02/02/2018 07:26 GMT+7

'Chuyến xe 0 đồng' tặng vé về quê ăn Tết

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Nhà sản xuất phim 'Về quê ăn Tết' sẽ tặng 180 vé về quê ăn Tết miễn phí, đưa những người xa quê đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Mậu Tuất.

Những Chuyến xe 0 đồng sẽ khởi hành từ TP.HCM đến khắp các tỉnh miền Tây (Trà Vinh, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long…) vào ngày 10-2, và miền Trung vào ngày 8-2 (Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quãng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị).

Chuyến xe 0 đồng tặng vé về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Jun Phạm vào vai chàng lơ xe tên Đậu Đỏ trong bộ phim chiếu Tết 'Về quê ăn Tế't - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Diễn viên Jun Phạm - đại diện của chương trình - cho biết Tết này anh không muốn chạy sô, mà dành hết thời gian cho gia đình.

Từ khi mẹ qua đời, Jun nhận thấy mỗi cái Tết trong nhà không còn như xưa nữa. Nhà chỉ toàn những người đàn ông, nên một năm trở lại đây anh muốn mình trở thành "chất kết dính" để bố và anh trai cùng nhau vun vén, tạo không khí đầm ấm trong những ngày xuân dù thiếu vắng mẹ.

Với anh, Chuyến xe 0 đồng là một việc làm ý nghĩa và cần thiết để những người già, người khuyết tật, công nhân, sinh viên nghèo hiếu học… xa quê có cơ hội về quê và sum vầy với những người yêu thương. Jun Phạm mong muốn duy trì dự án này mỗi năm.

Điều kiện tặng vé của chương trình là dành cho người khuyết tật, người già neo đơn, người lao động, sinh viên gặp khó khăn... có hoàn cảnh đặc biệt, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn (TP.HCM), có mong muốn về quê ăn Tết. Chuyến xe sẽ về quê theo tuyến Quốc lộ 1A (từ Sài Gòn - Quảng Trị). Thời gian khởi hành là vào 22h30 ngày 8-2 (tức 23 tháng Chạp).

Chuyến xe 0 đồng là chiến dịch kết hợp giữa Studio68, đơn vị sản xuất bộ phim Về quê ăn Tết và VNO (Vietnam Organization) - một tổ chức từ thiện phi lời nhuận, với mục đích mang đến niềm vui Tết, sum họp người thân và gia đình cho những hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

VNO chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp xét duyệt tiêu chuẩn để tặng vé. Hiện có hơn 600 đơn yêu cầu được gửi đến, nhưng ban tổ chức chỉ mới duyệt được 250 vé "về quê ăn Tết". 

Tổng số vé tương ứng với 4 chuyến xe, gồm 2 chuyến đi miền Trung và 2 chuyến xe đi miền Tây với 180 vé mời. Hiện tại, chuyến xe đi về các tỉnh miền Trung đã nhận đủ số lượng đăng kí, chỉ còn vé cho những chuyến đi về các tỉnh miền Tây.

Hạn chót đăng kí dành cho những người có nhu cầu là vào ngày 5-2 tại trang Facebook của hai đơn vị tổ chức.

Ban tổ chức của chương trình tiếp tục nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, để tăng số chuyến xe trong những ngày giáp Tết.

MINH TRANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar