02/10/2015 05:38 GMT+7

Còn hơn 600 người mất tích sau giẫm đạp gần thánh địa Mecca

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một tuần sau vụ giẫm đạp xảy ra ở Mina, gần thánh địa Mecca, vẫn còn hàng trăm người đang mất tích. Thống kê thương vong của các nước vượt xa so với số liệu chính quyền Saudi Arabia cung cấp.

Thống kê từ các nước cho thấy có 995 người chết trong vụ giẫm đạp xảy ra tại Mina, Saudi Arabia - Ảnh: Reuters

Theo AFP, chính quyền Saudi Arabia công bố đã có 769 người chết và 934 người bị thương trong thảm kịch giẫm đạp ở Mina, gần thánh địa Mecca.

Phía Riyadh vẫn chưa công bố số thương vong của công dân nước họ cụ thể là bao nhiêu, có người Saudi Arabia nào thiệt mạng không.

Tuy nhiên thống kê số người chết từ 24 quốc gia có tín đồ tham gia cuộc hành hương về Mecca năm nay, hầu hết từ các nguồn tin chính thức, cho thấy tổng số người chết là 995 người. 636 người khác vẫn đang mất tích.

Chưa rõ vì sao lại có sự khác biệt giữa hai số liệu thống kê giữa chính quyền Saudi và các nước. Bộ y tế Saudi Arabia không phản hồi vấn đề này.

Iran hiện là nước có số người thiệt mạng cao nhất. Số liệu tính tới ngày 1-10 cho biết 239 công dân nước này đã chết. Con số này gần gấp đôi so với thống kê thương vong ngày thứ năm tuần trước (24-9).

Ngoài ra với việc tuyên bố những người mất tích tới nay được cho là đã chết, tổng số trường hợp thiệt mạng đã nâng lên 464 người.

Iran cáo buộc trách nhiệm của chính quyền Saudi Arabia khi để xảy ra sự việc và yêu cầu Riyadh phải xin lỗi. Ngoài ra Iran cũng buộc tội chính quyền sở tại đã gây khó dễ trong công tác đưa thi thể tín đồ thiệt mạng về nước.

Mặc dù nhà cầm quyền Saudi Arabia vẫn chưa công bố cụ thể quốc tịch của 769 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Mina, nhưng đã có một vài nước công bố danh sách số công dân nước họ tử nạn.

Theo AFP, các thống kê này do truyền thông và giới lãnh đạo nước ngoài cung cấp. Theo đó, Iran: 464 người chết, Ai Cập: 124 người chết; 72 người mất tích; Nigeria: 64 người chết, 244 người mất tích; Mali: 60 người chết; Indonesia: 59 người chết, 74 người mất tích; Ấn Độ: 51 người chết, 63 người mất tích; Pakistan: 46 người chết, hơn 40 người mất tích; Niger: 22 người chết; Cameroon: 20 người chết; Bờ biển Ngà: 14 người chết, 77 người mất tích; Chad: 11 người chết; Algeria: 11 người chết; Senegal: 10 người chết; Morocco: 10 người chết, 29 người mất tích; Somalia: 8 người chết (truyền thông đưa tin); Ghana: 5 người chết, 21 người mất tích; Libya: 4 người chết, 16 người mất tích; Tanzania: 4 người chết; Kenya: 3 người chết; Tunisia: 2 người chết; Burkina Faso: 1 người chết; Burundi: 1 người chết; Hà Lan: 1 người chết.

D. KIM THOA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tàu hỏa tông vào người đi bộ ở Mỹ, 2 người chết, nhiều người rơi xuống sông

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 1 người mất tích ở Fremont, Ohio trong vụ tàu hỏa tông nhiều người đi bộ vào sáng 19-5 (giờ Việt Nam).

Tàu hỏa tông vào người đi bộ ở Mỹ, 2 người chết, nhiều người rơi xuống sông

Giáo hoàng Leo XIV: Phục vụ bằng sự khiêm nhường

Vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo đã nhấn mạnh vai trò phục vụ và tinh thần khiêm tốn trong buổi lễ nhậm chức.

Giáo hoàng Leo XIV: Phục vụ bằng sự khiêm nhường

Anh và EU hàn gắn quan hệ hậu Brexit

Hội nghị thượng đỉnh Anh - EU diễn ra hôm nay được xem là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa Anh và 27 quốc gia thành viên EU.

Anh và EU hàn gắn quan hệ hậu Brexit

Ông Biden bị ung thư tuyến tiền liệt di căn đến xương: Nghiêm trọng ra sao, chữa được không?

Ngày 18-5, văn phòng cựu tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã được chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt và đã di căn đến xương.

Ông Biden bị ung thư tuyến tiền liệt di căn đến xương: Nghiêm trọng ra sao, chữa được không?

Israel mở đợt tấn công mới trên bộ, cho phép đưa lương thực vào Gaza

Ngày 18-5, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo Israel sẽ nới lỏng phong tỏa và cho phép một lượng lương thực hạn chế được đưa vào Dải Gaza.

Israel mở đợt tấn công mới trên bộ, cho phép đưa lương thực vào Gaza

Ông Trump cảm thấy buồn, chúc ông Biden chữa trị ung thư nhanh hồi phục

Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cảm thấy buồn sau khi biết tin cựu tổng thống Joe Biden mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và chúc ông phục hồi nhanh chóng.

Ông Trump cảm thấy buồn, chúc ông Biden chữa trị ung thư nhanh hồi phục
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar