30/11/2024 11:57 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cổ đình 235 tuổi người Việt thờ vua Chăm PôKlông Garai

Cổ đình Đắc Nhơn được người Việt xây dựng từ năm 1789 để thờ vua PôKlông Garai. Đây là vị vua nổi tiếng được người Việt và người Chăm ở Ninh Thuận tôn thờ vì có công dẫn thủy nhập điền, biến hoang mạc thành vùng đất trù phú.

Cổ đình 235 tuổi được người Việt xây dựng thờ vị vua Chăm - Ảnh 1.

Cổ đình Đắc Nhơn ở thôn Đắc Nhơn, xã Nhơn Sơn, Ninh Thuận - Ảnh: AN ANH

Cổ đình Đắc Nhơn nằm sát quốc lộ 27 thuộc thôn Đắc Nhơn (xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), cách trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 10km.

Cổ đình 235 tuổi

Ông Bùi Xuân Long - trưởng Ban quản lý đình Đắc Nhơn - cho biết đình được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII ở triều đại Tây Sơn năm thứ 1, tức năm Kỷ Dậu (1789), do một vị tu sĩ Phật giáo tên Liễu Minh (tự là Đức Tạng) và người dân trong vùng chung tay xây dựng.

"Điều đặc biệt là đình Đắc Nhơn không thờ vị anh hùng hay công thần nào của người Việt, mà thờ vua PôKlong Garai của người Chăm và coi đây là Thành hoàng của làng Đắc Nhơn" - ông Long kể.

Cổ đình 235 tuổi được người Việt xây dựng thờ vị vua Chăm - Ảnh 2.

Cột kèo bằng gỗ đã 235 năm ở gian tiền hiền của đình Đắc Nhơn - Ảnh: AN ANH

Cổ đình Đắc Nhơn tọa lạc trên khu đất hơn 1.300m2 bao gồm 3 gian chính, mang kiến trúc một ngôi nhà truyền thống của người Chăm.

Toàn bộ kiến trúc chính của đình được dựng bằng các cột gỗ vững chãi. Mái đình lợp ngói với kiến trúc trang trí lạ mắt thể hiện sự giao thoa văn hóa Việt - Chăm thông qua hình ảnh những linh vật như rồng, hổ và cá chép đã nhuốm màu rêu phong.

Phần tiền đường có 16 cột gỗ to lớn gắn kết với 8 kèo gỗ phía trên được điêu khắc tinh xảo theo đường nét văn hóa Chăm xưa.

Phần chính là nơi thờ Thành hoàng gồm tiền đường, hậu tẩm rồi đến cổ lầu. Trong đó, cổ lầu nằm ở vị trí trên cao, cách biệt với gian thờ bằng tấm ván gỗ kết lại như biểu tượng cho bầu trời trong văn hóa Chăm. Đây là nơi lưu giữ các vật phẩm mang giá trị văn hóa, lịch sử của đình Đắc Nhơn.

Phía bên trái của phần chánh điện là nhà tiền hiền để thờ cúng các bậc cao niên lão làng và những vị ân nhân có công lập làng. Gian cuối ở phía sau đình là nhà trù (nhà bếp), nơi người dân lo hậu cần cho mỗi dịp thờ cúng.

Đình người Việt làm để thờ vị vua Chăm

Ban quản lý đình Đắc Nhơn cho biết mỗi năm thường có 6 dịp lễ cúng tại đình. Trong đó có 3 lần cúng mặn và 3 lần cúng chay gồm: rằm tháng giêng, tháng 3 âm lịch tế xuân, tháng 7 âm lịch, 10 tháng 3 âm lịch cúng thu, rằm tháng 10 và 25 tháng 12 âm lịch. Cúng lớn nhất là vào ngày 10-3 âm lịch hằng năm.

Các nghi lễ cúng tại đình nhằm dâng cúng vua PôKlông Garai, tưởng nhớ các bậc tiền hiền và cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Cổ đình 235 tuổi người Việt thờ vua Chăm PôKlông Garai - Ảnh 3.

Gian thờ Thành hoàng là vị vua PôKlông Garai - người Chăm - Ảnh: AN ANH

Nhân dân thôn Đắc Nhơn còn lưu truyền câu chuyện vua PôKlông Garai của người Chăm là người có công trong dẫn thủy nhập điền, nhờ đó dân làng Đắc Nhơn nói riêng mới có điều kiện khai khẩn đất hoang, phát triển sản xuất.

Người làng Đắc Nhơn thờ phượng ngài để cầu mong sự bình an, sung túc, lúc gặp hoạn nạn cầu mong ngài phù hộ và che chở.

Di tích lịch sử cấp quốc gia

Đình Đắc Nhơn cũng còn lưu sữ 8 sắc phong của các triều vua ban tặng, sớm nhất là niên hiệu Minh Mạng thứ 21 (1840); 2 sắc niên hiệu Thiệu Trị thứ 3 (1843); 2 sắc phong niên hiệu Tự Đức thứ 3 (1850) và thứ 33 (1880); Đồng Khánh thứ 2 (1887); Duy Tân thứ 3 (1909) và Khải Định thứ 9 (1924).

Cổ đình 235 tuổi được người Việt xây dựng thờ vị vua Chăm - Ảnh 4.

Đình Đắc Nhơn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1999 - Ảnh: AN ANH

Ông Nguyễn Thanh Tú - phó chủ tịch UBND xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) - cho biết cổ đình Đắc Nhơn là nơi ghi dấu các sự kiện lịch sử quan trọng, cũng là nơi sinh hoạt, hội họp và tổ chức các nghi lễ trọng của dân làng địa phương.

"Thông qua các nghi lễ thể hiện đời sống văn hóa đặc sắc của người làng Đắc Nhơn, nhắc nhở con cháu đời sau tiếp tục giữ gìn và phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa" - ông Tú cho hay.

Tiểu sa mạc của người Chăm đổi màu xanh nhờ ‘rau vua’

Vùng 'tiểu sa mạc' thôn Tuấn Tú (xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) đổi màu xanh nhờ 'rau vua' măng tây.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Michael Madsen, biểu tượng trong nhiều phim kinh điển của quái kiệt Quentin Tarantino qua đời

Nam diễn viên kỳ cựu Michael Madsen - người gắn liền với các phim của Quentin Tarantino như Reservoir Dogs, Kill Bill và The Hateful Eight - vừa qua đời ở tuổi 67.

Michael Madsen, biểu tượng trong nhiều phim kinh điển của quái kiệt Quentin Tarantino qua đời

Tổng Bí thư Tô Lâm dự giao lưu nghệ thuật Khắc ghi lời Bác - vang nhịp quân hành

Tối 3-7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật 'Khắc ghi lời Bác - vang nhịp quân hành'. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chủ trì chương trình giao lưu.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự giao lưu nghệ thuật Khắc ghi lời Bác - vang nhịp quân hành

Đà Lạt định vị lại mình: Không chỉ là nơi để ngắm, mà là nơi để sống cùng

Đà Lạt là nơi duy nhất tại Việt Nam sở hữu cả 3 danh hiệu UNESCO. Khi tách thành 5 phường, nhiều kỳ vọng phát triển mới nhưng cũng có những lo ngại liệu thành phố di sản này có giữ được bản sắc văn hóa - sinh thái đặc trưng.

Đà Lạt định vị lại mình: Không chỉ là nơi để ngắm, mà là nơi để sống cùng

Hơn 1.000 tỉ đồng tu bổ, tôn tạo các công trình di tích tại TP.HCM

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM triển khai hiệu quả các đề án phát triển ngành, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, thể dục thể thao, đẩy mạnh công tác quản lý trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Hơn 1.000 tỉ đồng tu bổ, tôn tạo các công trình di tích tại TP.HCM

Xem những bức ảnh về xứ dừa Bến Tre tuyệt đẹp của chàng trai Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Thông qua kể chuyện bằng hình ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa đã khắc họa sống động hơi thở cuộc sống người dân xứ dừa qua bộ ảnh ‘Bến Tre - người và đất’.

Xem những bức ảnh về xứ dừa Bến Tre tuyệt đẹp của chàng trai Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Văn nghệ sĩ phải ‘dắt tay người tốt trở lại văn học nghệ thuật’

Từ lâu văn học nghệ thuật đã thiếu những Đông Ki Sốt. Người tốt ngày một trở nên lẻ loi, xa vắng trong văn học nghệ thuật. Đến lúc các nhà văn cần phải dắt tay đưa người tốt trở lại văn học nghệ thuật.

Văn nghệ sĩ phải ‘dắt tay người tốt trở lại văn học nghệ thuật’
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar