Về trang chủ
Thể thao cười

Cô gái Trung Quốc tỏa sáng ở giải trẻ Roland Garros, cha mẹ đã bán hai căn nhà

HƯNG THỊNH10:30 | 07/06/2025

Tay vợt Trung Quốc Zhang Ruien gây ấn tượng khi lọt vào vòng 16 giải trẻ Roland Garros 2025. Trước đó, cha mẹ cô phải bán 2 căn nhà giúp con nuôi dưỡng ước mơ.

Roland Garros - Ảnh 1.

Zhang Ruien thi đấu ấn tượng ở giải trẻ Roland Garros 2025 - Ảnh: Sina

Zhang Ruien trong lần đầu tiên xuất hiện ở giải trẻ Roland Garros 2025 đã xuất sắc lọt vào đến vòng 16. Tại đây cô đã suýt thắng tay vợt người Argentina Luna Cinalli, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên cô đã thất bại ở loạt tie-break và đành nhìn đối thủ vào tứ kết. Dù bị loại nhưng Zhang Ruien vẫn được dự báo "có tương lai tươi sáng".

Theo báo chí Trung Quốc, Zhang Ruien có nhiều điểm tương đồng với ngôi sao Zheng Qinwen, tài năng số một hiện tại của quần vợt Trung Quốc. Zheng Qinwen từng kể rằng cha cô đã bán nhà để cô có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ quần vợt. 

Zhang Ruien cũng vậy. Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, cha mẹ Zhang Ruien đã đầu tư hàng triệu nhân dân tệ để đào tạo cô trở thành một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, bao gồm cả việc bán một bất động sản ở trung tâm Thâm Quyến vào năm 2018 và sau đó họ tiếp tục bán một căn nhà khác. 

Roland Garros - Ảnh 2.

Zhang Ruien nhận danh hiệu "Zheng Qinwen II" sau khi ra mắt - Ảnh: Sina

Ngoài ra, để hỗ trợ sự nghiệp của con gái, cha mẹ Zhang Ruien phải từ bỏ công việc được trả lương cao của mình chỉ để tháp tùng cô đến mọi nơi. Đáng nói, cha của Zhang Ruien đã đích thân huấn luyện con gái mình theo gợi ý của cựu huấn luyện viên đội tuyển quần vợt Trung Quốc Peyre. 

Cha Zhang Ruien nhiều lần khẳng định với báo chí rằng: "Dù có bán cả gia tài, tôi vẫn quyết tâm sẽ giúp Zhang Ruien phát triển trở thành một trong những tay vợt hàng đầu Trung Quốc lẫn thế giới". 

Sinh năm 2008, Zhang Ruien chỉ mới 17 tuổi. Cô là một trong những ngôi sao mới triển vọng nhất trong nhóm tuổi U18 của quần vợt nữ Trung Quốc. Trên thực tế, khi các bạn cùng lứa vẫn còn chơi ở các sự kiện dành cho thanh thiếu niên, Zhang Ruien đã bắt đầu thử thách ở đấu trường chuyên nghiệp. 

Cô gái tài năng này được ví là "Zheng Qinwen II" ngay sau khi ra mắt. Zhang Ruien mong muốn hiện thực hóa tài năng của mình trong tương lai và giành thêm nhiều danh hiệu cho quần vợt Trung Quốc.

Sao nữ Andreeva đánh mất hình ảnh, khóc lóc rời sân sau trận thua sốc ở Roland Garros

Hạt giống số 6 Mirra Andreeva phải rời Roland Garros 2025 với hình ảnh ‘xấu xí’: đánh bóng lên khán đài, yêu cầu mẹ rời đi, cãi trọng tài, hét khán giả và khóc lóc rời sân vì thua sốc Lois Boisson.

Bình luận hay

      Bình luận (0)
      Tối đa: 1500 ký tự
      Được quan tâm nhất
      Mới nhất
          Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
          Tất cả bình luận (0)
          Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
          Được quan tâm nhất
          Mới nhất
              Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
              Tối đa: 1500 ký tự
              Avatar
              Đăng ký bằng email
              Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạnĐăng ký
              Đăng nhập
              Thông tin bạn đọcThông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
              Gửi bình luận
              Đóng

              Bình luận (0)
              Tối đa: 1500 ký tự
              Được quan tâm nhất
              Mới nhất
                  Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
                  Tất cả bình luận (0)
                  Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
                  Được quan tâm nhất
                  Mới nhất
                      Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
                      Tối đa: 1500 ký tự
                      Avatar
                      Tin mới nhất BÌNH LUẬN Menu