31/03/2017 20:41 GMT+7

Công an xé biên bản làm việc vì… bực

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Ngày 31-3, ông Lê Sơn Trường - trưởng Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ yêu cầu điều tra viên rút kinh nghiệm vì xé biên bản làm việc trước mặt dân.

Biên bản bị xé

Trước đó, chị Phạm Lê Cẩm Ngân (thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) phản ảnh trong quá trình làm việc với Công an huyện Tháp Mười, điều tra viên Lê Văn Ngài đã xé biên bản làm việc.

Theo trình bày của chị Ngân, đầu năm 2017 chị có tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh P. đến Công an huyện Tháp Mười. Trong đó, chị Ngân trình bày bị P. chiếm đoạt 500 triệu đồng và một chiếc xe máy hiệu Nouvo. Hiện tại, anh P. đã rời khỏi địa phương.

Đến ngày 29-3, Công an huyện Tháp Mười mời Ngân đến để trả lại tài sản là chiếc Nouvo do người nhà của P. nộp cho công an. Tại buổi làm việc Ngân đã ký vào biên bản về việc nhận lại tài sản. Sau khi kiểm tra xe Ngân không đồng ý nhận lại xe vì cho rằng xe bị thay đổi phụ tùng.

“Khi tui nhờ công an điều tra làm rõ xe này đã bị tráo đổi phụ tùng thì ông Ngài cho biết việc đó công an không giải quyết. Nếu tui nhận xe ra khỏi cổng là coi như xong. Tui không được có ý kiến gì về xe này nữa. Còn nếu tui không nhận xe thì công an sẽ giữ xe, năm ba năm sau khi nào anh P. về thì tính”.

Chị Ngân trình bày tiếp sau đó ông Ngài gặng hỏi nhiều lần có nhận lại xe hay không. Chị Ngân không đồng ý nhận lại xe thì ông Ngài xé 3 biên bản sau đó vứt ra cửa trước mặt chị. “Công an không ghi nhận ý kiến và nguyện vọng của tui vào biên bản mà chỉ xé biên bản đã lập trước đó và không lập thêm biên bản nào khác” - chị Ngân kể.

Ngày 31-3, ông Lê Sơn Trường, trưởng Công an huyện Tháp Mười, xác nhận có vụ việc công an viên xé biên bản làm việc. Ông Trường cho biết việc xé đơn là chưa khéo léo, phản cảm.

“Theo trình bày của điều tra viên Ngài do biết rõ mối quan hệ giữa chị Ngân và anh P. là yêu đương. Hai người có mâu thuẫn tình cảm nên Ngân mới tố cáo P., từ đó anh em làm nhiệm vụ mới bực. Anh em sẽ rút kinh nghiệm” - ông Sơn cho biết.

NGỌC TÀI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar