12/03/2017 11:42 GMT+7

Christine Lagarde: 'hình mẫu' phấn đấu của phụ nữ và em gái

D.KIM THOA (Theo Glamour)
D.KIM THOA (Theo Glamour)

TTO - Không mấy người biết vào cái thuở mới lập nghiệp, bà Christine Lagarde, giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), từng rời bỏ công việc tại một trong những hãng luật lớn nhất của Pháp chỉ vì thái độ kỳ thị giới tính của người phỏng vấn.

Christine Lagarde bên cạnh một bé gái sống trong trại tị nạn ở Syria - Ảnh: The IMF


Chuyện đó xảy ra năm 1981 khi bà Christine Lagarde, 25 tuổi, và đang chờ nhận việc tại một trong những hãng luật lớn nhất của Pháp khi đó. Mọi việc suôn sẻ cho tới khi người phỏng vấn nói với bà: 

“Cô đừng hi vọng sẽ trở thành một người được chia sẻ lợi nhuận của hãng luật này vì cô là một phụ nữ”. 

Bà Lagarde đáp lại: “Ồ, vậy ư? Vậy thì tôi đi đây”.

Sau đó bà đầu quân cho hãng luật đa quốc gia Baker & McKenzie có trụ sở tại Chicago, bang Illinois, Mỹ, nơi mà bà không chỉ trở thành một người được chia sẻ lợi nhuận của hãng ở tuổi 31 mà còn được bầu làm nữ chủ tịch đầu tiên ở tuổi 43.

Bà Christine Lagarde - Ảnh: Reuters

Năm 2007, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tin tưởng giao phó chiếc ghế bộ trưởng tài chính của một trong những quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu cho bà Lagarde, và một lần nữa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm cương vị này tại các nước phát triển.

Thực tế là cho tới hiện tại, ở tuổi 61, bà Lagarde đã “xuyên thủng” không biết bao nhiêu “bức trần kính” (chỉ giới hạn trong sự nghiệp của một người). Khả năng “xuyên thủng mọi giới hạn” của bà trở thành đặc trưng quen thuộc tới mức nhiều người nói rằng đáng lẽ cụm từ “người phụ nữ đầu tiên” phải là một phần trong tên tuổi thật của bà.

Quả thực bà Lagarde còn có những điều đầu tiên khác nữa mà không phải ai cũng biết. Ví như chuyện bà chính là người đã dự đoán được từ rất sớm cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu năm 2008. Bà từng cảnh báo về vấn đề mà bà gọi là “cơn sóng thần đang tới” nếu Mỹ để Ngân hàng Lehman Brothers phá sản.

Khi ngân hàng đầu tư này thực sự sụp đổ và cuộc khủng hoảng xảy ra như lời cảnh báo, bà cũng lại là một trong những người đóng vai trò chèo lái, giúp thế giới dần hồi phục trạng thái an toàn khi thuyết phục chính phủ các nước lớn bơm hàng ngàn tỉ USD vào hệ thống ngân hàng nước họ để bình ổn thị trường thế giới.

Tới thời điểm kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục, bà Lagarde có lẽ là nhà lãnh đạo tài chính duy nhất trong lịch sử được gọi là một siêu anh hùng, một người nổi tiếng, một biểu tượng phong cách.

Christine Lagarde có tác phong giản dị. Bà thích đạp xe đạp để di chuyển - Ảnh: strategic-culture

Tuy nhiên phải tới khi trở thành chủ tịch IMF, bà Lagarde mới có cơ hội đem những trăn trở cả đời về sự bất bình đẳng giới mà bà luôn phải đối mặt lên cấp độ toàn cầu. Năm 2011 bà nhận trách nhiệm là người đứng mũi chịu sào cho IMF, trở thành nữ giám đốc điều hành đầu tiên trong lịch sử hoạt động 70 năm của tổ chức này.

Ở cương vị tổng giám đốc, trách nhiệm của bà Lagarde hệt như một bác sĩ tài chính của thế giới. IMF sẽ đánh giá “sức khỏe” tài chính của các nước thành viên và hỗ trợ họ cả về mặt tài chính lẫn chính sách, cho các nước khó khăn vay tiền khi các tổ chức khác không cho vay và hỗ trợ họ tạo ra những cải cách thiết yếu để vực dậy nền kinh tế lao đao.

Bà Janet Yellen, chủ tịch Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ (FED), ngợi khen bà Lagarde “là một trong số những nhà lãnh đạo hiếm hoi có thể kết hợp giữa tầm nhìn và hành động. Bà ấy đã tiếp cận các vấn đề xưa cũ theo những cách thức mới mẻ, sáng tạo nhằm củng cố các mối quan hệ đã gắn kết nền kinh tế thế giới”.

Christine Lagarde nhảy cùng trẻ em châu Phi - Ảnh: The IMF/Getty

Đó là một sự ghi nhận, bởi dưới thời bà Lagarde, IFM đã góp phần không nhỏ trong việc giúp ổn định lại các nền kinh tế Bồ Đào Nha, Ireland và Hi Lạp. Và cũng trong suốt hành trình đã qua cùng IMF, người phụ nữ này tiếp tục đẩy xa hơn nữa cuộc chiến chống bất bình đẳng giới của bà.

Bà Lagarde có một cách rất riêng để “đo” sự thành công của bản thân. Bà nói: “Tôi thường được nhắc tới như một người nổi tiếng, nhưng tôi không nghĩ điều đó thực sự ý nghĩa. Điều mà tôi luôn xúc động là khi những phụ nữ trẻ, và đôi khi là các em gái, tiến tới tôi và nói rằng họ coi tôi như một hình mẫu để học tập. Nếu tôi có thể giúp họ đạt được những gì họ muốn, điều đó mới thực sự ý nghĩa. Đó mới thực là giỏi giang”.

Bà Christine Lagarde rất thích trò chuyện với các nữ sinh trên thế giới - Ảnh: The IMF
D.KIM THOA (Theo Glamour)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar