cơm mẹ nấu
Càng nghĩ càng cảm nhận và đặt mình vào mẹ, anh em chúng tôi hiểu thêm về tình mẹ, niềm vui của mẹ trong món ngon mẹ nấu.

Nhiều mẹ cũng bực khi cất công nấu nướng mà còn bị con kêu sao ngon bằng cơm đặt qua app hay hàng quán ngoài đường. Vậy là mẹ quyết tâm cập nhật, đổi cách chế biến sao cho đúng gu ăn uống của con.

Nhiều bạn trẻ xa quê sống tại các đô thị như TP.HCM thường chọn cách đặt các suất ăn qua các ứng dụng (app) cho tiện lợi và dễ dàng đổi món liên tục. Tuy nhiên rồi đến lúc nhiều người cũng thèm bữa cơm nhà.

'Bạn tôi thích nấu ăn, nhưng người khác ăn không nổi'. Đó là lời kể của chị Nguyễn Thị Diệu Thúy (28 tuổi) về tay nghề nấu ăn của một người bạn thân.

Vì nhiều lý do, vợ chồng chị Thanh Ngân (34 tuổi, ngụ Phú Nhuận, TP.HCM) nói không với cơm nhà. Họ quen với việc đặt đồ ăn từ các ứng dụng và gần như 100% ăn ngoài, tiêu có khi 20 triệu mỗi tháng cho việc ăn uống.

Những đô thị như TP.HCM, dịch vụ ăn uống tiện đến mức nhiều bạn trẻ ngày càng thích "cơm hàng cháo chợ". Chỉ cần lướt app với thao tác đơn giản là có ngay suất ăn gọn lẹ, đôi khi không ngán như cơm nhà.

Tôi vẫn luôn tin tình mẹ có khả năng chấp nhận và chữa lành cho con của mình. Và tôi đã may mắn gặp được những người mẹ thật sự đầy bao dung, hiểu và giúp con mình cả những điều riêng tư khó nói. Như mẹ của bạn.

Theo số liệu của C.P. Việt Nam từ nghiên cứu của Kantar và Q&Me, trung bình một bà mẹ Việt Nam dành hơn 28 ngày, tương đương 679 giờ mỗi năm để nấu nướng bữa cơm nhà.

Chẳng cần đi đâu xa để chữa lành. Cách tốt nhất là trở về nhà để ăn một bữa cơm mẹ nấu, đầy ắp hơi ấm tình thân.

Em là người miền Trung, tha hương mưu sinh trên mười năm. Thi thoảng ngồi cà phê với em, nghe em kể về quê nhà, tôi biết em rất nhớ.
