20/03/2019 09:38 GMT+7

Chuyện Bát Giới thả dê

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Trư Bát Giới mê gái, Đường Tăng không lạ. Đi đến đâu cũng sờ mó, Đường Tăng cũng không lạ.

Chuyện Bát Giới thả dê - Ảnh 1.

Hôm nọ, Bát Giới vào đi thang máy, thấy gái đẹp nên nổi máu dê , cô gái cự tuyệt. Nghe Tôn Ngộ Không và Sa Tăng yêu cầu phải phạt, Đường Tăng phạt Bát Giới cho có gọi là.

Tôn Ngộ Không phẫn nộ, nói sư phụ phạt không nghiêm, phạt như vậy rất buồn cười, phạt vậy thì Ngộ Không cũng đi dê gái.

Bát Giới cười khà khà: "Sư huynh cứ việc, xem có dê được không nào!". Ngộ Không uất ức vì mình... không có máu dê!

Sa Tăng cũng phản ứng với Đường Tăng, nói sư phụ phạt vậy thì thiên hạ đảo điên, riêng Sa Tăng bấy lâu nay nghiêm túc giờ cũng sẽ đi... thả dê!

Bát Giới cười nắc nẻ: "Sư đệ cứ việc, người khô khốc như sư huynh mà dám!". Sa Tăng nổi nóng vì mình cũng... không thích thả dê!

Đường Tăng vốn cố chấp, không rút lời. Bát Giới được dịp đi thả dê lung tung khắp nơi. Phụ nữ từ đó không dám vào thang máy nữa. Đàn ông thì có thêm trò cười: lấy tờ bạc 200 ngàn nhét trong túi để trêu đùa phụ nữ. Một thời gian sau, dương thế như là cõi lạc giới.

Đến lúc Đường Tăng ân hận thì đã muộn. Còn Bát Giới luôn cười khoái chí!

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar