Về trang chủ

Chuyện cô gái mù chữ ủng hộ đồng bào 50 triệu lan tỏa mạng xã hội

VŨ NGUYỄN 17:30 | 20/09/2024

"Ai kêu gì làm nấy, không có công việc ổn định" nhưng cô gái mù chữ Lê Thị Lài đã đem 50 triệu tiền tiết kiệm gửi đến đồng bào miền Bắc gặp nạn bão lụt.

Xúc động khi chứng kiến những thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi gây ra cho đồng bào miền Bắc, chị Lê Thị Lài (quê ở An Giang, hiện sinh sống tại tỉnh Đồng Nai) đã gửi số tiền 50 triệu đồng vào "Quỹ Chung một tấm lòng" của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV).

Chuyện cô gái mù chữ ủng hộ đồng bào 50 triệu lan tỏa mạng xã hội - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Lài cùng mẹ bắt xe đi từ tỉnh Đồng Nai lên TP.HCM để ủng hộ đồng bào đang gặp nạn bão lụt.

Mù chữ nghĩa nhưng tâm "sáng trưng"

Được biết, đây là số tiền mà chị và mẹ mình dành dụm để chia sẻ với những mất mát với đồng bào đang gặp khó khăn. 

Trong video được lan truyền trên mạng, chị Lài nghẹn ngào chia sẻ: "Cảm xúc của mình dâng trào khi làm được việc giúp cho xã hội, giúp cho đồng bào đang bị thiên tai, bão lụt. Mình hạnh phúc lắm. Những đồng tiền nhỏ nhoi thôi, đối với em, tấm lòng của em nhiều hơn. Em mong số tiền này được trao tận nơi cho những người đang bị lũ lụt".

Chị Lài cho biết thêm bản thân mù chữ, nhưng đã nhờ một người biên thư cho mình, bày tỏ tâm ý để mọi người hiểu hơn về nỗi lòng bản thân.

Câu chuyện của chị Lài nhanh chóng lan tỏa rộng khắp trên mạng xã hội. Ai nấy đều không khỏi cảm phục và trân quý tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trên. Rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời khen và chúc sức khỏe đến hai mẹ con.

Chuyện cô gái mù chữ ủng hộ đồng bào 50 triệu lan tỏa mạng xã hội - Ảnh 2.

Chị Lê Thị Lài vô cùng xúc động khi đến ủng hộ "Quỹ Chung một tấm lòng".

Tài khoản Dương Yến bình luận: "Mấy đứa phông bạt vào đây mà xem, học hỏi để sau này sống đừng có phông bạt nữa nha. Cảm phục tấm lòng của chị quá". Đồng tình với Yến, tài khoản Quỳnh Ng thêm vào: "Người ta không biết chữ, việc làm không ổn định, gia cảnh chẳng khá hơn ai mà dám đem hết tiền tiết kiệm ủng hộ dân lũ. Trong khi một số cá nhân học hành đàng hoàng lại phông bạt cho lắm vô". 

Bạn Tâm An khen: "Bạn can đảm hơn mình. Nếu gia tài mình tích góp bao ngày được 50 triệu mình không dám đem cho hết đâu. Cảm ơn cô gái nghèo chữ viết nhưng giàu tình cảm".

Tài khoản Hóng Hớt hy vọng: "Tấm lòng thật tuyệt vời! Mong rằng ai đó biết tin sẽ hỗ trợ chị học chữ, học nghề để chị có công việc ổn định ạ". 


Chê khách nghèo, quán cà phê gởi lời xin lỗi 'phông bạt'? Người Việt cần làm việc 53 ngày để mua iPhone 16 Pro 128GB? Ảnh vui 20-9: Kỹ năng lãnh đạo của ngày xưa và ngày nay

Bình luận hay

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
X
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
X
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Tin mới nhất BÌNH LUẬN Menu