26/09/2019 12:04 GMT+7

Chung kết lượt đi liên khu vực AFC CUP 2019: CLB Hà Nội tự làm khó mình

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sân Hàng Đẫy tối 25-9, tuy có thế trận áp đảo nhưng chủ nhà Hà Nội lại để đội khách 4.25 SC cầm chân 2-2. Với kết quả này, CLB Hà Nội sẽ gặp không ít khó khăn ở trận lượt về trên sân khách, nơi đội chủ nhà chưa từng bại trận!

Chung kết lượt đi liên khu vực  AFC CUP 2019: CLB Hà Nội  tự làm khó mình - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Hà Nội sau trận đấu - Ảnh: NAM KHÁNH

Với nhiều lý do khác nhau, chủ nhà Hà Nội không có được đội hình mạnh nhất. Thậm chí, tiền vệ tấn công Hùng Dũng bị kéo về đá hậu vệ trái khi đội nhà không còn một hậu vệ đúng nghĩa để chơi vị trí này.

Dù vậy, CLB Hà Nội vẫn thể hiện được năng lực vượt trội của mình trước đội khách. Lối chơi phối hợp nhanh bằng bóng sệt, nhuần nhuyễn bằng những pha ban bật của các cầu thủ chủ nhà đã đẩy đội khách vào thế bị động, cho dù Rim Chol Min mở tỉ số sớm cho 4.25 SC vào phút 19.

Ngoài sự vượt trội về thể hình (nhưng không phát huy tác dụng trong những pha tranh chấp tay đôi), đội khách không có điểm nào "sáng nước" hơn chủ nhà. Lối đá chân phương, thiếu tính biến hóa, tấn công với số ít cầu thủ là những nguyên nhân khiến sự tấn công của 4.25 SC luôn bị Hà Nội hóa giải dễ dàng.

Và chỉ trong vòng 7 phút giữa hiệp 1, Văn Quyết rồi Kebe lần lượt ghi bàn giúp chủ nhà dẫn lại 2-1. Thủ quân Văn Quyết tiếp tục thể hiện phong độ tỏa sáng của mình với cú đệm bóng chính xác gỡ 1-1. Bàn thắng này trở thành chất xúc tác giúp Hà Nội chiếm thế thượng phong trước lúc Kebe nâng tỉ số lên 2-1.

Sau bàn thắng của Kebe, lối chơi gắn bó giúp chủ nhà Hà Nội tiếp tục duy trì sức ép tấn công. Chỉ tính riêng hiệp 1, các cầu thủ Hà Nội đã có tới 9 pha dứt điểm làm chao đảo khung thành đội bóng đến từ CHDCND Triều Tiên. Giá như Văn Quyết, Thái Quý, Omar, Quang Hải cùng Kebe hiệu chỉnh thước ngắm tốt hơn, lưới của 4.25 SC sẽ không dừng lại với việc hai lần bị rung lên trong hiệp 1.

Nhưng dường như việc chiếm lĩnh trận đấu về thời gian kiểm soát bóng, sút cầu môn, đá phạt góc và số cơ hội ghi bàn vượt trội khiến nhiều cầu thủ Hà Nội có tâm lý chủ quan. Có thể minh chứng cho nhận xét này là tình huống Văn Quyết tỉa bóng như dọn cỗ cho Thái Quý. Cú đánh đầu của Thái Quý vừa đúng tầm lao xuống của Omar. Thay vì giữ bóng và kết thúc thì bàn thắng 3-1 đã đến với Hà Nội, Omar lại cẩu thả tung cú sút cực mạnh đẩy bóng vọt xà ngang vào đầu hiệp hai.

Nếu bàn thắng đến với Omar từ tình huống này, CLB Hà Nội đã nắm ưu thế lớn trong việc lấy chiếc vé vào chơi trận chung kết cuối cùng của AFC Cup mùa này.

Và sự phung phí cơ hội làm bàn buộc CLB Hà Nội phải trả giá đắt vào cuối trận khi Kim Yu Song gỡ hòa 2-2 vào cuối trận bằng cú sút xa đẳng cấp khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng (thay Văn Công chấn thương phút 35) phải vào lưới nhặt bóng.

Ở trận chung kết lượt về với 4.25 SC vào ngày 2-10, Hà Nội chỉ có một cửa là phải đánh bại chủ nhà. Đây là điều không dễ khi 4.25 SC chưa thua trận nào trên sân nhà ở AFC Cup mùa này.

Phung phí cơ hội, Hà Nội FC bị 4.25 SC cầm chân ở AFC Cup

TTO - Dẫn trước 2-1 trong phần lớn thời gian thi đấu và có nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt ở chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 chiều 25-9 nhưng Hà Nội FC không tận dụng thành công và để đối thủ cầm chân 2-2.

SĨ HUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm CLB Vasco da Gama, mong muốn sẽ có thêm nhiều cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và ngược lại.

Thủ tướng và Phu nhân được tặng áo đấu của câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Brazil

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

9 team đồng đội và 2 runner solo đã hoàn thành quãng đường 73,74km mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chạy tiếp sức 73,74km: Dấu ấn khi hai ta về một nhà, mừng Quảng Trị mới

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Hai trận giao hữu với U22 Đài Loan tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn rõ hơn về đội tuyển U22 Việt Nam trong lần đầu dẫn dắt, và qua đó thêm tự tin hướng đến ba giải đấu lớn sắp tới.

Ông Kim tự tin với U22 Việt Nam

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những nhà quản lý bóng đá Indonesia không phản ứng gay gắt với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước khi quyết định bỏ ASEAN Club Championship.

Các CLB ở Đông Nam Á: Rơi vào tình thế khó xử

Đâu rồi Tsitsipas?

Từ một tay vợt nhiều tiềm năng, Stefanos Tsitsipas giờ đây đang có một sự nghiệp tụt dốc không phanh.

Đâu rồi Tsitsipas?

Fluminense nét đẹp của bóng đá

Những cuộc phiêu lưu thú vị, những câu chuyện cổ tích là đặc sản của World Cup. Và xét trên tiêu chí đó, FIFA Club World Cup do FIFA dày công thai nghén đang thực sự mang dáng dấp của một ngày hội bóng đá hành tinh.

Fluminense nét đẹp của bóng đá
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar