cũng được xem như là thủ bút cuối cùng vào lúc sinh tiền của ông. Ông viết: “10 năm một giấc mộng… Tôi không phải là một chiến sĩ, tôi có thể sống đến tận hôm nay không phải nhờ vào lòng dũng cảm, mà do tôi tin vào chân lý: giấc mộng nào rồi cũng sẽ tỉnh”.

Sẽ không có giải thưởng văn học mang tên Ba Kim? Ba Kim: Tôi đào bới, khai quật linh hồn mìnhXuất bản những tác phẩm chưa công bố của nhà văn Ba Kim

LAN NHÃ (Theo china.com)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Như chưa hề có cuộc chia ly: Bỏ bố để đi theo mẹ là một sai lầm

Chẳng lẽ mẹ lại bán con? Chủ đề của tập 189 Như chưa hề có cuộc chia ly cũng là câu hỏi day dứt suốt 20 năm của chị Phương - người lưu lạc ở Trung Quốc, chịu bao đắng cay cuộc đời.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Bỏ bố để đi theo mẹ là một sai lầm

Xuất sắc màn trình diễn pháo hoa của Bộ Quốc phòng Việt Nam và đội Ba Lan tại Đà Nẵng

Hàng trăm ngàn người có mặt bên bờ sông Hàn để thưởng thức “siêu phẩm” ánh sáng của đội Z121 - Bộ Quốc phòng Việt Nam và đội Surex Firma Rodzinna (Ba Lan).

Xuất sắc màn trình diễn pháo hoa của Bộ Quốc phòng Việt Nam và đội Ba Lan tại Đà Nẵng

Từ vụ 'vây' thượng úy Lê Hoàng Hiệp: Tình quân dân rất quý giá, hãy trân trọng đúng cách

Bạn đọc Tuổi Trẻ Online và cư dân mạng tiếp tục bàn luận chuyện thượng úy Lê Hoàng Hiệp bị 'người hâm mộ' vây kín trong những lần làm nhiệm vụ.

Từ vụ 'vây' thượng úy Lê Hoàng Hiệp: Tình quân dân rất quý giá, hãy trân trọng đúng cách

Nhà văn trẻ đi từ thanh xuân vườn trường đến đối thoại lớn với các vấn đề của đất nước

TP.HCM giống Thượng Hải ở điểm đều trăn trở về những câu chuyện văn chương của thời đại, hỗ trợ các nhà văn trẻ trong hành trình sáng tác.

Nhà văn trẻ đi từ thanh xuân vườn trường đến đối thoại lớn với các vấn đề của đất nước

Bình Tinh hạnh phúc diễn kịch thiếu nhi cùng con gái

Bình Tinh lần đầu tiên tham gia chương trình Truyện thần tiên của Sân khấu Trương Hùng Minh, lại càng vui hơn khi được diễn cùng con gái Bella.

Bình Tinh hạnh phúc diễn kịch thiếu nhi cùng con gái

Từ chuyện thượng úy Lê Hoàng Hiệp 'bị hâm mộ': Tôn nghiêm cho quân đội, phẩm giá cho mình

Hình ảnh Lê Hoàng Hiệp chật vật di chuyển trong vòng vây của hàng trăm người hâm mộ khiến nhiều người ngẫm về văn hóa thần tượng méo mó.

Từ chuyện thượng úy Lê Hoàng Hiệp 'bị hâm mộ': Tôn nghiêm cho quân đội, phẩm giá cho mình
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar