20/01/2017 22:59 GMT+7

Cô bé 14 tuổi quán quân Solo cùng Bolero

T.M - Ảnh: THU THẮM
T.M - Ảnh: THU THẮM

TTO - Với ca khúc Thương về miền đất lạnh, giọng ca 14 tuổi đến từ Bình Dương vừa được xướng tên là quán quân Solo cùng Bolero 2016 với số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo.

Quỳnh Như đăng quang Solo cùng Bolero 2016

Với 0.5 điểm thấp hơn, thí sinh Duy Khánh về nhì. Lê Trinh và Ngọc Hương đoạt giải ba và giải tư của chương trình.  Vừa bước qua tuổi 14 và là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đêm chung kết nhưng Quỳnh Như tỏ ra vô cùng bản lĩnh trên sân khấu. 

Xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, Quỳnh Như mang đến một cảm giác rất nhẹ nhàng, êm ả nhưng không kém phần da diết, tình cảm khi hát Thương về miền đất lạnh. Giám khảo Vũ Khanh nhận mình là fan của Quỳnh Như sau khi nghe em hát. 

Quỳnh Như chia sẻ em sẽ luôn hát bằng niềm đam mê cháy bỏng dành cho dòng nhạc Bolero và cảm ơn chương trình vì đã mở ra một cơ hội cho tương lai. Các giám khảo trong chương trình cũng dự đoán trong tương lai, Quỳnh Như sẽ là một ca sĩ đầy triển vọng.

Quỳnh Như từng xin nhường quyền đi tiếp cho một thí sinh khác trong chương trình dù phần thi của em tốt hơn với lý do: Con còn có ba mẹ chăm sóc, còn chị phải bán kẹo cao su để nuôi gia đình. 

Bốn thí sinh Ngọc Hương, Lê Trinh, Quỳnh Như, Duy Khánh hát tặng khán giả liên khúc xuân

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh đều thể hiện cá tính của riêng mình khi hát Bolero. Nếu Duy Khánh hát tình cảm như nói, Ngọc Hương đầy ngọt ngào, Lê Trinh da diết thì Quỳnh Như trong trẻo, đầy cảm xúc. 

Mở đầu đêm thi, cô gái đến từ quê hương KonTum Ngọc Hương thể hiện ca khúc Hoa tím người xưa. Nhiều tràng pháo tay đã vang lên khi Ngọc Hương hát rất ngọt những đoạn luyến láy khó trong bài. Giám khảo Mạnh Quỳnh dành lời khen "tuyệt vời" cho màn trình diễn này. 

Duy Khánh - người công nhân cáp điện đến từ Đồng Nai là thí sinh do Ban giám khảo cứu và trao chiếc vé vàng để anh tiếp tục hành trình Solo cùng Bolero sau khi tạm dừng chân ở đêm chung kết thứ 5. Là thí sinh nam duy nhất đi đến chặng cuối, Duy Khánh chọn ca khúc Cô hàng xóm để khoe giọng.

Giọng hát trầm ấm, phong thái điềm tĩnh - những thế mạnh của Duy Khánh vẫn được phát huy tối đa trong phần trình diễn. Các giám khảo nhận xét tiếng hát của thí sinh này rất đặc biệt, hát như nói và anh sẽ còn đi xa với khả năng này của mình. 

"Tôi không tìm ra một nốt nhạc nào để chê Duy Khánh. Quá đẹp!", danh ca, giám khảo Ý Lan khen tặng. 

Phi Nhung - Mạnh Quỳnh song ca Sầu Tím Thiệp Hồng

Với Nếu đời không có anh, Lê Trinh - cô nhân viên ngân hàng đến từ Hà Nội có một phần thi khá tròn trịa.  Đêm chung kết Solo cùng Bolero còn có màn song ca đầy ngẫu hứng của hai giám khảo Phi Nhung - Mạnh Quỳnh và màn tứ ca Mùa xuân đầu tiên, Ly rượu mừng, Xuân ca như những món quà dành tặng khán giả yêu Bolero. 

T.M - Ảnh: THU THẮM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar