14/05/2014 03:48 GMT+7

Coi chừng đứt tay vì “con cua” Jordan

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Nếu như là đội tuyển bóng đá nam tham dự vòng chung kết châu Á, điều đầu tiên chúng tôi sẽ viết trước trận đấu mở màn là kêu gọi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Nhưng với bóng đá nữ nếu làm chuyện ấy là thừa.

Vâng, ngay từ những ngày đầu tiên “mang chuông đi đánh xứ người” là dự giải tiền SEA Games 1997 ở Malaysia, rồi SEA Games 1997 tại Jakarta, các cô gái đá bóng của Việt Nam đã thể hiện một điều hơn người là tinh thần chiến đấu. Cái thuở ban đầu ấy, các cô đá bóng mà nào có ai tài trợ, nào có hiểu chiến thuật là gì... Có người làm nghề bốc xếp ở chợ Cầu Muối, có người bán thịt heo... nhưng có chung một niềm đam mê bóng đá và “bị rù quến” bởi ông Tư Ngữ - một nhà làm thể thao đa tài.

Ngày ấy, chúng tôi không thể nào quên câu chuyện các cô cứ như “vịt nghe sấm” khi HLV chỉ đạo là phải pressing, phải phòng ngự khu vực... Vì vậy, ông Tư Ngữ tức mình nhảy vào chỉ đạo: “Tụi con cứ đá như đánh ghen ấy”! Ông cười hề hề giải thích: “Phụ nữ Việt ai chả biết đánh ghen. Nói đơn giản thế là mấy đứa hiểu ngay”. Đúng vậy, các cô đá bóng như lên đồng, bị đối thủ chặt chém gì cũng mặc kệ, trừ khi không đứng nổi thì thôi chứ còn chịu được là cứ chạy, cứ say sưa đá, hồn nhiên.

Với thế hệ bây giờ đã có thay đổi rất lớn như được thầy ngoại dẫn dắt, được đi tập huấn nước ngoài, đã có tài trợ... Nhưng đáng quý làm sao có một thứ vẫn không đổi, đó là tinh thần chiến đấu. Vì vậy, yên tâm lắm về chuyện này, để thì giờ bàn chuyện chuyên môn.

Bao lâu nay chúng ta vẫn cứ hồn nhiên dự báo: năm đội bóng nữ hàng đầu châu Á gồm Nhật, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên. Kế đến ở tốp 2 (có khoảng cách khá xa so với tốp 1) gồm VN dẫn đầu, kế đến là Thái Lan, Myanmar. Nay trong số năm bà chị lớn có một đội bị FIFA kỷ luật, mà số đội được dự World Cup vẫn cứ là năm, vậy cuộc đua tranh chiếc vé từ trên trời rơi xuống chỉ có thể là VN, Thái Lan và Myanmar. Trong đó, Myanmar thì ngay với tư cách chủ nhà SEA Games 2013 cũng thúc thủ với VN, nên cuộc đua chỉ còn ta với Thái Lan. Do đó, Thái Lan là mục tiêu số 1 phải chú ý.

Có vẻ như mọi người quên mất Jordan, đội bóng cần phải giải quyết đầu tiên ngay trong ngày khai mạc. Nên nhớ Jordan đã cho Uzbekistan nếm mùi thất bại cũng vì tư tưởng xem thường cho rằng đối thủ kém mình đến 10 bậc trong bảng xếp hạng FIFA. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp Jordan, đội bóng có vị trí kém nhất trong tám đội dự vòng chung kết châu Á và phải cảnh giác rằng “con cua” Thái nằm sâu phía trong, muốn bắt nó phải tóm được “con cua” Jordan trước.

Không cẩn thận, “cua” Thái chưa chạm đến mà lại đứt tay vì “cua” Jordan!

HUY THỌ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhiều siêu sao thế giới 'đổ bộ' chung kết Wimbledon 2025

Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2025 giữa Sinner và Alcaraz đã thu hút được nhiều nhân vật tên tuổi đến dự khán.

Nhiều siêu sao thế giới 'đổ bộ' chung kết Wimbledon 2025

Chelsea - PSG (2h): Dembele đá chính

Mời bạn đọc theo dõi trực tuyến trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và Paris Saint-Germain (PSG), bắt đầu lúc 2h ngày 14-7.

Chelsea - PSG (2h): Dembele đá chính

CLB Becamex Bình Dương đề nghị VFF cho đổi tên

Trước thềm mùa giải 2025-2026, CLB Becamex Bình Dương xin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được đổi tên thành CLB Becamex TP.HCM sau khi có chính sách sáp nhập địa phương.

CLB Becamex Bình Dương đề nghị VFF cho đổi tên

Thắng Cảnh sát Thái Lan, Công an nhân dân Việt Nam II vào chung kết giải Đông Nam Á

Chiến thắng 2-1 trước Cảnh sát Thái Lan giúp đội Công an nhân dân Việt Nam II vào chung kết Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Đông Nam Á 2025.

Thắng Cảnh sát Thái Lan, Công an nhân dân Việt Nam II vào chung kết giải Đông Nam Á

Ronaldo khen Messi 'hay hơn phần còn lại của làng bóng đá'

Trong một sự kiện thuộc FIFA Club World Cup 2025, huyền thoại Ronaldo khen ngợi Messi 'hay hơn phần còn lại của làng bóng đá'.

Ronaldo khen Messi 'hay hơn phần còn lại của làng bóng đá'

Trung Quốc đau đớn vì 'chứng sợ Nhật, Hàn'

"Kong Han Zheng" và "Kong Ri Zheng" trở thành 2 cụm từ được truyền thông Trung Quốc nhắc đến rất nhiều những ngày qua, nói về sự sợ hãi của đội tuyển bóng đá quốc gia mỗi khi chạm trán Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trung Quốc đau đớn vì 'chứng sợ Nhật, Hàn'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar