25/09/2021 12:31 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cô sinh viên 'chật vật nuôi mơ ước giảng đường' được tặng ngay tiền học phí

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 25-9, ông Hồ Hữu Tài - bí thư, chủ tịch UBND thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang - đã đến nhà em Trần Thị Cẩm Tiên, trao tặng 11 triệu đồng để em kịp đóng học phí nhập học tại Trường đại học Công nghiệp thực phẩm, TP.HCM.

Cô sinh viên chật vật nuôi mơ ước giảng đường được tặng ngay tiền học phí - Ảnh 1.

Ông Hồ Hữu Tài (giữa) trao 11 triệu đồng và đồ dùng học tập cho Trần Thị Cẩm Tiên - Ảnh: MINH KHANG

Trần Thị Cẩm Tiên là nhân vật trong bài viết "Những đứa con miền Tây chật vật nuôi dưỡng ước mơ giảng đường" đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 24-9. 

Em Tiên đã trúng tuyển vào Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, nhưng chưa có tiền đóng học phí, làm hồ sơ nhập học. Hiện tại, em sống cùng bà nội đã 84 tuổi, đầu tóc bạc phơ. Còn cha mẹ đi Bình Dương làm việc nhưng kẹt lại xứ người do dịch COVID-19 hoành hành. Cha mẹ em cũng trở thành F0 khiến gia đình khốn khó hơn. 

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Hữu Tài - bí thư, chủ tịch thị trấn An Châu - cho biết sau khi báo phản ánh và nhận được thông tin em Trần Thị Cẩm Tiên phải hoàn thành thủ tục nhập học với số tiền gần 11 triệu đồng trước ngày 26-9, địa phương đã đến hỗ trợ em đóng học phí. 

"Huyện ủy Châu Thành hỗ trợ 5 triệu, còn lại do địa phương vận động để giúp em Tiên kịp bước đến giảng đường. Sắp tới địa phương cũng rà soát các trường hợp tương tự để kịp thời giúp đỡ các em học sinh nghèo, khó khăn trong đại dịch", ông Tài nói.

Cô sinh viên chật vật nuôi mơ ước giảng đường được tặng ngay tiền học phí - Ảnh 2.

Em Trần Thị Cẩm Tiên sống với bà nội đã 84 tuổi, gia đình khó khăn, còn cha mẹ đi Bình Dương làm thuê. Em đạt danh hiệu học sinh giỏi và đậu đại học - Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn Trần Thị Cẩm Tiên phấn khởi nói: "Em rất vui khi được lãnh đạo huyện Châu Thành đến trao tặng số tiền này để em đóng học phí. Mấy ngày qua em gọi điện thoại cho mẹ ở Bình Dương để nhờ vay mượn nhưng vẫn không đủ. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các cô, chú và báo Tuổi Trẻ đã giúp đỡ em".

Cùng Tuổi Trẻ

Tiếp sức đến trường 2021. TSDT. Đồ họa độc giả đóng góp - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Mời bạn đọc và tân sinh viên gửi hồ sơ học bổng tại đây: .

GIới thiệu học bổng Tiếp sức đến trường 2021 - Video: TRẦN MẠNH

Cô sinh viên chật vật nuôi mơ ước giảng đường được tặng ngay tiền học phí - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nhân vật 'Ngày nhận điểm thi ba lại ra đi' được tặng 4 năm học phí đại học

TTO - Ngày 22-9, nhân vật Nguyễn Thụy Lan Anh trong bài viết "Ngày nhận điểm thi ba lại ra đi" (báo Tuổi Trẻ đăng ngày 20-9) được tặng 4 năm học phí đại học cùng máy tính và 10 triệu đồng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar