05/12/2020 19:15 GMT+7

Chở khách không qua app, tài xế GrabBike bị khách cứa cổ

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa phẫu thuật cấp cứu cho nạn nhân Phan Hoàng Giang (24 tuổi, thường trú quận Ô Môn, TP Cần Thơ), tài xế GrabBike ở Nha Trang, bị 'khách' dùng vật sắc cứa vào cổ.

Chở khách không qua app, tài xế GrabBike bị khách cứa cổ - Ảnh 1.

Tài xế GrabBike bị đối tượng lạ mặt cứa cổ trong đêm - Ảnh: XUÂN VŨ

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận anh Giang vào đêm 4-12. Các bác sĩ liền phẫu thuật, khâu lại vết thương ở vùng cổ, đến 3h sáng 5-12 mới hoàn tất. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định và đang được điều trị tại khoa hồi sức ngoại.

Các bác sĩ cho biết vết thương sâu thêm một chút là nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, hơn 18h ngày 4-12, anh Giang đang đứng góc đường Mai Xuân Thưởng, đoạn gần vòng xoay với đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang thì có một nam thanh niên đi tới, lên tiếng thuê chạy đến khu vực Cầu Ké, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang với giá hơn 40.000 đồng.

"Vì đối tượng đón dọc đường không đặt qua app nên không lưu thông tin. Khi vừa tới, người này giả vờ hỏi thăm tôi để làm quen. Sau khi đồng ý giá, người này leo lên xe và nhờ tôi đưa đến địa điểm đã định trước" - anh Giang nhớ lại.

Sau khi băng qua các tuyến phố, đến đường 23-10, anh Giang cua qua con hẻm nhỏ để đến khu vực Cầu Ké. Nhưng khi đến Cầu Ké, vị khách tiếp tục yêu cầu tài xế xe ôm chạy thêm một đoạn đường nữa.

Anh Giang kể: "Trời tối. Tôi chạy chậm trong con hẻm. Vượt qua Cầu Ké được một đoạn, đối tượng liền yêu cầu tôi dừng lại. Bất ngờ đối tượng dùng vật sắc cứa vào vùng cổ tôi một nhát. Tôi đau đớn bỏ xe, ngã nhào xuống đường, chạy đến khu vực đông dân nhờ người giúp đỡ".

Khi tri hô, người dân sống ở gần đó ùa ra. Sợ bị người dân vây bắt, đối tượng đã chạy ngược lại đường 23-10 và tẩu thoát.

Anh Giang tuy bị thương nhưng vừa bịt chặt vết thương vừa chạy xe máy chạy đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Khi được hỏi về nhận dạng nghi phạm, anh Giang cho biết đối tượng người "đô con", mặc quần áo đen, đội mũ vải đen.

"Tôi cho rằng đối tượng đã cứa cổ tôi hòng cướp tài sản. Tuy nhiên do có sự xuất hiện kịp thời của người dân nên đối tượng đã nhanh chóng bỏ đi" - anh Giang cho biết.

Hiện vụ việc đã được trình báo Công an thành phố để điều tra và truy bắt đối tượng.

MINH CHIẾN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Di chúc viết tay có được công nhận không?

Bố tôi để lại bản di chúc viết tay, vậy di chúc này có hợp pháp không?

Di chúc viết tay có được công nhận không?

Lần đầu tiên Công an Đà Nẵng dùng robot chữa cháy nhà xưởng

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Đà Nẵng lần đầu dùng robot chữa cháy nhà xưởng trong cụm công nghiệp.

Lần đầu tiên Công an Đà Nẵng dùng robot chữa cháy nhà xưởng

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương nhưng khi bước vào "sòng bạc" King Club dưới cái tên nước ngoài, lại biến thành con bạc khát nước chơi cả chục tỉ.

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Công an Khánh Hòa xử phạt 'cô giáo vùng cao' nói run sợ khi đến Nha Trang

Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ trang Facebook đăng các clip "cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang" vì đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc...

Công an Khánh Hòa xử phạt 'cô giáo vùng cao' nói run sợ khi đến Nha Trang

Đi ngang qua ghe nhau mà thành án mạng với 5 nhát dao

Công điều khiển ghe cào lụa và xảy ra va chạm với ghe của Sịl. Sịl bực tức tìm Công để trả thù và đâm chết Công tại chỗ.

Đi ngang qua ghe nhau mà thành án mạng với 5 nhát dao

Trên đường đi vườn về thì bị đâm chết, chiếc rìu còn trên ngực

Ông Tiếp đang trên đường Một Thước đi vườn về nhà thì bị ông Nhãn dùng hung khí đâm vào ngực trái khiến ông Tiếp chết tại chỗ.

Trên đường đi vườn về thì bị đâm chết, chiếc rìu còn trên ngực
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar