25/11/2007 12:13 GMT+7

Có một kho tàng của quân Mông Cổ dưới đáy vịnh Hạ Long?

Theo ĐẠI DƯƠNG - Báo Quảng Ninh
Theo ĐẠI DƯƠNG - Báo Quảng Ninh

Cách đây đúng 70 năm trước, nhà khảo cổ người Thụy Điển J.Anderson là người đầu tiên khám phá ra những dấu hiệu về một nền văn hóa cổ trên đảo Ngọc Vừng, bấy giờ còn có tên là Danh Do La.

Phóng to

Vịnh Bái Tử Long - nơi được xem là ẩn giấu kho tàng của quân Mông Cổ dưới đáy biển sâu

Trong suốt từ đó tới nay, đã có tổng cộng gần 40 di chỉ có cùng đặc trưng như vậy đã được các nhà khảo cổ phát hiện trên các đảo và dọc ven bờ vịnh Hạ Long, mà ngày nay chúng ta biết đến đó là Văn hóa Hạ Long, có niên đại khoảng trên dưới 4.000 năm cách ngày nay.

Tuy nhiên, đó là những cái đã được các nhà khoa học khám phá, làm rõ. Cho đến hôm nay, vịnh Hạ Long đã và vẫn mang trong mình những bí ẩn của lịch sử chờ lời giải thích của các nhà nghiên cứu. Mới đây, trên tạp chí Xưa Và Nay của Hội Khoa học lịch sử VN có đăng bài của tác giả Hồ Đắc Duy có tựa đề “Kho tàng của quân Mông Cổ dưới đáy vịnh Hạ Long” đề cập tới trận đánh do Trần Khánh Dư chỉ huy tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ năm 1288 trên vịnh Hạ Long. Vậy, những xác thuyền và cả những vũ khí, vật dụng đi theo nó hiện giờ nằm ở đâu?

Chúng ta ai cũng biết trận thủy chiến Vân Đồn do Trần Khánh Dư chỉ huy tiêu diệt 70 thuyền lương của Trương Văn Hổ là một chiến công lớn của nhà Trần, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 3 năm 1288.

Theo lập luận của tác giả thì có thể chính những người khách buôn Trung Quốc, sinh sống nhiều năm bằng nghề buôn bán và đánh cá ở vùng thương cảng Vân Đồn là những người lập ra hải trình cho Ô Mã Nhi và Trương Văn Hổ từ Trung Quốc vào vịnh Hạ Long để tìm đường đến sông Bạch Đằng. Bởi chỉ có họ mới biết rõ về địa hình, địa vật, con nước thủy triều lên xuống, con đường nào là an toàn nhất, ngắn nhất? Và đó chính là con đường đi men theo hải trình mà các thương thuyền vẫn hay qua lại.

Căn cứ, đối chiếu vào các tư liệu lịch sử của cả VN, Trung Quốc và trên thực tế địa lý, địa hình của vịnh Hạ Long, tác giả cho rằng trận hải chiến trên xảy ra vào khoảng ngày 3-1-1288 cho đến ngày 6-1-1288. Vị trí diễn ra trận đánh quyết định giới hạn ở khoảng tọa độ 107 độ 23 phút kinh đông và 20 độ 44 phút vĩ bắc, tức là ở khoảng giữa các đảo Thượng Mai, Hạ Mai, Phượng Hoàng và đảo Nấc Đất.

Nơi đây giống như một cái túi có bán kính khoảng 2,5km, cách đó không xa đảo Cô Tô như một đài quan sát mà chỉ cần một mũi tấn công ngang sườn từ đảo Cô Tô là đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ có thể dạt vào vùng phục kích này. Nếu tìm dưới đáy ắt sẽ tìm thấy xác thuyền và ít nhất là một số chén, tô, lu, vại, gươm giáo, tiền đồng của quân Mông Cổ vào thế kỷ 13…

Những gì mà tác giả Hồ Đắc Duy đưa ra thật thú vị, cần được các nhà khoa học quan tâm. Đây là một vấn đề không mới nhưng lại chưa được quan tâm, tìm hiểu. Trong lịch sử kháng chiến chống quân Nguyên - Mông xâm lược thế kỷ 13, trận hải chiến của Trần Khánh Dư đánh tan 70 thuyền lương của Trương Văn Hổ tại vùng biển Vân Đồn đã tạo tiền đề cho trận đại thắng trên sông Bạch Đằng ngày 8-3-1288.

