tính phí
Khi Cnet rần rần bàn tán về khoản 'phí chia tay' 270 triệu tệ (980 tỉ đồng), Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái vẫn bình thản đi cùng nhau.

Kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên, cô gái ngỡ ngàng khi bạn trai tính toán chi li, bắt cô trả nhiều tiền hơn do ăn nhiều thịt và uống nhiều nước hơn.

Màn đáp trả của cô gái được nhiều netizen vỗ tay rần rần vì quá hợp lý đối với một thanh niên "ăn vạ" sau 2 lần hẹn hò.

Bạn nữ tên H. và bạn nam tên T. là người yêu của nhau. Trong thời gian quen, T. có vài lần chủ động hỏi mượn tiền H. Bên cạnh đó, H. tự nguyện chi trả những khoản tình phí khi hẹn hò. Khi chia tay H. đòi T. phải thanh toán.

Một người đàn ông đã báo cảnh sát về buổi hẹn hò đầu tiên của mình sau khi cô gái đi cùng từ chối chia hóa đơn, bỏ về đột ngột.

Dù là buổi hẹn đầu tiên song người phụ nữ phải chứng kiến màn 'tháo chạy' có phần hài hước của nam thanh niên khi hóa đơn ăn uống xuất hiện.

Không ít cuộc tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội về việc 'cưa tình phí' trong các cuộc hò hẹn. Liệu tình yêu có cần đem ra đong đếm bằng tiền hay phải chăng càng rạch ròi lại giữ được bền lâu?

Sau vài ngày ồn ào, nữ sinh trong vụ 'cưa đôi bill hẹn hò' hé lộ thân thế khiến nhiều netizen đua nhau trình 'sổ hộ nghèo'.

Ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên, cô gái trả toàn bộ 226.000 đồng cho chàng trai ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, rồi thẳng tay block khiến anh này bức xúc đăng đàn 'bóc phốt'.

Không chỉ tính phí thực khách đến ăn nhưng không uống nước, chủ quán còn tận tâm đến mức đăng luôn lên "phây-búc" cho rần rần cộng đồng mạng.
