23/10/2019 19:08 GMT+7
Trở lại chủ đề

Chùa Diệu Pháp cầu cứu vì chịu hết nổi đội quân bán chim cá phóng sinh

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - 5 năm qua, chùa Diệu Pháp (188 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu chính quyền vì bị đội quân bán chim, cá, rùa... phóng sinh gây mất an ninh trật tự, phản cảm nơi đây.

Chùa Diệu Pháp cầu cứu vì chịu hết nổi đội quân bán chim cá phóng sinh - Ảnh 1.

Các Phật tử vừa phóng sinh liền bị đối tượng đi ghe máy canh sẵn chích điện - Ảnh: MINH HÒA

Thầy hi vọng tâm tốt của Phật tử sẽ không bị làm sai cách. Mình có tâm đi phóng sinh mà không ngờ lại là làm giàu cho những hộ buôn bán kinh doanh trên thân xác động vật...

Đại đức Thích Nguyên Bình - chùa Diệu Pháp

Đáng nói, cứ mỗi dịp lễ lớn tình trạng trên trở nên nhếch nhác, việc phóng sinh rồi chích điện bắt lại buôn bán "quay vòng" trước cửa Phật.

Đại đức Thích Nguyên Bình, phó trụ trì chùa Diệu Pháp, cho biết 10 năm nay tình trạng buôn bán kinh doanh động vật diễn ra trước cửa chùa. 5 năm trở lại đây tình trạng diễn ra phức tạp hơn. Ban đầu chỉ có một hộ giờ kéo theo hàng loạt người.

Đáp ứng mong muốn của Phật tử về việc phóng sinh cầu an, nhà chùa chuẩn bị một chiếc ghe để Phật tử có thể ra giữa sông thả cá phóng sinh tránh việc bị chích điện. Thế nhưng "đội quân" chích điện cũng truy đuổi theo ra giữa sông.

Các hộ kinh doanh cá chim rùa trước cổng chùa liên kết với những người chuyên đánh bắt cá bằng vợt, chích điện sau khi phóng sinh để bán lại. 

Câu chuyện thả rồi bắt, phóng sinh rồi chích điện bán lại diễn ra thường xuyên. Hình ảnh này khiến cho các sư thầy rất đau lòng khi "cá dưới nước, chim trên trời" đều không thoát được những người trên.

Chùa Diệu Pháp cầu cứu vì chịu hết nổi đội quân bán chim cá phóng sinh - Ảnh 3.

Các hộ kinh doanh cá, chim, rùa... trước chùa Diệu Pháp - Ảnh: MINH HÒA

Nạn chích điện tận diệt thủy sản trong đó có cá phóng sinh trên sông Sài Gòn - Video: TVO

Theo đại đức Thích Nguyên Bình, Phật tử đến chùa cầu an, phóng sinh mong cho gia đình, người thân được phước lành, cũng như là cầu siêu cho người mất. Nhưng giờ đây việc phóng sinh có phần biến tướng, nhiều người đã lạm dụng việc Phật tử đến chùa phóng sinh để mưu cầu chuyện buôn bán kiếm lời.

Giữa các hộ buôn bán này cũng không hiếm lần xảy ra mâu thuẫn, tranh giành khách đến mức thậm chí là ẩu đả trước cổng chùa khiến chính quyền phải ra tay xử lý. Tuy nhiên cứ sau một đợt truy quét thì mọi việc trở lại như thường.

Chùa Diệu Pháp cầu cứu vì chịu hết nổi đội quân bán chim cá phóng sinh - Ảnh 5.

Nhà chùa để bảng thông báo không mua cá, chim trước chùa cho các Phật tử biết - Ảnh: MINH HÒA

Chùa Diệu Pháp còn là cơ sở bảo trợ xã hội, nơi nương náu của gần 40 người già (từ 65 đến 103 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn. Nên việc buôn bán động vật gây tanh hôi, ồn ào trước cửa Phật như trên đã làm ảnh hưởng thêm rất nhiều người.

Chùa Diệu Pháp đã nhiều lần làm đơn cầu cứu. Lá đơn đầu tiên của nhà chùa gửi đến UBND phường 13, quận Bình Thạnh vào năm 2014. Sau đó, nhiều đơn thư được nhà chùa tiếp tục gửi đến UBND quận và cả UBND TP.HCM.

Nhà chùa cũng đã nhận được công văn hồi đáp chỉ đạo phải xử lý triệt để vấn đề trên từ chánh Văn phòng UBND TP.HCM. Nhưng đến nay tình trạng bát nháo trước cửa chùa vẫn tiếp diễn.

Trách nhiệm thuộc về phường

Vừa qua, Văn phòng UBND TP.HCM đã có công văn về việc xử lý đối tượng dùng điện đánh bắt cá và cấm kinh doanh cá, chim, rùa trước cổng chùa Diệu Pháp, chỉ đạo UBND quận Bình Thạnh thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo nội dung kiến nghị của chùa Diệu Pháp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Minh Nguyên, chánh văn phòng UBND quận Bình Thạnh, cho biết quận đã thường xuyên chỉ đạo UBND phường 13 xử lý tình trạng buôn bán cá, chim, rùa... phóng sinh trước cửa chùa Diệu Pháp và chích điện ở sông Sài Gòn đoạn phía sau chùa.

Hiện nay quận đã giao thẩm quyền cho phường thường xuyên kiểm tra, xử lý.

Trước thực trạng chích điện cá phóng sinh tại khu vực chùa Diệu Pháp, công an phường thường xuyên phối hợp cùng Đội cảnh sát giao thông đường thủy, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tuần tra, kiểm tra xử phạt, thu giữ nhiều phương tiện xuồng máy mà các đối tượng sử dụng để chích điện, bắt cá.

Bên cạnh đó, phường đã nhiều lần xử lý hành chính các hộ kinh doanh buôn bán trước chùa trong lĩnh vực giao thông đường bộ và cam kết chấm dứt hành vi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và xả thải bừa bãi. UBND phường 13 cũng vận động các hộ dân tìm một địa điểm mới để buôn bán và không tiếp tay cho các cá nhân có hành vi đánh bắt cá phóng sinh.

Hãy mang lồng chim phóng sinh đến viếng nhạc sĩ An Thuyên!

TTO - Theo thông tin từ gia đình nhạc sĩ An Thuyên, tang lễ của nhạc sĩ sẽ được tổ chức vào ngày 9-7, tức ngày 24-5 âm lịch tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hai chiếc áo của Hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Hai chiếc áo thường phục của Hoàng thái hậu Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, được một người ở Mỹ tặng lại TP Huế để trưng bày. Áo vừa hồi cố hương.

Hai chiếc áo của Hoàng thái hậu Từ Cung từ Mỹ hồi cố hương

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

70 bức ảnh của bảy tác giả thuộc Hội Nhiếp ảnh TP.HCM được giới thiệu trong Triển lãm Trường Sa nhớ ơn Bác tại Đường sách TP.HCM.

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar