18/10/2022 08:28 GMT+7

Chuyện lớp trưởng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - "Lớp trưởng của chúng ta thời gian qua đã làm việc rất tốt. Song vừa rồi bạn ấy có đề đạt nguyện vọng cá nhân với cô là xin thôi không làm lớp trưởng nữa. Cô rất tiếc, song cô đồng ý. Sắp tới cô sẽ tìm bạn khác thay".

Cô giáo thông báo với cả lớp trong buổi học hôm nay.

Mấy học trò trong lớp thầm thì với nhau, ai cũng biết lớp trưởng làm việc thời gian qua không tốt, làm sai nhiều chuyện, có tin đồn lâu rồi là cô giáo sẽ thay. Ủa sao nay cô bảo theo nguyện vọng cá nhân của lớp trưởng, là gì vậy: Lớp trưởng không muốn làm, giận cô, hay bận học?...

Một bạn tỏ ra vẻ rành rẽ giải thích: Mấy bạn còn con nít nên khờ quá. Cô giáo muốn thay lớp trưởng chẳng lẽ bảo là do lớp trưởng làm dở à, ai lại nói vậy chứ!

"À há! Cũng có lý", các trò gật gù.

Có bạn hỏi thêm: Ủa vậy nếu làm dở, làm sai thì có bị phê bình, kỷ luật gì không? Chẳng lẽ theo nguyện vọng cá nhân là thôi à?

Bạn tỏ ra rành rẽ: Mấy bạn con nít mà nhiều chuyện quá, nếu làm dở, làm sai thì phải từ từ cô giáo mới tính chứ! Mấy bạn cứ lo học đi, nếu có chuyện gì thì... báo sẽ đăng!

"À há!", các trò gật gù.

Lạm thu là gì hở mẹ

TTO - Lạm thu là gì hở mẹ/ Mà ban bảo phải đóng hoài?

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Bút bi

Tin cùng chuyên mục

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar