23/11/2016 17:29 GMT+7

Công an: cụ ông ngăn công an bắt con, chết do bệnh lý

CHÍ PHONG
CHÍ PHONG

TTO - Công an tỉnh Bình Phước thông báo nguyên nhân dẫn đến cái chết xảy ra ngày 7-6 của ông cụ Nguyễn Văn Nghinh (77 tuổi) là do suy tuần hoàn cấp chứ không phải do bị công an bắn.

Công an tỉnh Bình Phước thực hiện khám nghiệm hiện trường sáng 8-6 - Ảnh: CHÍ PHONG

Chiều 23-11, ông Nguyễn Văn Nhì (42 tuổi, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, con ruột của cụ Nguyễn Văn Nghinh) cho biết như trên.

Theo nội dung thông báo của Công an tỉnh Bình Phước, sau khi kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, Công an huyện Phú Riềng báo cáo về việc chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra ngày 7-6 tại thôn 7, xã Long Hà, nạn nhân là cụ Nguyễn Văn Nghinh, công an tỉnh và viện kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất không khởi tố vụ án hình sự.

Lý do là ngày 7-6, ông Nghinh không bị trúng đạn, không bị đánh. Mặt khác, căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi, tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định nguyên nhân thiệt mạng của ông Nghinh là do suy tuần hoàn cấp trên cơ thể có bệnh lý xơ hóa, chít hẹp mạch vành và phì đại cơ tim. Không có sự việc phạm tội xảy ra.

Tuy nhiên, ông Nhì cho biết gia đình ông không đồng tình với thông báo kết luận của cơ quan công an tỉnh Bình Phước và sẽ làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng cấp trên.

Ông Nhì cho rằng vết thương khá nặng ở mi mày trái của cha ông là do bị đạn của công an bắn, vả lại cha ông còn bị một số công an đạp vào vùng mặt dẫn đến thiệt mạng chứ không phải chết như kết luận của cơ quan điều tra.

Như báo Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 18g ngày 7-6 Công an huyện Phú Riềng phối hợp với Công an xã Long Hà đến thôn 7 bắt bị can Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi) về tội đánh bạc. Khi lực lượng công an bắt Dũng thì bị người nhà và hàng xóm của Dũng cản trở dẫn đến xô xát, khiến công an phải nổ súng chỉ thiên.

Trong lúc giằng co, bất ngờ ông Nghinh (cha Dũng) ngã gục xuống đường nằm bất động. Công an xã Long Hà lấy xe máy đưa ông Nghinh đi bệnh viện nhưng gia đình ông Nghinh và người dân cho rằng ông bị công an bắn trúng nên không cho chở đi.

Sau khi công an giải thích, người dân mới đồng ý đưa ông Nghinh đi cấp cứu nhưng ông Nghinh đã chết.

Cho rằng ông Nghinh bị công an bắn chết oan, hàng trăm người kéo đến hiện trường hô hoán, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Để đảm bảo khách quan, công an tỉnh trưng cầu cơ quan giám định pháp y trung ương tại TP.HCM khám nghiệm tử thi.

Báo cáo của công an tỉnh cho biết: “Qua khám nghiệm tử thi, dù chưa có kết luận chính thức nhưng bước đầu xác định nguyên nhân cái chết của ông Nghinh không phải do ngoại lực tác động. Vết thương bên ngoài không gây nguy hiểm cho nạn nhân, chứng tỏ không phải do súng và do bị đánh đập như gia đình ông Nghinh vu cáo”.

CHÍ PHONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Làm rõ vụ livestream cảnh người phụ nữ nghi bị đánh trong phòng trọ ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM

Lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một, TP.HCM đang xác minh, làm rõ vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị người đàn ông tát liên tiếp vào mặt, livestream trên mạng xã hội.

Làm rõ vụ livestream cảnh người phụ nữ nghi bị đánh trong phòng trọ ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM

Bắt khẩn cấp hai anh em ruột vụ sát hại ba anh em sau cuộc nhậu ở Đồng Tháp

Tối 12-7, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự hai anh em ruột để điều tra, làm rõ, xử lý hành vi giết người.

Bắt khẩn cấp hai anh em ruột vụ sát hại ba anh em sau cuộc nhậu ở Đồng Tháp

Tờ rơi rải nhiều nơi, dân sợ tín dụng đen trỗi dậy ở Nha Trang

Tình trạng tờ rơi rải đầy kèm số điện thoại “cho mượn tiền” trên nhiều đường, hẻm ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang khiến người dân lo sợ tái diễn nạn “tín dụng đen” được “xã hội đen” bảo kê.

Tờ rơi rải nhiều nơi, dân sợ tín dụng đen trỗi dậy ở Nha Trang

Nhóm cướp 'nhí' mang dao cướp tài sản giữa phố lúc rạng sáng

Ba thiếu niên ở Hà Nội vừa bị bắt sau khi dùng dao đe dọa, cướp tài sản của nam thanh niên 18 tuổi lúc rạng sáng trên phố Tô Hiệu.

Nhóm cướp 'nhí' mang dao cướp tài sản giữa phố lúc rạng sáng

Chủ đầu tư chung cư Nam An chiếm đoạt 210 tỉ đồng của 496 khách hàng sắp hầu tòa

Tòa án nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử bị cáo Võ Thị Phượng (giám đốc Công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ đầu tư chung cư Nam An chiếm đoạt 210 tỉ đồng của 496 khách hàng sắp hầu tòa

Tụ tập lúc rạng sáng chờ 'đối thủ', 9 thanh niên bị công an xử phạt

9 thanh niên tụ tập lúc rạng sáng ở công viên Hoàng Hoa Thám, phường Long An, Tây Ninh chờ nhóm thanh niên khác đến giải quyết mâu thuẫn. Gặp công an tuần tra, không ai xuất trình được giấy tờ.

Tụ tập lúc rạng sáng chờ 'đối thủ', 9 thanh niên bị công an xử phạt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar