07/06/2022 10:20 GMT+7

Chương cuối trong sự nghiệp Nadal?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trước một Casper Ruud ít tên tuổi, thiếu kinh nghiệm, Rafael Nadal chẳng gặp mấy khó khăn để giành chiến thắng trong trận chung kết để lên ngôi tại Giải quần vợt Pháp mở rộng 2022 (Roland Garros 2022).

Chương cuối trong sự nghiệp Nadal? - Ảnh 1.

Nadal trong niềm vui đăng quang ở Roland Garros 2022 - Ảnh: Roland Garros

Đó là chức vô địch thứ 14 của anh tại giải đấu này, và anh cũng nối dài kỷ lục về số lần vô địch Grand Slam lên con số 22.

Vẫn là những nụ cười, vẫn là những màn ăn mừng hạnh phúc, những lời phát biểu có cánh từ Nadal và Rudd dành cho nhau trong lễ trao giải. Nhưng đằng sau những điều đó, có lẽ là một nốt trầm với Nadal.

Trên hành trình đăng quang, Nadal đã đánh bại cả Novak Djokovic nên không thể nói anh đã hết thời. Nhưng cũng khó có thể nói là anh sẽ nối dài những kỷ lục trong thời gian tới. Năm nay đã 36 tuổi, Nadal cũng không còn giữ được sự bền bỉ, dẻo dai như trước. Đó là chưa kể trong vài năm gần đây, anh thường xuyên bị chấn thương hành hạ.

Hồi đầu năm, sau khi vô địch Giải Úc mở rộng và xác lập kỷ lục 21 lần vô địch Grand Slam, Nadal đã phải dành rất nhiều thời gian để hồi phục do chấn thương. Anh cũng chỉ kịp trở lại ở một vài giải đấu trước thềm Roland Garros 2022.

Cũng may đây là sân đất nện, mặt sân Nadal được tôn là "vua", nên anh có thể sớm làm quen với cảm giác thi đấu và lấy lại phong độ.

Nhưng nếu đặt trường hợp là ở mặt sân cứng như Giải Mỹ mở rộng thì sao? Liệu Nadal có lấy lại phong độ nhanh chóng đến vậy?

Còn Wimbledon sắp tới thì ở quá gần, không rõ anh có lại cần thời gian bình phục hay không. Vả lại cũng chưa chắc anh sẽ tham dự khi giải đấu này đã bị ATP và WTA "hạ bậc" vì những vấn đề liên quan đến chính trị.

Do đó, để giành thêm 1 chức vô địch Grand Slam với Nadal lúc này không phải là điều dễ. Không thể phủ nhận anh vẫn là tay vợt đẳng cấp, nhưng cơ thể anh dường như khó có thể đáp ứng việc thi đấu cường độ cao trong thời gian dài.

Ý thức được điều đó, sau thành công ở Giải Úc mở rộng hồi đầu năm, anh từng thẳng thắn chia sẻ: "Biết đâu đây đã là Grand Slam cuối cùng của tôi".

Còn tại Roland Garros lần này, chỉ mới thi đấu vài vòng, anh lại nói: "Mỗi trận tôi ra sân tại đây, tôi đều không biết liệu đó có phải là lần cuối tôi thi đấu ở Roland Garros hay không. Đó là tình hình của tôi lúc này". Phần nào cũng hiểu, sự nghiệp đang đi đến chặng cuối nhưng với bản tính quật cường của mình, Nadal sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Do đó, nói là chặng cuối nhưng chưa biết, liệu anh còn kịp giành thêm 1 hay 2 danh hiệu Grand Slam trước khi giải nghệ hay không?

Rafael Nadal có chức vô địch Grand Slam thứ 22

TTO - Ngày 5-6, Rafael Nadal đã thắng chóng vánh 3-0 trước đối thủ người Na Uy Casper Ruud ở trận chung kết Giải quần vợt Pháp mở rộng 2022 để lần thứ 22 đăng quang giải Grand Slam.

ĐỨC KHUÊ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những nhà quản lý bóng đá Indonesia không phản ứng gay gắt với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước khi quyết định bỏ ASEAN Club Championship.

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Đâu rồi Tsitsipas?

Từ một tay vợt nhiều tiềm năng, Stefanos Tsitsipas giờ đây đang có một sự nghiệp tụt dốc không phanh.

Đâu rồi Tsitsipas?

Fluminense nét đẹp của bóng đá

Những cuộc phiêu lưu thú vị, những câu chuyện cổ tích là đặc sản của World Cup. Và xét trên tiêu chí đó, FIFA Club World Cup do FIFA dày công thai nghén đang thực sự mang dáng dấp của một ngày hội bóng đá hành tinh.

Fluminense nét đẹp của bóng đá
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar