
Ca sĩ Duy Mạnh và con gái - Cầm.
Nhiều diễn đàn giải trí lớn đang bàn luận rôm rả về ca khúc Sorry my honey của ca sĩ Cầm - con gái Duy Mạnh.
Theo Cầm, ca khúc được cô sáng tác sau một cuộc trò chuyện riêng với bố Duy Mạnh vào cuối năm 2022. Khi ấy, anh kể cho con gái nghe về những dòng nhật ký của vợ và thú nhận: "Bố cảm nhận được nỗi đau của mẹ, bố sẽ cố gắng làm cho mẹ hạnh phúc".
Vì vậy nhiều khán giả hài hước cho rằng, Cầm đang phơi bày những lỗi lầm của bố Duy Mạnh trong quá khứ - ca sĩ vốn từng bị gắn mắc ăn chơi, trai hư…
Ca sĩ Cầm: "Tôi không kể xấu bố Duy Mạnh"
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Cười, Cầm khẳng định Sorry my honey không phải "bản cáo trạng âm nhạc" dành cho người bố nổi tiếng. Trái lại, đó là một lời xin lỗi đầy thành khẩn mà cô con gái thay bố gửi đến mẹ - người phụ nữ đã đi cùng anh qua nhiều thăng trầm.
"Mình không viết ca khúc này để kể xấu bố. Đây là cách mình kể lại một câu chuyện tình yêu đã từng va vấp nhưng rồi cả hai cùng bước tiếp - và điều quan trọng là bố mình đã nhận ra điều đó, đã biết nói lời xin lỗi và thay đổi vì mẹ mình", Cầm nói với Tuổi Trẻ Cười.
Ca khúc Sorry my honey của ca sĩ Cầm.
Cầm cũng nhìn nhận một cách chín chắn rằng không mối quan hệ nào là hoàn hảo, nhưng điều làm nên giá trị chính là sự can đảm sửa sai. Có lẽ vì thế mà Sorry my honey - dù không lên gân, không gào thét bi lụy - vẫn có thể chạm vào trái tim người nghe bằng sự thấu cảm rất đời.
Thông qua ca khúc mới, Cầm không chỉ thể hiện được sự trưởng thành trong âm nhạc mà còn cho thấy sự tinh tế của một nghệ sĩ gen Z biết lắng nghe, ghi nhớ lại những điều sâu sắc nhất trong gia đình bằng ngôn ngữ âm nhạc.
Bình luận hay