Chính vì mất nguồn tiếp tế nên Thoát Hoan và Ô Mã Nhi đã phải vội vã rút quân, để rồi rơi vào trận địa cọc của Trần Hưng Đạo giăng sẵn trên sông Bạch Đằng. Năm 1998, ông Lê Đồng Sơn, trưởng phòng văn thể huyện Yên Hưng, đã sưu tầm được từ người dân ở Hà Nam một đoạn gỗ như là phần mũi thuyền, một đầu bị cháy sém, có khả năng là xác thuyền chiến của quân Nguyên bị đốt cháy trong trận Bạch Đằng 1288. Hiện đoạn gỗ này vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng Bạch Đằng (Yên Hưng).

Phóng to

Lễ hội Vân Đồn chính là dịp ôn lại chiến thắng của Trần Khánh Dư năm xưa

Khảo cổ học dưới biển đối với VN cho tới nay vẫn là một ngành khoa học mới mẻ, do chúng ta thiếu các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại. Vì vậy, các cuộc khai quật xác tàu đắm, trục vớt cổ vật tại vùng biển Trung Nam bộ những năm vừa qua hầu hết là phải liên doanh với các đối tác của nước ngoài, rồi sau đó chia theo tỉ lệ phần trăm giá trị số cổ vật vớt được. Ở Vịnh Hạ Long, cho tới nay hầu như cũng chưa có cuộc khảo sát khảo cổ dưới nước nào được thực hiện, một phần cũng bởi các lý do trên.

Theo tác giả Hồ Đắc Duy thì dự kiến công việc khám phá ra kho tàng quân lương, khí giới của quân Mông Cổ ở đáy vịnh Hạ Long, tỉ lệ thành công khoảng 30%. Điều đó cho thấy đây là công việc không hề đơn giản.

Tuy nhiên, nếu làm được điều này thì sẽ chứng minh được sự đồng cảm của hiện tại về quá khứ, chứng minh được chiến thuật, chiến lược của kế hoạch xâm lược của Hốt Tất Liệt, Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Trương Văn Hổ và kế hoạch ứng phó của nhà Trần mà điển hình là Trần Hưng Đạo và Trần Khánh Dư. Và điều này cũng sẽ xác định lại những biến cố đã được ghi chép trong lịch sử VN và Trung Quốc có thật hay không.

Theo ĐẠI DƯƠNG - Báo Quảng Ninh

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đến Hà Giang, đi 500m phải dừng lại một lần

Hà Giang khiến người ta mê mẩn bởi các cung đường đèo hiểm trở ẩn mình trong sương sớm, bởi vách núi cao sừng sững… nhưng cũng khiến ta bật khóc với những trải nghiệm chưa từng có trong đời.

Đến Hà Giang, đi 500m phải dừng lại một lần

Bí quyết chọn vali chống trầy xước cho từng điểm du lịch

Mùa hè - mùa cao điểm của những chuyến du lịch - đang gõ cửa từ ngõ nhỏ đến thành phố.

Bí quyết chọn vali chống trầy xước cho từng điểm du lịch

6 tháng đầu năm hơn 15 triệu lượt khách đến Hà Nội vui chơi

Trong 6 tháng đầu năm 2025, du lịch Hà Nội ước đón hơn 15,5 triệu lượt khách, riêng khách quốc tế đạt 3,66 triệu lượt.

6 tháng đầu năm hơn 15 triệu lượt khách đến Hà Nội vui chơi

Đến cố đô Lampang nghe lọc cọc tiếng vó ngựa, ngắm bảo tháp lơ lửng giữa tầng mây

Nằm giữa thung lũng sông Wang, cách Chiang Mai một tiếng lái xe, thành cổ Lampang (Thái Lan) thu hút du khách bởi nét cổ kính, khí hậu trong lành, nhịp sống thảnh thơi…

Đến cố đô Lampang nghe lọc cọc tiếng vó ngựa, ngắm bảo tháp lơ lửng giữa tầng mây

Khám phá Chiang Mai, trải nghiệm thiên đường du lịch miền bắc Thái Lan

Bên cạnh thủ đô Bangkok sôi động, các vùng biển ấm áp Phuket, Krabi…, Chiang Mai có thể so sánh như Đà Lạt của đất nước Thái Lan.

Khám phá Chiang Mai, trải nghiệm thiên đường du lịch miền bắc Thái Lan

Khám phá chuyến tàu du lịch lần đầu đưa khách Việt tham quan Singapore

Chiêm ngưỡng tàu du lịch Star Voyager lần đầu tiên đón khách Việt ngay tại cảng Phú Mỹ và đưa đến Singapore.

Khám phá chuyến tàu du lịch lần đầu đưa khách Việt tham quan Singapore
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar