![]() |
Diện mạo của Chris trong lần trở lại hầu như đã “thoát xác”. Tóc bạch kim kiêu sa, mắt xanh huyền ảo và môi son đỏ chót khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh một Marilyn Monroe yêu kiều và cổ điển - Ảnh: Entertainment Weekly |
Nghe Ain't No Other Man - Christina Aguilera
Giới phê bình và người hâm mộ đang chờ đợi đĩa đôi này sẽ đưa Christina trở thành một giọng ca khơi gợi lại thời kỳ “nguồn cội” của âm nhạc.
Nguồn cảm hứng cho album là dòng nhạc blues, soul và jazz cố cựu gắn liền với hình ảnh của những huyền thoại Etta James, Billie Holidays và Pearl Baileys.
Trở về với cái nôi của nhạc jazz, Chris như được về với thời thơ ấu, khi bà và mẹ cô cho cô nghe tiếng kèn trumpet của Miles Davis hay tiếng saxo của John Coltrane.
Chính thứ âm nhạc phát sinh từ đáy lòng đó đã ươm mầm tài năng và vẽ nên một thế giới tuyệt diệu (như lời ca khúc What a wonderful world của Louis Armstrong).
Nếu như các diễn viên có hình thức xâm nhập thực tế để nhập vai, thì Chris cũng tập tành sống thử như một nghệ sĩ xưa, cùng họ sáng tạo âm nhạc. Phòng thu của Chris ngập tràn âm nhạc và poster ảnh của Otis Redding, Millie Jackson, Ray Charles, Nina Simone, Eartha Kitt...
Ít ai ngờ rằng để có được cảm hứng sáng tác, Chris còn mày mò tới tận Ấn Độ như thuở Beatles tầm sư học đạo. Đĩa 1 trong Back to basics còn có vẻ “tân cổ giao duyên” khi phong cách nhạc xưa được hòa trộn với chất liệu hip hop và các mẫu nhạc của kỹ thuật hiện đại.
Nhưng sang đĩa 2, âm nhạc thuần chất, tiếng thời gian xa xưa như dội về qua chiếc micro “thời kỳ hái nho” thỉnh thoảng được bọc lại bằng vải để tạo hiệu ứng nghẹt tiếng.
Đĩa đơn Ain’t no other man trong bộ album mới đã được trình bày lần đầu tại giải MTV Điện ảnh tháng sáu vừa qua là bản tuyên ngôn tình yêu được Chris hát theo lối hát lướt không thua gì các nghệ sĩ da đen thực thụ.
Với tiết tấu nhanh, giọng hát của Chris dập dìu theo tiếng kèn, đôi chỗ vút cao như Mariah Carey. Một phần bản Hippy, Skippy, Moon Strut của nhóm Moon People được mix vào lặp đi lặp lại làm tăng tính chất hiện đại của ca khúc.
Mặc dù không chủ trương viết riêng album để tặng ai, thế nhưng một số nhân vật ảnh hưởng tới cuộc đời của Chris cũng thoáng thấy trong nhiều track nhạc. Save me from myself viết riêng cho chồng mới cưới Jordan, người được ghi công đầu trong việc thay da đổi thịt của Chris.
Oh Mother tặng mẹ, người đã một mình âm thầm nuôi nấng Chris nên người. Và... The right man đau đáu một nỗi buồn của Chris khi đơn thương độc mã bước giữa hai hàng ghế nhà thờ tiến đến chú rể Jordan, thay vì được cha, “người đàn ông bên phải”, dìu bước.
Bình luận hay