01/09/2019 11:24 GMT+7

Cô bé 13 tuổi hai lần là 'bị hại'

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - “Con gái thời nay khủng khiếp quá, mới 13 tuổi đã khiến hai người vào tù. Nghe nói ngoài thằng bé này còn có thêm người khác nữa…” - lời xì xào vang lên ở sân tòa. Nghe thế, ông H., cha bị hại, cố cúi đầu bước thật nhanh vào phòng xử.

Cô bé 13 tuổi hai lần là bị hại - Ảnh 1.

Một năm trước, khi ông H. tan ca làm đêm trở về nhà thì không thấy con gái ông là N.C. (13 tuổi) đâu, hỏi thì nghe vợ nói con xin ngủ lại nhà bạn.

Thời gian sau, ông H. tan ca về nhà lúc rạng sáng cũng không thấy con. Ông gọi điện thoại di động thì con tắt máy. Đến chiều cùng ngày, cô bé mới về nhà. Gặng hỏi, C. thú nhận đi chơi qua đêm với bạn trai tên Nguyễn Văn Thuận, 18 tuổi.

Bi kịch từ niềm tin không đúng chỗ

Hôm sau, Thuận nhận được tin nhắn của C.: "Anh có thích áo khoác không, em tặng anh chiếc áo để đi làm?". Cả hai hẹn gặp nhau, nhưng Thuận đâu ngờ đó là cái "bẫy" mà C. làm theo lời người lớn. Khi Thuận vừa đến nơi thì ông H. và công an đã chờ sẵn. Thuận bị bắt, bị khởi tố về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Ngày 22-7, khi bị đưa ra xét xử tại Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM, Nguyễn Văn Thuận tròn 19 tuổi - cái tuổi theo quy định pháp luật đủ năng lực để nhận thức được hành vi của mình.

Tại tòa và cũng như tại cơ quan điều tra, Thuận nói không hề biết C. mới 13 tuổi. Theo lời bị cáo, vào tháng 9-2018, Thuận và bé C. (sinh năm 2005) quen nhau qua mạng xã hội, lúc này C. nói "em 17 tuổi".

3h sáng 1-10-2018, Thuận chơi game tại quán Internet thì nhắn tin cho C. hẹn gặp. C. đồng ý nên Thuận chạy xe máy đến nhà cháu ở huyện Bình Chánh đón. Sau khi đứng nói chuyện với nhau khoảng 5 phút, Thuận chở C. đến một khu đất trống trong khu dân cư. Tại đây, cả hai ôm hôn nhau. Thuận gợi ý muốn quan hệ tình dục thì C. đồng ý. Cả hai quan hệ tình dục với nhau hai lần.

Sau khi đi chơi, Thuận chở C. về nhà mình thì bị mẹ biết chuyện. Biết C. còn nhỏ, lo lắng nên mẹ Thuận lấy xe máy chở C. về nhà. Trên đường đi, C. kể cho mẹ Thuận chuyện hai đứa có quan hệ tình dục với nhau. Người mẹ nghe vậy hoang mang chẳng biết làm gì, liền ghé tiệm thuốc tây mua cho bé C. một viên thuốc tránh thai khẩn cấp để uống.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Khi ông H. phát hiện con gái mình đã "làm chuyện người lớn" với Thuận, cho rằng con bị dụ dỗ, ông buộc con phải hợp tác với mình để trình báo cơ quan chức năng bắt Thuận.

"Bạn trai" bị bắt một thời gian, bé C. cũng dần quên chuyện cũ. Nhưng một thời gian sau, ông H. thấy tâm trạng của con xấu đi. C. trở nên ít nói, hay sợ hãi. Ông gặng hỏi vợ: "Ở nhà có chuyện gì?". Và rồi ông chết điếng khi vợ thú nhận cách đây một tuần, cô bé bị người bạn của cha hiếp dâm.

Đó là người bạn của ông H. từ quê vào thành phố ở nhờ nhà ông để đi xin việc làm. Một lần trong cuộc nhậu, ông H. thật thà kể cho bạn nghe chuyện C. bị dụ dỗ. Nghe vậy, người bạn này tỏ vẻ cảm thông và tức giận với hành vi của Thuận. Nhưng rồi lợi dụng lúc vợ chồng ông H. vắng nhà, ông ta đã giở trò đồi bại với bé C..

Hi vọng một khởi đầu mới

Nguyễn Văn Thuận bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, mức án thấp nhất trong khung hình phạt của tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Người bạn của ông H. cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam và chờ ngày xét xử. Hành vi của kẻ đồi bại rồi sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhưng câu hỏi khiến những người quan tâm đến vụ án luôn đau đáu là sau tất cả mọi chuyện, bé C. sẽ bước tiếp thế nào?

C. là con gái đầu lòng, gia đình khó khăn. Nghĩ con thiệt thòi nên khi cô bé ngỏ ý muốn có một chiếc điện thoại, vợ ông H. đã bấm bụng mua cho con chiếc điện thoại cũ với giá 2,6 triệu đồng. Nhưng mẹ em đâu ngờ đó là một quyết định sai lầm của mình.

Từ khi có điện thoại, C. ít học hẳn vì dành nhiều thời gian tham gia các nhóm chat hơn, rồi quen biết Thuận từ đó. Hai đứa trẻ với tình cảm tuổi mới lớn, lại thiếu sự quan tâm của gia đình nên việc chẳng ai mong muốn đã xảy ra.

"Tại sao anh lại để con đi qua đêm dễ dàng như thế, không phải một mà đến hai lần...?", ở tòa, nhiều người đã hỏi ông H. câu ấy. Mất rất nhiều thời gian, ông mới kể lại được trọn vẹn câu chuyện của mình.

Ông làm công nhân suốt đêm trong xưởng, sáng mới về đến nhà. Vợ ông là người khuyết tật nên không nhanh nhẹn, tháo vát như những người khác. Thế nên mới có chuyện con gái 13 tuổi đi chơi từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau mới về mà mẹ chẳng mảy may nghi ngờ.

Sau khi biết mình bị bạn trai "hiếp dâm" được vài tháng, C. tiếp tục bị bạn của cha hiếp dâm lần thứ hai. Cô bé kể với mẹ. Bà đi tra hỏi người bạn của chồng. Người bạn thú nhận tất cả và xin bà tha thứ bởi "nếu mọi chuyện vỡ lở thì em rất xấu hổ". Người mẹ ấy không biết rằng việc hiếp dâm một đứa trẻ 13 tuổi không còn là chuyện đáng xấu hổ. Đó là hành vi phạm tội nghiêm trọng với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

"Nhà bị cáo nói sẽ đền 30 triệu đồng. Đối với hoàn cảnh của tui thì số tiền đó quá lớn, nhưng tui không dám nhận. Tui nhận sợ người ta lại nói tui bán con để lấy tiền" - ông H. phân trần bên hành lang phòng xử.

Từ ngày sự việc xảy ra, ông phải đến cơ quan điều tra, đến tòa án suốt nên công ty cũ không thuê ông làm nữa. Thất nghiệp, ông phải đi làm đủ nghề từ bán rau, giữ xe, làm bảo vệ... mới kiếm đủ tiền lo cho vợ và hai đứa con.

Riêng bé C. tha thiết xin cha: "Tòa xử xong ba cho đi học lại". Bởi sau khi sự việc xảy ra, C. không còn tâm trí học hành nên ông đã xin trường cho con được nghỉ và bảo lưu kết quả học tập. Ngay sau khi phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thuận kết thúc, ông H. đã đến trường xin cho con đi học lại. Ngày C. trở lại trường, ông H. cho biết: "Cháu C. được đi học lại nên rất thích. Sáng nào con cũng chịu khó dậy sớm đạp xe đến trường".

Hi vọng một khởi đầu mới tốt đẹp hơn với bé C..

Căn nhà khóa trái cửa

Khi sự việc xảy ra, bé C. đang nghỉ hè. Hai vụ án liên tiếp và những lời xì xầm khiến bé chẳng thể nào đi học tiếp được nữa. Sợ con sa ngã một lần nữa, mẹ C. đề phòng bằng cách bắt con ở nhà 24/24 giờ. Cô bé bị tịch thu điện thoại, mạng tivi bị ngắt, chỉ được xem các chương trình truyền hình. Lúc nào bố mẹ đi vắng, C. bị nhốt trong căn nhà khóa trái cửa. Không đi học, không vận động, không giao tiếp với ai, cô bé ngày càng lầm lì, cân nặng tăng vọt lên 70kg. Nhìn con như thế, ông H. đau lòng nói với vợ: "Nếu cứ làm như vậy thì con sẽ phát điên đấy".

Ông động viên vợ đừng khóa cửa nhốt con. Đi chợ, đi siêu thị hay đi mua một đôi giày mới, ông đều đưa con đi cùng. Ông cố gắng nói với con những câu tếu táo để con quên đi chuyện cũ. Và rồi trước những nỗ lực của ông, nụ cười đã trở lại trên môi cô bé 13 tuổi.

Kiến nghị tăng hình phạt tội xâm hại tình dục trẻ em

TTO - UBND quận Tân Bình kiến nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với tội xâm hại tình dục trẻ em, các bộ, ngành trung ương cần sớm ban hành nghị quyết hướng dẫn quy định của Bộ luật hình sự về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

TÂM LỤA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm giữ tài xế vụ ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông, 3 người chết

Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự tài xế ô tô trong vụ tai nạn với hai xe máy rồi rơi xuống sông làm 3 người chết, 2 người bị thương.

Tạm giữ tài xế vụ ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông, 3 người chết

Mang dao phóng lợn đuổi đánh người giữa đêm, 8 thanh thiếu niên bị khởi tố

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn khởi tố các bị can mang dao phóng lợn để khiêu khích, đuổi đánh người đi đường.

Mang dao phóng lợn đuổi đánh người giữa đêm, 8 thanh thiếu niên bị khởi tố

Khám xét nơi ở của nghi phạm liên quan đến băng nhóm tội phạm ở Thanh Hóa

Chiều 15-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Ý tại đường Quang Trung, phường Hạc Thành - nghi phạm có liên quan đến băng nhóm tội phạm.

Khám xét nơi ở của nghi phạm liên quan đến băng nhóm tội phạm ở Thanh Hóa

Đường dây lập phòng khám đa khoa quốc tế dùng bác sĩ giả ‘moi’ tiền bệnh nhân

Công an Đà Nẵng vừa bóc gỡ đường dây thành lập phòng khám đa khoa quốc tế để lừa dối khách hàng, với thủ đoạn tuyển dụng nhóm bác sĩ giả hành nghề trái phép, thực hiện các thủ thuật như cắt bao quy đầu, khám phụ khoa, nam khoa…

Đường dây lập phòng khám đa khoa quốc tế dùng bác sĩ giả ‘moi’ tiền bệnh nhân

Xe khách giường nằm 'đua tốc độ' 109km/h trên đoạn đường giới hạn 60km/h

Xe khách giường nằm của nhà xe Quốc Đạt đăng ký biển số TP Đà Nẵng phóng với tốc độ 109km/h trên đoạn đường giới hạn 60km/h tại quốc lộ 19 qua tỉnh Gia Lai.

Xe khách giường nằm 'đua tốc độ' 109km/h trên đoạn đường giới hạn 60km/h

Công an TP.HCM tìm người có dấu hiệu lưu hành đô la Mỹ giả

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm người đàn ông có dấu hiệu lưu hành đô la Mỹ giả.

Công an TP.HCM tìm người có dấu hiệu lưu hành đô la Mỹ giả
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar