02/03/2023 10:00 GMT+7
Trở lại chủ đề

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu nói thay lòng mình: Tôi cùng xương thịt với Nhân dân

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn câu thơ của Xuân Diệu mà ông yêu thích từ thời trung học để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong hành trình sắp tới: "Tôi cùng xương thịt với Nhân dân của tôi...".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu nói thay lòng mình: Tôi cùng xương thịt với Nhân dân - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 2-3, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng.

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết, 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu nói thay lòng mình: Tôi cùng xương thịt với Nhân dân - Ảnh 2.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo Quốc hội bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước - Ảnh: GIA HÂN

Đúng 10h, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên tuyên thệ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau đó đã lên bục thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau đó đã thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của tân Chủ tịch nước. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đã tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Sau đó, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu nhậm chức.

Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng cảm ơn Quốc hội tin tưởng trao cho cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước.

Ông bày tỏ cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy tiến cử ông đảm nhiệm cương vị này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu nói thay lòng mình: Tôi cùng xương thịt với Nhân dân - Ảnh 4.

Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh: GIA HÂN

Đây là vinh dự lớn lao, trách nhiệm hết sức nặng nề với ông. Ông bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nguyện không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh mãi mãi ghi ơn những hy sinh, công lao to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối, các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tân Chủ tịch nước khẳng định nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu nói thay lòng mình: Tôi cùng xương thịt với Nhân dân - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước - Ảnh: GIA HÂN

Để hiện thực mục tiêu đó, tân Chủ tịch nước bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước, chế độ ta là phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Tân Chủ tịch nước chia sẻ trong hành trình từ một sinh viên và là chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ khoa triết học, Trường đại học Tổng hợp TP.HCM cho tới hôm nay, được vinh dự tuyên thệ trước Quốc hội, đồng chí, đồng bào, cử tri cả nước, ông đã chứng kiến nhiều người dao động, rời hàng ngũ khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ và từng bước nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu nói thay lòng mình: Tôi cùng xương thịt với Nhân dân - Ảnh 6.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu nhậm chức - Ảnh: GIA HÂN

"Tôi may mắn trưởng thành trong nghĩa Đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu thương chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước.

Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp", tân Chủ tịch nước nói.

Ông chỉ rõ trong hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thời gian tới, sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp.

Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân làm điểm xuất phát và mục tiêu quan trọng của các quyết sách.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, cổ vũ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu nói thay lòng mình: Tôi cùng xương thịt với Nhân dân - Ảnh 7.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc - Ảnh: GIA HÂN

Trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ được tiếp cận công bằng với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước.

Kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới trên tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Cuối bài phát biểu, tân Chủ tịch nước xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà ông yêu thích từ thời trung học để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong hành trình sắp tới: "Tôi cùng xương thịt với Nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/ Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/ Của triệu người yêu dấu gian lao".

Một lần nữa, ông trân trọng cảm ơn đồng chí, đồng bào, chiến sĩ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu nói thay lòng mình: Tôi cùng xương thịt với Nhân dân - Ảnh 8.

Các đại biểu Quốc hội bầu Chủ tịch nước - Ảnh: GIA HÂN

Video: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mượn thơ Xuân Diệu nói thay lòng mình: Tôi cùng xương thịt với Nhân dân - Ảnh 10.

Đồ học: NGỌC THÀNH

Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu làm Chủ tịch nước

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 khai mạc sáng 2-3.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng họp về Luật Đất đai, bàn việc xác định giá đất, đất có yếu tố nước ngoài

Sáng 10-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết số 18 và 1 năm thi hành Luật Đất đai năm 2024, đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Thủ tướng họp về Luật Đất đai, bàn việc xác định giá đất, đất có yếu tố nước ngoài

Trưởng Ban Nội chính TP.HCM: Có phương án chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư, tránh lãng phí

Khi sáp nhập các địa phương, có nhiều trụ sở dôi dư. TP.HCM đang nghiên cứu chuyển đổi công năng các trụ sở này nhằm phát huy hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí.

Trưởng Ban Nội chính TP.HCM: Có phương án chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư, tránh lãng phí

Bí thư Đảng ủy xã Ba Vinh, Quảng Ngãi tử vong tại trụ sở

Ông Đỗ Tiến Cẩn, bí thư Đảng ủy xã Ba Vinh, Quảng Ngãi, được phát hiện đã tử vong tại hành lang gác 2 trụ sở xã vào lúc 6h44 sáng 10-7.

Bí thư Đảng ủy xã Ba Vinh, Quảng Ngãi tử vong tại trụ sở

Phó thủ tướng: Nghiên cứu để cán bộ công nghệ thông tin ở cấp xã, tỉnh, cấp bộ hưởng 200% lương

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho hay với cán bộ công nghệ thông tin cấp xã, tỉnh, thậm chí cả cấp bộ cần có cơ chế đặc thù như hưởng 200% lương mới giữ được chân.

Phó thủ tướng: Nghiên cứu để cán bộ công nghệ thông tin ở cấp xã, tỉnh, cấp bộ hưởng 200% lương

'Ba Đảm Đang' trở thành tên của một trong số 38 đường, phố mới của Hà Nội

Sáng 10-7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 25, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng tại Hà Nội năm 2025.

'Ba Đảm Đang' trở thành tên của một trong số 38 đường, phố mới của Hà Nội

Theo người thân đi chăn bò, bé gái 2 tuổi bị đá đè chết

Trong khi cùng người thân đi chăn bò ở xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk, 2 bé gái bị đá lăn đè trúng, 1 bé chết, 1 bé bị thương.

Theo người thân đi chăn bò, bé gái 2 tuổi bị đá đè chết
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar