08/08/2012 15:59 GMT+7

Con tôi hỏi về tình dục trước hôn nhân

PHAN QUỲNH
PHAN QUỲNH

TTO - Một ngày, con gái của chị bạn tôi đang học đại học ở xa gọi điện thoại về ngập ngừng hỏi mẹ: có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân không? Lúc đó chị không thể tin nổi vào tai mình.

Phóng to
Tranh minh họa: LAP

Chị bạn tôi tâm sự: Trước giờ chị chỉ quan tâm tới việc con học hành ra sao, ăn ở thế nào, sẵn sàng chu cấp xe, điện thoại di động cho con. "Con bé hiền lành". Chị chưa bao giờ chủ động hỏi con về chuyện tình cảm cá nhân hay quan điểm sống của con về những điều đang diễn ra.

Trong lần hỏi này, con bé có vẻ rất quyết tâm hỏi đến cùng. Nó hỏi mẹ ngày trước quan niệm về trinh tiết của người phụ nữ như thế nào, bây giờ thì như thế nào. Bây giờ bạn bè của nó rất thoáng về chuyện đó, thậm chí quan hệ tình dục ngay trong phòng trọ.

Những bài viết có đề tài liên quan:

Con bé cho biết nó đang yêu một người, cả hai có rất nhiều cảm xúc mỗi khi gặp nhau. Nó nói cả hai dường như không thể kiềm chế được, cứ muốn đi đến tận cùng. Người yêu của nó lớn hơn hai tuổi, cũng rất hiền lành và chững chạc.

Nó nói người yêu nó quan niệm rằng không nên đánh giá về chữ trinh của người phụ nữ quá nặng nề. Những người phụ nữ không còn trinh trước khi kết hôn không hẳn là những người tồi tệ, vì có trường hợp họ bị mất tình cờ, hoặc bị cưỡng bức.

Điểm mấu chốt để đánh giá tư cách, nhân phẩm người phụ nữ không phải ở chỗ họ còn hay mất mà ở chỗ họ đã mất như thế nào. Nếu người phụ nữ đó cho cái ngàn vàng và cho luôn lòng tự trọng của mình thì sẽ khác, còn người phụ nữ cũng sẵn sàng dâng hiến cho người mình yêu nhưng luôn giữ lại lòng tự trọng của bản thân lại khác.

Con bé rất băn khoăn, nó còn hỏi bây giờ nhiều nghệ sĩ, những người nổi tiếng hay có uy tín trong xã hội lại càng thoáng về chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, học theo họ thì có sai không, nếu họ làm thế thì con cái họ cũng sẽ như thế, liệu có lạc hậu với bạn bè nó không...

Chị nói hai mẹ con nói chuyện cả tiếng đồng hồ nhưng không thể trả lời thỏa mãn cho con bé, vì chị cũng không biết khuyên con như thế nào, bắt con kiềm chế bản thân hay cứ cho phép nó thoải mái, như thế nào mới là phù hợp, đến đâu mới là điểm dừng, chị rất lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của con bé.

Mong bạn đọc Tuổi Trẻ Online cho chị bạn tôi lời khuyên.

Là phụ huynh, bạn sẽ ứng xử trong trường hợp này như thế nào? Là bạn trẻ, bạn sẽ có lời khuyên gì đến người bạn gái trong hoàn cảnh này?

Hãy gửi những chia sẻ của bạn về địa chỉ [email protected], hoặc qua phần Ý kiến bạn đọc ngay dưới bài.

PHAN QUỲNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar