18/01/2022 17:07 GMT+7

'Có người mất trên tay mình, có người mẹ mất để lại 5 con, thầy thuốc chúng tôi phải cố gắng'

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Các y bác sĩ đã chia sẻ như vậy tại Hội nghị tuyên dương đội ngũ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế tích cực tham gia tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại TP Thủ Đức (TP.HCM) sáng 18-1.

Có người mất trên tay mình, có người mẹ mất để lại 5 con, thầy thuốc chúng tôi phải cố gắng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu tặng bằng khen tuyên dương các đơn vị y tế tham gia tích cực công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: LƯƠNG HỢP

Tại hội nghị, các chiến sĩ áo trắng không kể về mình, mà họ nói nhiều về những bệnh nhân, những người đã đến rồi đi ở các bệnh viện dã chiến, các phòng hồi sức tích cực… Có người đã được về nhà, có người không thể trở dậy nhưng họ đã thành nguồn động lực để các y bác sĩ vượt qua khó khăn, trở ngại, thiếu thốn, rụt rè ban đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19.

Ráng một chút để giảm 1 người tử vong

Bác sĩ Phan Bá Chung, trưởng khoa điều trị bệnh tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Thủ Đức số 01 thuộc Bệnh viện TP Thủ Đức (đặt tại chung cư Bình Minh), kể: Bệnh viện có chưa đến 40 nhân viên nhưng vừa lập được 4 ngày thì số bệnh nhân đã gần 1.500 người. Trước tình hình đó, bác sĩ Chung và các đồng nghiệp phải bước qua 'bục an toàn' của chính bản thân mình vì lúc đó chỉ có mình mới cứu được bệnh nhân.

"Cái gì làm được là chúng tôi xoay xở để làm mà không chờ xin ý kiến, chỉ đạo. Chính các bệnh nhân đã thôi thúc chúng tôi làm được điều đó", bác sĩ Chung chia sẻ.

Bác sĩ Trần Thị Phượng - Bệnh viện Lê Văn Thịnh - làm cả hội trường xúc động khi kể về một bệnh nhân sinh năm 1983 thường xuyên mở mặt nạ thở oxy dòng cao mặc cho các bác sĩ, điều dưỡng nhắc nhở. Một lần chị mở mặt nạ và không đủ oxy thở nên mất tri giác, các bác sĩ phải cấp cứu. 

Tỉnh lại, chị kể rằng chị đã ly hôn và có 5 đứa con đang gửi bà ngoại khi vào bệnh viện. Chị muốn cai máy thở nhanh để về đi làm nuôi con. Nhưng không may, 5 đứa trẻ đã mồ côi mẹ vì chị ấy không qua khỏi. 

"Có những bệnh nhân mất ngay trên tay mình, cảm giác mất mát, hụt hẫng như sờ thấy được, một người… rồi nhiều người… Chúng tôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, ráng một chút để mong giảm một người tử vong, thêm một người về với gia đình", bác sĩ Phượng kể.

Có người mất trên tay mình, có người mẹ mất để lại 5 con, thầy thuốc chúng tôi phải cố gắng - Ảnh 2.

Các bác sĩ, điều dưỡng giao lưu tại buổi tuyên dương - Ảnh: LƯƠNG HỢP

Xem bệnh nhân là người thân

Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Linh của Trạm y tế phường Bình Chiểu là một trong những người tự nguyện tham gia chống dịch từ giai đoạn đầu đợt dịch COVID-19 thứ 4. Giai đoạn cao điểm, chị Linh được giao quản lý "từ A đến Z" một khu cách ly 500 chỗ của phường Bình Chiểu, có cả trẻ em lẫn người già.

"Có quá nhiều chuyện phát sinh ngoài chuyên môn, ngoài sách vở đã học và tôi phải tự quyết định lấy mọi thứ. Nếu người thân của mình bị bệnh, mình đối xử làm sao thì tôi đối xử với bệnh nhân như vậy. Chính các bệnh nhân đã giúp tôi vượt qua ranh giới của bản thân mình", điều dưỡng Linh tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, xúc động gọi các y bác sĩ tuyến đầu là những anh hùng, những chiến binh vĩ đại và là những ân nhân trong lòng người dân.

"Từ tháng 6 đến nay, trên mặt trận chống dịch, tôi thấy các y bác sĩ đầy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, cái gì làm được là bàn nhau để làm, không chờ văn bản chỉ đạo, quyết định sự sống còn của người dân không có gì băn khoăn", ông Hiếu chia sẻ.

Chính vì vậy mà số ca tử vong trên địa bàn TP Thủ Đức chỉ chiếm 0,6% toàn TP.HCM trong khi dân số chiếm 12%.

Ông Hiếu cho biết sắp tới, lãnh đạo TP Thủ Đức sẽ tiếp tục đồng hành và quan tâm đến các ngành y tế. Khi 3 bệnh viện và trung tâm y tế được giao về cho TP Thủ Đức, TP sẽ quan tâm đầu tư về tổ chức và cơ sở vật chất để ngành y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Hội nghị đã tuyên dương 7 tập thể và 188 cá nhân trong ngành y tế TP Thủ Đức tích cực tham gia công tác phòng chống dịch.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức cũng phát động cuộc thi viết về kỷ niệm tuyến đầu của các y bác sĩ và lực lượng tham gia phòng chống dịch. Những kỷ niệm vui, hạnh phúc vỡ òa khi bệnh nhân qua khỏi nguy hiểm, nhưng cũng có những kỷ niệm không trọn vẹn… sẽ được giữ lại để nhớ thời khắc có một không hai này.

TP.HCM tri ân lực lượng tuyến đầu đã hỗ trợ chống dịch COVID-19

TTO - TP.HCM tri ân sâu sắc các lực lượng hỗ trợ TP chống dịch. Việc tri ân bằng nhiều hình thức như gửi thư khen, bằng khen, đề xuất khen thưởng...

D.N.HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viên sỏi 'khủng' bằng nắm tay trong bàng quang bệnh nhân 36 tuổi

Sau hàng chục năm phát triển, viên sỏi ở bàng quang bệnh nhân nữ ở phường Pleiku (Gia Lai) phát triển đến kích thước hơn 10cm, gần như chiếm trọn cả bàng quang.

Viên sỏi 'khủng' bằng nắm tay trong bàng quang bệnh nhân 36 tuổi

Công an điều tra bệnh viện lập khống 20 hồ sơ bệnh án, đề nghị bảo hiểm rà soát

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong bốn năm, Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa (nay là Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành) đã lập khống 20 hồ sơ bệnh án tại các khoa, phòng khác nhau.

Công an điều tra bệnh viện lập khống 20 hồ sơ bệnh án, đề nghị bảo hiểm rà soát

Huế kêu gọi người dân sử dụng thịt heo đúng cách, không nên quá lo

Chỉ trong 1 tháng, TP Huế liên tiếp ghi nhận hàng chục ca mắc liên cầu lợn, trong đó có nhiều ca bệnh nặng xin đưa về nhà và 1 ca tử vong. Từ đầu năm nay, Huế ghi nhận 38 ca mắc liên cầu lợn.

Huế kêu gọi người dân sử dụng thịt heo đúng cách, không nên quá lo

Phẫu thuật lấy búi tóc nặng nửa ký khỏi dạ dày bệnh nhi 5 tuổi

Bé trai 5 tuổi ở xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) nhập Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) trong tình trạng đau bụng, nôn ói và suy kiệt. Các bác sĩ đã phẫu thuật và gắp thành công búi tóc nặng nửa ký từ dạ dày bé.

Phẫu thuật lấy búi tóc nặng nửa ký khỏi dạ dày bệnh nhi 5 tuổi

Nhiều lần bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, nam tài xế nguy kịch vì bệnh dại

Ông Đ.H.B. (62 tuổi, làm nghề lái xe, trú tại Bắc Ninh) từng nhiều lần bị chó cắn, lần gần nhất cách đây gần ba tháng. Khi đó ông bị chó nhà hàng xóm cắn vào mặt ngoài cẳng chân phải, nhưng không tới cơ sở y tế để xử lý hay tiêm phòng dại.

Nhiều lần bị chó cắn nhưng không tiêm phòng, nam tài xế nguy kịch vì bệnh dại

Xác minh thông tin bánh mì của một thương hiệu lớn ở Đà Nẵng có dòi bò lúc nhúc

Một du khách phản ánh trên mạng xã hội thông tin bánh mì của một thương hiệu lớn ở Đà Nẵng có dòi bò lúc nhúc, ngay lập tức chính quyền đã kiểm tra, xác minh.

Xác minh thông tin bánh mì của một thương hiệu lớn ở Đà Nẵng có dòi bò lúc nhúc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar