![]() |
Thế rồi nghe có người mách ở một xã vùng núi nọ có một thầy lang chuyên chữa bệnh vô sinh cho phụ nữ bằng “phương pháp gia truyền” hiệu nghiệm lắm, lão bèn đưa vợ đến tận nơi. Sau khi bắt mạch và hỏi bệnh qua loa, thầy thỏa thuận với Trùm Dư để vợ lại cho thầy chữa trong một tháng, nếu không khỏi không lấy tiền!
Sau một tháng Trùm Dư lên đón vợ về nhà, chỉ vài hôm đã thấy vợ có triệu chứng ốm nghén. Đúng là thầy chữa hiệu nghiệm thật! Mấy tháng sau vợ Trùm Dư sinh cho lão một cậu con trai, tính ra bị “đẻ non” mất gần một tháng nhưng thằng bé trông cũng già dặn lắm.
Càng lớn càng thấy thằng bé chẳng có nét nào giống mình, Trùm Dư cứ cảm thấy nó na ná giống ai mà mình đã gặp ở đâu đó? Bất chợt lão nghĩ đến “phương pháp chữa bệnh gia truyền” của thầy lang mà đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” tự an ủi thôi thì “cá vào ao ai là cá của người ấy”...
Thằng bé giờ đã hơn 5 tuổi, vợ Trùm Dư chưa đẻ thêm, bữa rồi thầy bắn tin Trùm Dư muốn có con nữa thì lại gửi vợ lên thầy “chữa” cho. Lần này Trùm Dư còn phải nghĩ cái đã...
Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Bình luận hay