26/08/2019 09:00 GMT+7

'Còm' cho sướng cái miệng làm khổ thân Công Phượng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông nghĩ gì về chuyện Công Phượng "năn nỉ" cổ động viên của ta hạn chế bình luận trên trang Facebook của đội Sint-Truidense (STVV)?

- Khổ thân Công Phượng. Ông đọc một số "còm" của fan nhà sau khi Công Phượng bị ban huấn luyện đội STVV xếp ngồi dự bị ở trận gặp Zulte Waregem tại vòng 5 Giải VĐQG Bỉ rạng sáng qua mới hiểu được nỗi khổ của tiền đạo này. Có fan gọi ông huấn luyện viên đội STVV là "thằng", có người đòi sa thải ông này vì không đưa Công Phượng vào sân... Nói chung là nhiều "còm" rất quá khích.

- Chắc tại họ yêu Công Phượng quá...

- Cái kiểu yêu này chỉ làm hại Công Phượng. Ông huấn luyện viên đọc "còm" vậy làm mất thiện cảm với cổ động viên ta, có thể cả Công Phượng nữa.

- Đúng là mấy cái "còm" ở Facebook đôi khi cũng nguy hiểm thật.

- Ông "còm" có tính xây dựng, góp ý hay vui đùa không quá trớn thì đâu ai nói gì, đằng này chỉ "còm" cho sướng cái miệng. Nhưng sướng cái miệng anh mà làm khổ cho người khác, rồi còn bị chê vì văn hóa còm cõi, thấp tè nữa kìa!

CĐV Việt 'quậy', Công Phượng năn nỉ: 'Hạn chế bình luận...'

TTO - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã phải chính thức lên tiếng năn nỉ người hâm mộ Việt Nam rằng: 'Mọi người hạn chế bình luận trên Facebook STVV nhé ạ'.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar