
Hai mẹ con trong một lần chụp hình cùng nhau - Ảnh do em Nguyễn Thị Hương cung cấp
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sáng 18-6, em Nguyễn Thị Hương (quê Quảng Bình) vui mừng cho biết đã nhận được thông tin mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Bình (42 tuổi) đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).
"Xem hình ảnh người báo tin gửi, em xác nhận đúng là mẹ rồi. Em rất xúc động, cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
Em rất vui mừng biết mẹ bình an vô sự, có thông tin địa điểm để đón mẹ về. Hiện em đang trên đường từ TP.HCM đến trung tâm bảo trợ xã hội để đón mẹ", Hương chia sẻ.
Trước đó, vào ngày 16-6, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin sự việc Hương mất liên lạc với mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Bình kể từ tối 12-3.
Suốt hơn ba tháng ròng tìm kiếm, em Nguyễn Thị Hương hoàn toàn mất liên lạc với mẹ, rong ruổi nhiều nơi tìm mẹ, đến nay đã có kết quả.
Hương chia sẻ từ nhỏ Hương sinh sống với mẹ và bà ngoại. Đã nhiều năm, mẹ có khi nói chuyện bình thường và làm một số việc nhỏ, có lúc đạp xe đi nhặt ve chai. Tuy vậy, đôi khi mẹ có biểu hiện tâm lý, thần kinh không ổn định. Thi thoảng mẹ lại bột phát chửi bới, tức giận, nhiều khi ngồi cười một mình…
Hoàn cảnh khó khăn, em vừa học vừa phụ quán tạp hóa. Đến lớp 9 em nghỉ học, làm nhiều việc như phụ quán tạp hóa, quán cơm, quán nước… để bươn chải và chăm mẹ.
Vài năm gần đây, Hương cùng mẹ thuê trọ sinh sống, cũng như đi phụ quán để chăm lo cho mẹ.
Tháng 3-2025, một người anh cùng quê mở quán cơm chay trên đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) có ý mời Hương phụ quán cơm. Lo mẹ ở quê không ai chăm sóc, em xin phép chủ quán cho em đưa mẹ theo.
Với sự thông cảm và đồng ý của chủ quán, ngày 11-3 Hương cùng mẹ lần đầu đến TP.HCM phụ việc tại quán. Tối 12-3, Hương nhặt rau tại quán có mẹ phụ cùng, tuy nhiên khoảng 30 phút sau Hương không thấy mẹ đâu. Hương cùng nhiều người trong quán đi tìm nhưng không thấy đâu.
Hơn ba tháng qua, Hương đi tìm mẹ nhiều nơi ở TP.HCM cũng như một số tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương…
Trong hành trình mong mỏi tìm được mẹ, Hương được nhiều người giúp đỡ, trong đó có chủ quán cho em mượn xe đi tìm mẹ. Chủ cùng nhân viên quán cũng đi tìm mẹ giúp Hương.
"Em mong tìm được mẹ sớm nhất. Lần đầu vào TP.HCM, mẹ không quen biết ai, không biết có ai cưu mang mẹ, mẹ ăn ở ra sao… Vừa rồi TP.HCM có mưa lớn, em rất lo lắng cho mẹ… Em chỉ mong có thông tin nho nhỏ về mẹ, em sẽ đón mẹ về. Mong mẹ vẫn bình an", Hương nghẹn ngào chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Hương chia sẻ em rất xúc động và vui khi tìm thấy mẹ - Ảnh: NGỌC KHẢI
Bình luận hay