
Chris Robinson vừa chạy vừa phải chỉnh lại 'chiếc quần phản chủ’.
Chris Robinson đã giành chiến thắng ở nội dung 400m vượt rào trong những tràng pháo tay vừa thán phục, vừa động viên của khán giả tại giải điền kinh Ostrava Golden Spike ở Cộng hòa Czech. Thật ra, chiến thắng của anh không được chú ý nhờ nhiều yếu tố chuyên môn, mà là sự cố "chiếc quần phản chủ" dở khóc dở cười.
Ngay sau khi xuất phát, Chris Robinson thể hiện quyết tâm rất lớn để so kè với đối thủ. Nhưng chiếc quần thi đấu khổ nhỏ bất ngờ "phản chủ" khiến anh bị "lộ hàng" theo từng bước chạy. Thay vì ngượng ngùng dừng lại, chân chạy người Mỹ bình tĩnh dùng tay liên tục chỉnh lại chiếc quần, chân thì vẫn sải bước đúng nhịp.
Kết quả là anh hái được "quả ngọt" khi giành chiến thắng ở nội dung 400m vượt rào với thời gian 48,05 giây. Chiến thắng của Chris Robinson cũng hết sức nghẹt thở, khi anh chỉ vượt qua người về nhì - VĐV Matheus Lima (Brazil) - chỉ 0,06 giây nhờ cái chúi đầu về phía trước rồi lòng vòng sau khi qua mức.
Ngay sau đó, Chris Robinson nằm dài trên đường đua và nở một nụ cười tươi không chỉ vì thành tích của mình, mà còn là vì vượt qua sự cố ngượng ngùng.
Khắp cõi mạng, netizen để lại nhiều bình luận hài hước sau chiến thắng "lộ hàng mà vẫn thắng" của Chris, khi chiếc quần không chịu "hợp tác": "Chạy tuột quần là có thiệt mọi người ơi", "Chạy đã mệt, Chris còn bật hard mode: vừa chạy vừa giữ quần mà vẫn thắng!", "Nên trừ vài giây vì giữ quần vào thành tích để anh ấy phá kỷ lục bản thân",…
Bình luận hay