29/09/2013 09:00 GMT+7

Con kiến thời chiến tranh, Con kiến thời hòa bình

BS NG QUANG VY (TP.HCM)
BS NG QUANG VY (TP.HCM)

TTC - Thời chiến tranh, kiến có thể chết vì bom đạn. Tuy nhiên, tính kỷ luật, tính tập thể và bản chất tiết kiệm vẫn được giữ vững kiên cường. Khi gặp mẩu thức ăn, tập thể kiến đồng lòng tha “nguyên xi” về tổ một cách nhanh chóng.

Phóng to

Thời hòa bình, kiến cũng có thể chết vì những lý do “lãng xẹt” như… đua xe, nước ngập. Dĩ nhiên, mọi tập tính trên cũng thay đổi theo kiểu…@. Gặp mẩu thức ăn bây giờ, tập thể kiến chen nhau, mạnh kiến nào kiến ấy kéo, nên cứ xoay vòng, chạy lên chạy xuống… nhưng mừng thay tính lo xa cho ngày khốn khó vẫn còn, vì vậy cuối cùng mẩu thức ăn cũng được tha về tổ…

Nhưng, mẩu thức ăn bây giờ chỉ còn… 1/3 !!!

Phóng to

Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BS NG QUANG VY (TP.HCM)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar