chuyện thường ngày
Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Ông này, ông có để ý cứ sau khi công an hay báo chí phanh phui ra một vụ việc gì đó, như vụ gần 600 loại sữa giả vừa qua, là có lắm lời "À ra thế".

- Ông à, mấy hôm nay tui ngồi cà phê đều thấy có nhiều người bàn về thương chiến Mỹ - Trung. Ông có thấy vậy không?

Đang mải mê chơi game nhưng cứ mỗi lần thấy ba về là cu Tèo chạy ùa tới bàn học, giả vờ ê a đọc bài nghiêm túc.

- Này ông, cho hỏi vì sao cơ quan chức năng cứ để mấy người nổi tiếng quảng cáo lố, quảng cáo láo hoài?

Tháng giêng có Tết Nguyên tiêu/Thi nhân ta có ngày thơ tuyệt vời/Thế là ta được làm thơ/Được mùa thơ phú như là hội xuân.

Ông Trump trở lại rồi, mới ngày đầu đã thấy ổng lên mạng viết sa thải cấp dưới: You're fired! (Ông bị sa thải!).

Mấy hôm nay kẹt xe, tui chạy ná thở. Nhìn bà con loay hoay trong dòng kẹt xe tui thương lắm, nhưng nói ra nghe kỳ chứ những ngày này tui kiếm được nhiều tiền vì nổ cuốc liên tục.
