12/10/2021 09:54 GMT+7

Chông chênh ở quê, về thành không dễ!

NGUYỄN NGỌC HÂN (Tiền Giang)
NGUYỄN NGỌC HÂN (Tiền Giang)

TTO - Về quê được hơn một tuần rồi, tôi cũng muốn trở lại TP.HCM để đi làm. Nhưng hiện nay tôi cũng không rõ việc đi lại qua các tỉnh thế nào, đi xe máy qua các tỉnh có được không...

Chông chênh ở quê, về thành không dễ! - Ảnh 1.

Người dân từ các tỉnh qua chốt kiểm soát khi vào TP.HCM - Ảnh : TỰ TRUNG

Tôi từng làm công nhân may trong một xưởng may ở quận Tân Phú (TP.HCM), chồng chạy xe ôm, con nhỏ 4 tuổi thì gửi nhà trẻ. Ngày 1-10, vợ chồng tôi đã chở theo con trở về quê ở Tiền Giang. Ở trọ nên đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ có tấm nệm gấp, cái máy quạt, vài cái xoong chảo và áo quần. 

Xưởng may của tôi phải đóng cửa từ đầu mùa dịch, chồng thất nghiệp suốt mấy tháng. Khi nghe mọi người rủ nhau trở về, tôi với chồng cũng quơ luôn đồ đạc về trong đêm, chưa dám báo luôn với chủ phòng trọ. Họ có giảm giá nhưng tiền đâu mà trả. Giờ mình nghèo quá thì mình đành có lỗi với người ta, chứ cũng không biết tính sao!

Vợ chồng tôi đang ở nhờ gia đình mẹ già với cậu em út. Nhà nhỏ, không có đất ruộng gì. Nói là về quê, về nhà nhưng đâu có nhà của mình, ở hoài không có tiền bạc gì sao được! Giờ ở nhà 10 ngày rồi, bạn may chung nhắn nhau giờ trên Long An có xưởng may đang cần người. Tôi có thể lên Long An làm, nhưng chồng chạy xe ôm công nghệ thì chỉ có thể lên Sài Gòn thôi.

Bữa giờ về quê cũng khuây khỏa, đi sớm chừng nào hay chừng đó. Vợ chồng đều được chích một mũi vắc xin rồi. Nhưng... Tôi nghe là bên Long An họ cho vào, nhưng mà giờ Tiền Giang cũng chưa cho mình đi. Rồi lên tuốt trên Sài Gòn có được không? Tôi cũng không chắc xưởng may ở TP.HCM làm lại vậy ổn lâu dài không!

Chớ con cần sữa, cần đi học, ở quê thì chỉ có nước chồng tôi đi xin phụ hồ, còn tôi không có chỗ may thì đường nào cũng phải trở lại Sài Gòn thôi. Rồi còn lo đủ thứ, trước hết là chỗ trọ. Tôi tính sẽ về chỗ trọ cũ, xin khất nợ tiếp thời gian đi làm rồi kiếm tiền trả lại. Có chỗ ở rồi lại rầu không biết có chỗ nào gửi con để vợ chồng đi làm? Ngày trở lại quá nhiều nỗi lo...

Đằng sau câu chuyện dân về quê: pháp luật người lao động chưa đạt yêu cầu

TTO - Tại buổi giám sát về việc thực hiện Luật công đoàn năm 2012 tại TP.HCM giai đoạn 2018-2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chiều 11-10, nhiều ý kiến nêu về tình trạng nợ lương, trốn đóng, chậm đóng đã ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

NGUYỄN NGỌC HÂN (Tiền Giang)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trẻ em và học sinh chưa có căn cước công dân, VNeID, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thế nào?

Trẻ em và học sinh chưa có căn cước công dân, VNeID thì sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thế nào?

Trẻ em và học sinh chưa có căn cước công dân, VNeID, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thế nào?

Cô giáo mầm non đánh trẻ, Phú Quốc kỷ luật khiển trách hiệu trưởng, hiệu phó

Liên quan vụ các cô giáo đánh nhiều trẻ em ở Trường mầm non Dương Đông (TP Phú Quốc, Kiên Giang), UBND TP Phú Quốc vừa có quyết định kỷ luật khiển trách hiệu trưởng trường.

Cô giáo mầm non đánh trẻ, Phú Quốc kỷ luật khiển trách hiệu trưởng, hiệu phó

Công an đo nồng độ cồn học viên trước khi thi cấp bằng lái xe

Lần đầu tiên tổ chức kỳ thi sát hạch cấp bằng lái xe, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã đo nồng độ cồn 295 học viên trước khi thi.

Công an đo nồng độ cồn học viên trước khi thi cấp bằng lái xe

Đường Nguyễn Văn Khối vừa khởi công từng ngập đến yên xe

Đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp, TP.HCM), vừa khởi công sáng 14-5, được ví là 'con sông' giữa phố vì trước kia hay ngập.

Đường Nguyễn Văn Khối vừa khởi công từng ngập đến yên xe

'Ngày về' đẫm nước mắt của 4 lao động người Việt mất trong vụ ngạt khí CO ở Đài Loan

Bốn lao động người Việt chết trong vụ ngạt khí CO tại Đài Loan đã được an táng tại quê nhà.

'Ngày về' đẫm nước mắt của 4 lao động người Việt mất  trong vụ ngạt khí CO ở Đài Loan

Yêu cầu công ty bảo hiểm nhân thọ phải trả 1,2 tỉ cho gia đình người đã mất

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa ra quyết định thi hành án đối với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ M.L.

Yêu cầu công ty bảo hiểm nhân thọ phải trả 1,2 tỉ cho gia đình người đã mất
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar