14/03/2013 16:11 GMT+7

Con gái cùng người tình giết mẹ cướp 4,3 chỉ vàng

C.MAI
C.MAI

TTO - Sáng 14-3, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án đau lòng: con gái 17 tuổi (bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đồng lõa cùng người yêu giết mẹ ruột của mình để cướp sợi dây chuyền vàng đem bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Phóng to

Cặp tình nhân Út - Ngân phải trả giá cho hành vi mất nhân tính của mình

Tại phiên tòa, bị cáo Ngân khóc nức nở cho rằng không có mục đích giết mẹ, việc mẹ Ngân chết sau khi Ngân và người yêu (Đặng Văn Út) đánh, trói bà nằm ngoài mong muốn của Ngân, xin tòa giảm án.

Hội đồng xét xử cho rằng việc Ngân đồng phạm với Út ra tay với mẹ ruột của mình (bà Trịnh Thị Cương, sinh năm 1969) chỉ vì muốn chiếm đoạt sợi dây chuyền, khiến bà Cương chết là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên, đang có thai và nhận thức hạn chế nên tòa chấp nhận giảm cho bị cáo 1 năm tù về tội giết người (từ 18 năm xuống còn 17 năm tù so với bản án sơ thẩm). Tổng hợp với mức án 5 năm về tội “cướp tài sản”, Ngân phải chấp hành hình phạt chung là 18 năm tù (hình phạt cao nhất dành cho người chưa thành niên).

Tòa tuyên bác kháng cáo của bị cáo Đặng Văn Út (31 tuổi, người chủ mưu và cùng với Ngân gây ra cái chết cho bà Cương), tuyên phạt Út mức án tử hình về ba tội “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép ma túy”.

Theo bản án, năm 2010 Ngân bỏ nhà lên TP.HCM làm tiếp viên karaoke rồi chung sống như vợ chồng với Út. Tháng 8-2012, Ngân có thai nên cả hai về quê thăm cha mẹ và xin bà Cương cho ở nhà để sinh đẻ nhưng bà Cương không đồng ý. Thấy mẹ đeo sợi dây chuyền vàng, cả hai nảy sinh ý định chiếm đoạt nên bàn bạc kế hoạch thực hiện.

Ngày 14-8-2012, Út đi mua 10 viên thuốc ngủ. Ngân lấy 3 viên pha vào ly nước sâm cho mẹ uống. Đến đêm, thấy mẹ ngủ mê mệt, Út mò vào giường định tháo sợi dây chuyền nhưng bà Cương tỉnh dậy tri hô. Út liền chồm lên ngực bà Cương bóp cổ, đánh và nhét giẻ vào miệng bà. Sau đó, Ngân cùng Út trói chân tay mẹ vào thành giường, lấy sợi dây chuyền và điện thoại của bà rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, em gái Ngân phát hiện bà Cương đã tử vong.

Sợi dây chuyền của bà Cương (vàng 18K, nặng 4,3 chỉ) được Ngân bán với giá 9,4 triệu đồng, còn điện thoại di động của bà Cương được bán giá 150.000 đồng. Khi bị bắt, Út còn tàng trữ hơn 0,2 gram heroin.

C.MAI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhóm thanh niên bắt giữ người trái phép, ép gia đình nạn nhân trả nợ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh niên có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, xảy ra trên địa bàn xã Hàm Liêm.

Nhóm thanh niên bắt giữ người trái phép, ép gia đình nạn nhân trả nợ

Khởi tố người livestream chửi bới tại tòa án ở Tuyên Quang

Vì chửi bới, lăng mạ ngay tại tòa án và livestream trên Facebook, một phụ nữ vừa bị cơ quan công an khởi tố.

Khởi tố người livestream chửi bới tại tòa án ở Tuyên Quang

Bắt giám đốc Công ty Athena Việt Nam sản xuất mỹ phẩm giả

Từ năm 2019, Đường Văn Thiết thành lập Công ty TNHH sản xuất và thương mại Athena Việt Nam để sản xuất mỹ phẩm bán ra thị trường. Cơ quan chức năng xác định mỹ phẩm do Thiết sản xuất là hàng giả.

Bắt giám đốc Công ty Athena Việt Nam sản xuất mỹ phẩm giả

Bắt tạm giam vợ chồng dùng chiêu đáo hạn ngân hàng lừa hơn 27 tỉ đồng

Sử dụng chiêu trò vay tiền “đáo hạn ngân hàng” với lãi suất hấp dẫn, một cặp vợ chồng ở Cà Mau đã khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền. Khi số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 27 tỉ đồng thì hai vợ chồng bị bắt tạm giam.

Bắt tạm giam vợ chồng dùng chiêu đáo hạn ngân hàng lừa hơn 27 tỉ đồng

Tòa tuyên tử hình 11 bị cáo trong vụ đường dây ma túy

Tòa cấp sơ thẩm nhận định vụ án mua bán ma túy xuyên quốc gia liên quan bà trùm Hương "Mẩu" với khối lượng ma túy lớn nên “cần hình phạt tương xứng” để giáo dục, răn đe.

Tòa tuyên tử hình 11 bị cáo trong vụ đường dây ma túy

Nam sinh viên hoảng loạn trốn vào nhà nghỉ vì nhận 'lệnh tạm giam, án phạt tù' từ công an dỏm

Bị công an 'dỏm' gọi điện đe dọa liên quan đến ma túy, rửa tiền, một nam sinh viên ở Hà Nội hoảng loạn trốn vào nhà nghỉ.

Nam sinh viên hoảng loạn trốn vào nhà nghỉ vì nhận 'lệnh tạm giam, án phạt tù' từ công an dỏm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar