
Tuấn Hải có một bàn và một kiến tạo nhưng phung phí vô số cơ hội - Ảnh: THẮNG NGUYỄN
Với mục tiêu phải thắng để níu kéo hy vọng vô địch, CLB Hà Nội tràn lên ép sân ngay từ đầu. Điều này buộc Công An Hà Nội phải lùi sâu về phần sân nhà, gần như chịu trận.
Trong hơn 45 phút đầu, CLB Hà Nội có tới 12 cú dứt điểm. Rất nhiều trong số đó là những cơ hội rõ rệt, nhưng các chân sút của họ lại khá vô duyên. Trong đó, Tuấn Hải có ít nhất hai lần ở thế trống trải nhưng dứt điểm quá tệ.
Phải đến phút 45, anh mới có thể giúp đội nhà khai thông bế tắc khi thoát xuống rồi dứt điểm chân trái đánh bại thủ thành Nguyễn Filip trong thế đối mặt.
Văn Quyết, Xuân Mạnh, Hùng Dũng hay Joao Pedro cũng đều sở hữu hàng loạt cơ hội nhưng thiếu chính xác. Do đó, CLB Hà Nội chỉ có 1 bàn duy nhất trong hiệp 1 dù số cơ hội là rất nhiều.

Công An Hà Nội (áo đỏ) bất lực trước hàng phòng ngự của CLB Hà Nội - Ảnh: THẮNG NGUYỄN
Sang hiệp 2, Công An Hà Nội cố gắng gây sức ép ngược nhưng lại bế tắc. Ngược lại, chính CLB Hà Nội mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Nhưng trong lúc có lợi về mặt thế trận, họ lại chịu mất người một cách vô duyên.
Xuân Mạnh trở thành tội đồ khi chỉ trong ít phút phải nhận hai thẻ vàng. Đầu tiên là tình huống câu giờ không cần thiết ở phút 57. Sau đó đến phút 62, anh truy cản trái phép Lê Văn Đô và nhận thẻ đỏ gián tiếp.
Chơi thiếu người, CLB Hà Nội càng lùi sân về sân nhà khiến Công An Hà Nội càng bế tắc. Trận đấu diễn ra tương đối nhàm chán cho đến những phút gần cuối.
Phút 87, CLB Hà Nội lại phản công nguy hiểm. Lần này, Tuấn Hải sắm vai kiến tạo cho Daniel băng xuống, dứt điểm lạnh lùng băng chân trái nâng tỉ số lên 2-0.
Những phút cuối, đoàn quân của HLV Makoto Teguramori lại có thêm cơ hội nhưng vẫn phung phí.
Họ rời sân với phần thắng 2-0 dù chơi thiếu người từ giữa hiệp 2. Kết quả này giúp CLB Hà Nội có được 46 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 5 điểm khi V-League còn 2 vòng nữa. Cơ hội vô địch cho đội bóng thủ đô có thể khép lại ngay vòng tới khi Nam Định chỉ cần hòa trước Quảng Nam là lên ngôi.
Bình luận hay