cổ động viên Việt Nam
Trận thắng kịch tính mà giòn giã của đội tuyển Việt Nam vào tối 5-1 vẫn còn dư âm đến hôm nay. Tuổi Trẻ ghi lại một vài ý kiến khán giả…

Hôm qua (8-8), VĐV Việt Nam cuối cùng tranh tài tại Olympic Paris là Nguyễn Thị Hương ở môn canoeing, đua thuyền C1 200m nữ.

Hàng nghìn cổ động viên đã có mặt ở sân Mỹ Đình để ủng hộ màn ra mắt của tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik trong trận đấu gặp Philippines ở vòng loại World Cup 2026, diễn ra lúc 19h ngày 6-6.

Sát giờ trận đấu diễn ra, cổ động viên Việt Nam dù không quá đông nhưng cũng đã đổ về sân Mỹ Đình để tiếp lửa thầy trò HLV Troussier đấu Indonesia lúc 19h tối nay 26-3.

Nhóm 40 cổ động viên Việt Nam đã có mặt từ sớm tại sân Bung Karno, sẵn sàng cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia vào lúc 20h30 tối nay 21-3.

Trước sân vận động Waikato, TP Hamilton - nơi tuyển nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha có một chiếc cổng gỗ được chạm khắc khá tinh xảo mà người bản địa ở New Zealand gọi là Whatanoa.

Màn chào sân chính thức của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup thật tuyệt làm sao! Ngay cả CĐV Mỹ cũng lên tiếng ngợi khen.

Kết thúc vòng bảng, môn bóng đá nam SEA Games 32 đã xác định được hai cặp đấu bán kết: U22 Việt Nam - Indonesia và U22 Thái Lan - Myanmar.
Bên ngoài sân vận động Visakha, trong lúc các cổ động viên Thái Lan, Singapore và Lào "đau khổ" vì không có vé, hàng ngàn người Việt túa vào khắp các cổng.

Ngồi lọt thỏm trên sân Gelora Bung Karno với 50.000 cổ động viên nhưng 90 cổ động viên Việt Nam với áo đỏ sao vàng vẫn cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam.
