28/06/2013 19:47 GMT+7

Con trai Michael Jackson lần đầu tiết lộ về cái chết của cha

BÌNH MINH (Theo BBC)
BÌNH MINH (Theo BBC)

TTO - Con trai cả của ông hoàng nhạc pop nói với tòa án Mỹ rằng trước khi chết Michael Jackson đã có nhiều cuộc tranh luận gay gắt, thậm chí khóc lóc khi đối thoại với Công ty AEG - đơn vị tổ chức tour diễn This is it.

Phóng to
Prince Jackson - con trai cả của Michael Jackson - Ảnh: BBC

“Cha tôi liên tục nói "Họ sẽ giết tôi! Họ sẽ giết tôi” - Prince Jackson kể lại trong phiên tòa vụ kiện giữa gia đình Jackson và Công ty AEG - Nhiều đêm ông ấy đã khóc sau khi nói chuyện với đại diện của AEG”.

Prince cũng miêu tả lại đêm kinh hoàng khi cha mình đột tử tại căn nhà ở Los Angeles. Lúc ấy anh đang ở cùng hai người em là Paris Jackson (em gái) và Prince Michael II (em trai, còn gọi là Blanket). “Tôi nghe thấy tiếng thét rất lớn. Lúc tôi chạy lên lầu thì thấy bác sĩ Murray đang làm hô hấp nhân tạo cho cha mình, còn ông ấy (Michael Jackson) thì vắt nửa người trên giường, mắt trợn ngược”.

Vụ kiện dân sự giữa gia đình Jackson và AEG vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, khi công ty tổ chức tour diễn This is it không thừa nhận đã làm Michael Jackson tử vong và đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho nam ca sĩ Thriller hết mức có thể, trong khi bà Katherine đòi AEG bồi thường 40 tỉ USD bằng mọi giá.

“Em gái tôi liên tục gào khóc và đòi gặp cha. Còn tôi đứng ở một góc cầu thang, khóc lóc, sợ hãi và chờ xe cấp cứu đến”. Không lâu sau đó, bác sĩ Murray đến gặp gia đình cậu ở phòng chờ Bệnh viện UCLA và nói “Tôi rất tiếc. Michael đã chết. Ông ấy đột tử do một cơn đau tim” - Prince nhớ lại.

“Tôi không nhớ bác sĩ đã chữa trị cho cha bằng cách nào. Lúc ấy tôi chỉ mới 12 tuổi. Tôi chỉ nghĩ ông ta được cử đến để làm cho cha tôi khỏe lại” - con trai cả Michael Jackson cay đắng nói.

Tiết lộ của Prince Jackson càng gây bất lợi cho phía Công ty AEG - hiện đang bị bà Katherine Jackson (mẹ ruột Michael Jackson) khởi kiện vì gây nên cái chết của ông hoàng nhạc pop. Bà cáo buộc AEG không cung cấp đủ phương tiện để chăm sóc sức khỏe cho Michael tại buổi biểu diễn This is it, đồng thời đã thuê bác sĩ Conrad Murray sử dụng thuốc gây mê và thuốc ngủ quá liều khiến nam ca sĩ 50 tuổi tử vong.

Bác sĩ Conrad Murray đã được Công ty AEG trả 150.000 USD mỗi tháng để chăm sóc sức khỏe cho ông hoàng nhạc pop, bảo đảm nam ca sĩ có thể tham gia tour diễn This is it. Tuy nhiên, Michael Jackson đã chết trước khi buổi diễn được tổ chức. Bác sĩ Murray hiện đang bị kết tội ngộ sát và chịu 2 năm tù.

BÌNH MINH (Theo BBC)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

Giám khảo Trương Lương Dĩnh nói khi nghe tiết mục của Phương Mỹ Chi và Khả Lâu, cô có cảm giác như đang xem một tiết mục ‘xiếc của giọng hát’.

Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát như làm xiếc, là ‘nữ vương ngàn mặt’ ở Sing! Asia

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

Chỉ sau 24 giờ phát hành, MV Jump của BlackPink nhanh chóng gặt hái hàng loạt thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế của nhóm nhạc nữ toàn cầu.

MV Jump của BlackPink càn quét bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu

G-Dragon hủy concert tại Thái Lan vì lo ngại sức khỏe người hâm mộ trong nắng nóng

Concert dự kiến diễn ra ngày 2-8 tại sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên Übermensch.

G-Dragon hủy concert tại Thái Lan vì lo ngại sức khỏe người hâm mộ trong nắng nóng

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Ngôi sao opera thế giới Joseph Calleja ngẫu hứng đi xuống khán đài, hát vang bài tình ca bất hủ của nước Pháp. Nhà hát Hồ Gươm chìm trong ánh sáng của những giai điệu vừa cổ điển vừa gần gũi hơn bao giờ hết.

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Phương Mỹ Chi hát cải lương Tiếng trống Mê Linh khiến Tô Hữu Bằng kinh ngạc

Đôi song ca Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát mashup Túy âm và Lục hải vi vương, trong đó Phương Mỹ Chi lồng ghép một đoạn cải lương 'Tiếng trống Mê Linh'.

Phương Mỹ Chi hát cải lương Tiếng trống Mê Linh khiến Tô Hữu Bằng kinh ngạc

Twice đối đầu BlackPink, cuộc chiến không cân sức của làng K-pop

Sau nhiều tháng chờ đợi, BlackPink và Twice cùng tái xuất làng nhạc Hàn Quốc vào ngày 11-7 với hai sản phẩm mang đậm màu sắc riêng, đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Twice đối đầu BlackPink, cuộc chiến không cân sức của làng K-pop
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar